WESTMINSTER, California (NV) – Ðông đảo học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang gồm các học viên thiếu nhi, học viên lớn tuổi và các thân hữu vừa có buổi hội ngộ đầy thú vị trong đêm trình diễn “Recital Mùa Xuân 2017” vào chiều Thứ Bảy, 11 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Với 39 tiết mục, cả thính phòng như chìm vào một không gian của âm thanh vừa non trẻ vừa cao vút, điêu luyện của các học viên.
Mở đầu chương trình, ba chị em Kenrick Khải Bùi, Anh Thư và Thu Anh xuất hiện với phong cách thật tự tin, nói bằng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc, lưu loát các tiết mục trình diễn, làm cả khán phòng thích thú vỗ tay tán thưởng.
Trong nhạc phẩm “Khát Vọng Mùa Xuân,” nhạc Mozart, lời Việt của Mai Khanh, bài hát vui tươi mà thiếu nhi cả thế giới đều yêu thích, qua giọng hát mượt mà luyến láy của học viên Thanh Thanh đã chiếm trọn cảm tình người nghe.
Nếu học viên Quỳnh Giao rộn ràng vui tươi sôi nổi với nhạc phẩm “Xuân Và Tuổi Trẻ” sáng tác La Hối, một trong những nhạc phẩm kinh điển của mùa Xuân thì học viên Nguyễn Thanh Hương nhịp nhàng với giai điệu Valse nhẹ nhàng tình tứ qua bài “Mùa Xuân Ðầu Tiên” của Văn Cao.
Trong khi đó, học viên Lâm Ngọc Dung lại đưa người nghe về những ngày chinh chiến cũ, bùi ngùi khi Xuân về mà người chiến sĩ vẫn còn nơi biên thùy, bên vọng gác mơ ước ngày thanh bình trong “Phiên Gác Ðêm Xuân,” sáng tác của Nguyễn Văn Ðông.
Giọng hát lả lướt nghe như trút hết nỗi lòng của Bác Sĩ Phạm Ðặng Long Cơ qua nhạc phẩm “Anh Còn Nợ Em,” thơ Phạm Thành Tài, nhạc Anh Bằng. Cô giáo Lan Phương cho người nghe đắm mình trong một thời yêu đương mơ mộng, khi tình chỉ còn là kỷ niệm, mà người yêu đi mãi bóng mịt mờ qua nhạc phẩm “Mưa Chiều Kỷ Niệm” nhạc Duy Yên-Quốc Kỳ.
Ðể thay đổi không khí, hai giọng ca Ái Loan và Ðăng Phúc tình tứ trong áo tứ thân khăn mỏ quạ, vui tươi nhẹ nhàng qua nhạc phẩm “Nụ Tầm Xuân” sáng tác Phạm Duy. Lời ca như một lối tỏ tình và câu trả lời nhẹ nhàng mang nhiều tiếc nuối của đôi song ca mang hơi hướng âm điệu quan họ Bắc Ninh thật điêu luyện.
Còn nhiều nữa những nhạc phẩm tuôn tràn như dòng suối, nghe thoảng đưa hơi Xuân mà theo nhận xét của người phụ trách lớp, nhạc sĩ Lê Hồng Quang: “Từ đầu đến cuối chương trình đã hết sức tìm nhưng chưa thấy một lỗi nào của học viên, đó là điều đáng mừng, chứng tỏ cả lớp tiến bộ rất đều.”
Tại buổi trình diễn này, các học viên cho biết đã hết sợ, thật mạnh dạn nhìn xuống công chúng và nhất là thuộc lời từng bài hát. “Ðó là thành công rất lớn qua mấy mùa rèn luyện tại lớp nhạc,” nhạc sĩ Lê Hồng Quang nói.


















































































