Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Phước Quang, Garden Grove, sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Chín.

Theo ban tổ chức, Vu Lan là ngày lễ trọng đại mang ý nghĩa nhân văn thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn,” và nhất là lòng tri ân vô hạn đối với hai đấng sinh thành hiện tiền, và cha mẹ đã quá vãng.
Ni Sư Tánh Phúc, người điều hợp nghi thức khai lễ, nói: “Vu Lan là ngày của tình thương; của đạo hiếu và nhắc nhở người con Phật chúng ta luôn khắc ghi công ơn trời biển của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật Giáo mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.”
“Tục ngữ có câu: ‘Muối ba năm muối đang vào mặn/ Gừng chín tháng gừng hãy còn cay/ Ơn cha, nghĩa mẹ cao dày/ Con ơi nhớ lấy lời này đừng quên,’” ni sư tiếp.

Cũng theo ban tổ chức, nói đến công ơn cha mẹ thì không thể dùng bút mực mà diễn tả hết được. Vì thế, chúng ta phải thể hiện lòng mình qua những hành vi và cử chỉ hằng ngày, để tỏ lòng yêu kính và biết ơn đấng sanh thành, và cũng là lúc để hàng tăng ni sư báo ơn đến các vị ân sư và thầy tổ. Họ là người dìu dắt hàng tăng, ni trên đường tu học giải thoát. Nếu cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục, thì thầy tổ là người đã trao giới thân huệ mạng, trao truyền giới pháp lại cho những người xuất gia, để ngày Vu Lan hôm nay mọi tăng, ni sư có mặt ở khắp các đạo tràng.
Ni Sư Thích Nữ Như Quang, trụ trì chùa Phước Quang, nói: “Mặc dù chúng ta xa quê hương, nhưng lúc nào cũng giữ truyền thống của tổ tiên đã nhiều đời lưu truyền lại cho những thế hệ sau này. Tất cả người con Phật không chỉ báo hiếu với ông bà cha mẹ trong Tháng Bảy Âm Lịch, mà phải báo hiếu từng giờ, từng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta.”

“Ngày xưa Đức Phật đã ví cha mẹ hiện tiền là Phật tại thế. Ngoài ra, ngài còn dạy cho chúng ta phải cố tu tập để cho thân tâm mình được trong sáng. Vì tâm hiếu là tâm Phật, và hạnh hiếu là hạnh Phật. Thế nên, Hiếu Đạo đối với Phật Giáo vô cùng quan trọng. Cho nên khi Phật tử vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi vòng quanh hết núi Tu Di thì cũng chưa đền đáp hết công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình. Riêng đối với các ni sư chúng tôi, Vu Lan cũng là dịp để tỏ lòng báo ơn đến 10 phương chư Phật, đã cho chúng tôi có cơ hội được xuất gia và được làm đệ tử của Đức Phật,” Ni Sư Như Quang nói thêm.
Mỗi lần Vu Lan về, những cánh hoa hồng cài trên ngực áo, những người con Phật lại cảm thấy lòng mình phải có bổn phận hơn, hiếu thảo hơn để không hổ thẹn với cha mẹ mình.
Sau đó là giây phút được cài lên ngực áo đóa hồng đỏ tươi thắm, cho những ai còn cha mẹ. Và thật đau buồn cho những ai được cài cành hoa trắng, vì cha mẹ họ không còn trên cõi đời này nữa! Nhưng cho dù đỏ hay trắng, mỗi đóa hoa hồng đều là biểu tượng của tình yêu thương của sự tri ân và báo ân của những người con hiếu thảo.

Lễ Cài Hoa Hồng được thực hiện cùng lúc các Phật tử của nhóm Thiếu Nhi Hương Sen trình diễn vũ điệu “Bông Hồng Cài Áo.”
Cô giáo Mỹ Tiên của nhóm Thiếu Nhi Hương Sen chia sẻ: “Tôi là một trong những cô giáo hướng dẫn cho các em thiếu nhi Việt Nam về Việt Ngữ và những phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Trong tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn,’ sự hướng dẫn cho các thiếu nhi hiểu biết về nguồn cội của mình, theo tôi nghĩ, đó là nhiệm vụ chung của chúng ta tại hải ngoại. Trong lễ hội này, nhóm được hân hạnh đóng góp trong chương trình văn nghệ với điệu múa ‘Dâng Hoa Cúng Phật’ và trình diễn hoạt cảnh ‘Hoa Hồng Cài Áo.’”
Sau đó, Ni Sư Thích Nữ Như Quang ban đạo từ về “Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu.”

Nhân dịp này, ban nhạc Golden Band, từng trình diễn cúng dường cho nhiều chùa tại Little Saigon, cũng góp mặt.
Phật tử Don Phạm, trưởng ban nhạc Golden Band, tâm tình: “Ban nhạc chúng tôi quy tụ những anh chị em trong hàng Phật tử. Vì thế, hằng năm, chúng tôi thường đi trình diễn trong những lễ hội của Phật Giáo tại nhiều chùa Việt Nam ở Orange County. Mùa Vu Lan về với đồng hương tại hải ngoại, nhiều Phật tử đã hoan hỉ đến chùa để nghe những lời khuyên nhủ của các chư tăng, ni về đạo hiếu, và còn được thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường trong những bài Phật ca. Do đó, ban nhạc muốn đóng góp một phần nhỏ trong tinh thần duy trì truyền thống Phật Giáo của Việt Nam tại hải ngoại.”
Trong nghi thức chính của đại lễ, các chư tôn đức ni quang lâm lễ đài, cùng Phật tử tụng trang kinh Vu Lan, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc.

Tiếp theo, Phật tử Thảo Nguyễn cảm niệm về “Ân Đức Sinh Thành” và Phật tử Tịnh Nguyện dâng lời tác bạch cùng các ni sư trong “Lễ Cúng Dường Trai Tăng.”
Chương trình văn nghệ với sự đóng góp các tiếng hát của Phật tử từ nhiều nơi đến dự. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của nhóm Ngọc Ma Ni.
Ni Sư Tánh Phúc nói trong lời kết thúc: “Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con/ Trọn đời giữ tấm lòng son/ Kính thờ cha mẹ, đạo con lo tròn.” [đ.d.]




































































