Chùa Viên Minh, Garden Grove, tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL 2569

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, Phật tử, và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2569, tại chùa Viên Minh, Garden Grove, sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Năm.

Nghi thức Khánh Đản tại Đại Lễ Phật Đản ở chùa Viên Minh, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau khi chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài, Thượng Tọa Thích Nguyên Minh, trụ trì chùa Từ Bi, Gardena, điều hợp nghi thức khai mạc.

Ông nói: “Năng lực thuở nọ tại vườn Lâm Tỳ Ni vẫn như thường tại, hoa Ưu Đàm ấy nghìn năm vẫn ngát hương thơm. Hương thơm ấy chính là dòng giáo lý cao minh mà Đức Thế Tôn đã bước trên bảy đóa sen hồng nơi vườn Lâm Tỳ Ni đến tận bồ đề đạo tràng, và chuyển bánh xe chánh pháp tại vườn nai Lộc Giả. Cho nên sự ra đời của Đức Phật là ánh sáng chiếu khắp mười phương. Các loài đều hoan hỷ, trời và người đều kính lễ.”

“Ngài đã vận hành năng lực từ bi để xóa bỏ mọi hận thù, phân chấp. Ngài đã xiển dương trí tuệ để xóa sạch mọi vô minh tà kiến. Để báo đền ân đức của Thế Tôn đã vươn cao ngọn cờ pháp báo phước lợi cho vạn loài chúng sanh, từ những ngày xa xưa cho đến hôm nay, biết bao bậc thánh tăng, thây tổ, bao hàng thạc đức tăng tài đã nguyện giữ gìn giáo pháp, giáo dưỡng cho các thế hệ hậu lai,” thượng tọa nói thêm.

Nhóm múa Hoa Sen trong vũ khúc “Kính Mừng Đức Thế Tôn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo Thượng Tọa Nguyên Minh, nhờ những năng lực cao quý của ngôi tăng bảo mà ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thế Tôn đã trở thành dòng thánh sử thiêng liêng, để rồi từng trang thánh sử là những lời dạy của ngài luôn được những người hữu duyên trí tuệ cứ lần ghi mãi trong bản tâm để vun bồi sự giác ngộ, và sự thấy biết rõ ràng trên bước đường ngộ nhập Phật tri kiến.

Thượng tọa nói thêm: “Nhờ vậy mà qua bao đổi thay nơi cuộc thế, mỗi khi trăng tròn Tháng Tư lại đến, chính là lúc mà bao tâm niệm hân hoan thành kính hướng về Đức Thế Tôn để kiến lập đạo tràng, mở khai pháp hội Đản Sanh với tấm lòng tri ân kỷ niệm.”

Mở đầu phần văn nghệ cúng dường mừng ngày Đản Sanh Đức Phật, Đạo Tràng Phật Tử Viên Minh hợp ca bài “Ca Ngợi Đức Thế Tôn.” Sau đó là phần trình diễn của bé Quang Trà Mi trong vũ khúc “Jessica.”

Lễ Tắm Phật, do Thượng Tọa Thích Tín Mãn thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đạo Tràng Viên Minh dâng lời “Cảm Niệm về Phật Đản” qua lời tác bạch của Phật tử Từ Cơ.

“Thế là mùa Phật Đản một lần nữa lại trở về trong lòng người con Phật trong khắp hành tinh thân yêu này. Giờ đây, chúng con dường như cộng hưởng niềm hỷ lạc đó. Xin đốt nén tâm hương chí thành đảnh lễ, kính dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh Đức Từ Phụ. Thầm nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, chốn chốn bình yên, nhà nhà hạnh phúc. Nếu có thể ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, chúng con mơ ước được xuất hiện tại vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật Đản Sanh để nghe sen khởi động trong đầm, nghe chuông điểm nhẹ đêm rằm trầm hương, nghe bất diệt giữa vô thường, nghe chim trổi nhạc cúng dường Đản Sanh,” Phật tử Từ Cơ nói.

Tiếp đến là vũ khúc “Em Như Chim Bồ Câu Trắng” do nhóm múa Thiếu Nhi Hoa Sen thực hiện.

Đạo Tràng Phật Tử Viên Minh hợp ca bài “Ca Ngợi Đức Thế Tôn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thượng Tọa Thích Thông Lý, trụ trì Tinh Xá Thiện Lâm, Winchester, ban đạo từ.

“Khi Đức Phật mới Đản Sanh, ngài đã bước bảy bước đi, và mỗi bước đều có hoa sen nở. Lúc đó, một tay Đức Phật chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất. Rồi ngài nói: ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.’ Có nghĩa là trên trời, dưới đất không có gì hơn ta cả, không có gì hơn đại ngã và hơn Phật tâm cả.”

Sau đó là vũ khúc “Kính Mừng Đức Thế Tôn” do vũ đoàn Hoa Sen thực hiện.

Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài trong nghi thức chính Đại Lễ Phật Đản. Đồng hương Phật tử cùng chư tôn đức tăng ni đọc trang kinh “Sám Khánh Đản” trong lúc đạo tràng Viên Minh hợp ca bài “Trầm Hương Đốt.”

Nhóm múa Thiếu Nhi Hoa Sen trong vũ khúc “Em Như Chim Bồ Câu Trắng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, trụ trì chùa Viên Minh, Garden Grove, trưởng ban tổ chức, nói: “Đức Phật đã thị hiện vì hạnh phúc của chúng sinh muôn loài. Ngọn đuốc trí tuệ của ngài đã giúp chúng ta vượt qua mọi khổ đau và vượt qua mọi phiền não. Nhân Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2569, ban tổ chức nhất tâm cầu nguyện đạo pháp trường minh, thế giới hòa bình, thiền môn nghiêm tịnh và chúng sanh an lạc.”

Tiếp theo là Lễ Tắm Phật, do Thượng Tọa Thích Tín Mãn, trụ trì chùa Viên Quang, San Marcos, thực hiện. Sau đó là lễ cúng dường trai tăng.

Cuối cùng, ban tổ chức mời đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật và cùng thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản, do ban nhạc Golden Band và thân hữu trình diễn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT