MIDWAY CITY, California (NV) – Chương trình “Chiều Nhạc Hương Thiền” mang đậm nét văn hóa Phật Giáo Việt Nam, với những ca từ được trích từ những lời thơ văn, những dòng kinh kệ đã trở thành cầu nối giữa đạo và đời, lại đến với đồng hương Phật tử vào chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, tại Thiền Quang Tự, Midway City, California.
Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát tâm tình: “Tâm nguyện của Nhóm Hương Thiền là đóng góp vào những buổi lễ Phật Giáo, những chương trình văn nghệ mang ý nghĩa và hương vị đạo pháp qua những điều Đức Phật dạy. Âm nhạc là con thuyền từ bến bờ đạo pháp xuôi mái chèo đến vùng đầy nghiệt ngã của đại chúng để xoa dịu, để hòa đồng trong cuộc sống đầy hoa thơm ngát Hương Thiền.”
MC Diệu Trang mở lời đầu tiên trong Chiều Nhạc Hương Thiền: “Theo pháp môn Làng Mai, thiền ca, văn nghệ không còn mang tính tiêu khiển trần tục mà có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu, khi đó, văn nghệ là ‘Văn Lang.’ Văn là trong sáng, lành mạnh. Lang là chữa lành. Vì thế, khi thực tập một bài thiền ca, chúng tôi không thể hát như một bài hát tiêu khiển bình thường, mà phải hát bằng tất cả chân thật của lòng mình để tìm lại hạnh phúc và an lành trong mỗi câu hát trong sáng, mỗi câu thơ chánh niệm.”
Cô cũng hướng dẫn mọi người thực hiện động tác thể dục dưỡng sinh: “Hít vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt vời.”

Hai bài hợp ca “Hiện Pháp Lạc Trú” và “Cúng Hương” do Nhóm Hương Thiền trình bày dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, đã mở đầu dòng nhạc Hương Thiền trong buổi chiều Chủ Nhật.
Bài “Nắng Đọng Sân Chùa” nhạc và lời Nghiêm Đông Quân, qua tiếng hát Thu Vàng cao vút, ngọt ngào đã cho khán giả nhiều ngạc nhiên vì sự điêu luyện của người ca sĩ.
Bài hát trĩu nặng trong lòng người nghe vì “Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề/ Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê/ Mười năm tóc mẹ màu tang trắng/ Trắng cả lòng con lúc nghĩ về.”

Và, nếu ai đọc được những xúc cảm này khi đang còn được mẹ ngóng trông từ một nơi nào đó, xin hãy hướng về mẹ, dâng lên mẹ dù chỉ là một nụ cười; một chút ấm lòng khi mẹ nhận được điện thoại của con, thì mới cảm xúc được lòng mẹ thương con đến mức độ nào khi nghe nước mắt của mẹ hiền tuôn chảy.
Thi sĩ Thanh Trí Cao, tức cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, để lại hàng trăm bài thơ, trong đó có hơn 200 bài được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có bài “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” được Hoàng Quang Quế phổ nhạc và ca sĩ Hồ Quốc Việt trình bày như lời tự tình qua những dòng thiền ngữ: “Giác ngộ rồi người sẽ về đâu, cho tôi xin bắc một nhịp cầu. Dòng sông ấy thiên thu tĩnh lặng. Người là ai hạn hữu nghìn sau.”
Như Xuân Thanh và Diệu Trang, qua ca khúc “Tỉnh Thức” nhạc và lời Nghiêm Đông Quân, đã dẫn người nghe hòa nhập vào đôi bờ: hạnh phúc và khổ đau. Xuân đến, Xuân đi ta vẫn một niềm tự tại. Bình yên ơi ai nói gì trong nắng, mà tưởng chừng như tiếng hát từ lòng người. Hãy tỉnh thức đi. Đây là hạnh phúc, còn nơi nào đó là gió hú đưa đường mây, là u mê quên lối về. Xin hãy trở về bên nụ cười bình yên, bên ngọn đèn tỉnh thức.

Có người cho rằng âm nhạc dễ đi vào lòng người, có đúng hay không thì cũng theo hoàn cảnh và không gian của những người đang thưởng thức, và cũng tùy theo sở thích của từng người qua giai điệu, qua đường nét, qua lý tưởng và nhất là qua tiếng hát của ca sĩ.
Nhóm Hương Thiền, với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, con chim đầu đàn, cùng các ca viên Bích Liên, Diệu Trang, Đỗ Trọng Thái, Hoàng Huỳnh, Hương Xuân, Kim Anh, Kim Phượng, Lâm Kim Mai, Mạnh Tuấn, Minh Tuấn, Quốc Công, Tiên Dung, Thu Tuyết, Vân Anh, và Xuân Thanh,… đã tạo nên nhiều cả xúc cho đêm nhạc mang đầy màu sắc thiền định.
Họ là những người không chuyên ngành ca hát, nhưng họ có tấm lòng hát ca những bài tâm ca thiền định và những bài ca tụng đấng sanh thành cũng như những ca khúc tự tình quê hương dân tộc.
Thầy giáo Tiến Dũng, Trung Tâm Việt Ngữ Tự Lực, tâm tình: “Tôi có duyên gặp gỡ rồi quen biết với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát trong những lần nghe Nhóm Hương Thiền trình diễn. Tôi thích nghe dòng nhạc được trích từ những lời thơ, từ những câu kinh kệ, tuy nhẹ nhàng, nhưng thấm nhập vào lòng người.”

Ông Hiền, lái xe khoảng 45 phút từ Pomona đến Little Saigon, bày tỏ: “Tôi cũng có nghe qua nhiều bài hát liên quan đến Phật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được dòng nhạc thiền. Hình như tôi thấy có điều gì khác biệt giữa những bài ca nói đến Phật Giáo ngoài dân gian và những bài tôi được nghe trong buổi chiều nay. Nó có vẻ bình yên tĩnh lặng, nhưng lại thấm vào nội tâm tôi, không biết do nghe thiền ca hay mình bị xúc cảm vì tâm lý.”
Ông Phạm Minh San, huấn luyện viên Thể Dục Dưỡng Sinh Summerset, cho hay: “Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát và cô Diệu Trang cũng là thành viên của nhóm Thể Dục Dưỡng Sinh Summerset, nên tôi mới có mặt hôm nay theo lời mời của ban tổ chức. Mọi sự đều được thay đổi bởi thời gian, nhưng tấm lòng mến đạo và tình thương người thì ít khi thay đổi. Chắc có lẽ vì thế nên mới có nhóm ca Hương Thiền.” (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]














































































