Đại lễ 100 năm đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Mùa đản sanh Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo Chủ lại về trong muôn triệu trái tim của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khắp năm châu. Đại lễ kỷ niệm 100 năm đản sanh Đức Thầy được Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California tổ chức trọng thể hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai, 2019, tại Hội Quán Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, Santa Ana.

Trong bài “Cảm Niệm Thị Hiện Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ,” đồng đạo Phan Thanh Nhàn phát biểu: “Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo mang một sứ mạng gắn kết các dân tộc, tôn giáo, gắn kết tất cả mọi đặc thù về văn hóa, chủng tộc… cho nên Phật Giáo Hòa Hảo đã hòa nhập, nối nhịp cầu thông cảm, yêu thương mang tính đoàn kết, hòa bình trên mọi lãnh vực quốc tế. Điều này được chứng minh qua bài thi ‘Tình Yêu,’ có đoạn ‘Ta đã đa mang một mối tình/ Dường như thệ hải với sơn minh/ Tình yêu mà chẳng riêng ai cả/ Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.’”

Tiếp theo, ông hội trưởng Nguyễn Thanh Giàu đọc bài “Sứ Mạng Đức Thầy” trong sách “Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ,” phần quan trọng nhất thổ lộ cho những câu hỏi “Đức Huỳnh Giáo Chủ là ai, từ đâu tới với sứ mạng gì.” Và năm nay phần diễn ngâm Sấm Giảng do hai đồng đạo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Phan Thanh Hải đảm nhiệm.

Nghi lễ trang nghiêm trong đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nối tiếp là lời phát biểu của ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, cho thấy rõ những tư tưởng khoan dung, từ bi, hòa hợp, và giá trị nhân bản con người trong giáo lý giải thoát của Phật Giáo. Ông Nho nói rằng chỉ có thể giải thích sự kiện kỳ diệu Huỳnh Phú Sổ bằng thuyết “Tái sanh” (Reincarnation) của đạo Phật, để cảm nhận rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ chính là một vị Đại Bồ Tát tái sanh trên quê hương Việt.

Ông chánh án cho biết: “Thật là một sự kỳ diệu khi mà gần 100 năm trước đây, tư tưởng Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ rao giảng và chỉ dẫn cho tín đồ thực hành, có thể nói là tiến bộ hơn cả ngày nay, khi phản ảnh trung thực những giáo pháp của bậc đại Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni. Công hạnh phi thường của Đức Thầy chính là việc ngài đã đem giáo lý vi diệu của Đức Thích Ca đến với hàng triệu người Việt lúc đó một cách dễ dàng, tự nhiên, khi ngài khuyên người tu hành và Phật tử đừng mê tín dị đoan, bỏ đi việc cúng lễ phiền nhiễu ‘cúc cung bái hương’ (trích Sấm Giảng Phật Giáo Hòa Hảo ở nhiều trang).”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu đọc bài “Sứ Mạng Đức Thầy” trong đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Trọng Nho cũng cho thấy sự cấp tiến phi thường của Phật Giáo Hòa Hảo với cái nhìn sâu sắc của Đức Huỳnh Giáo Chủ từ gần 100 năm trước thật đáng kinh ngạc, khi chúng ta ngày nay vẫn còn nghe trì tụng ở nhiều nơi các kinh tạng bằng Hán văn hay tiếng Phạn y như cổ xưa, thì từ thế kỷ trước Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dịch những đoạn kinh đó ra tiếng Việt, rất dễ nghe và dễ hiểu, dễ thấm nhuần được ý nghĩa cao cả của những lời dạy đơn giản mà vi diệu của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. (trích Sấm Giảng Phật Giáo Hòa Hảo ở nhiều trang).

“Trong ý nghĩ và hành động, Đức Huỳnh Giáo Chủ luôn thể hiện chân giá trị thực tế của Phật Giáo Đại Thừa trong suốt cuộc đời, từ việc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, khuyến dụ mọi người phải lấy tâm từ bi trong sáng để thực hiện các công tác xã hội, giáo dục cộng đồng tại các địa phương, tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân đồng đạo, gây dựng tinh thần tổ chức xã hội bình đẳng, hổ tương dựa trên sự cảm thông hòa hợp của xã hội Phật Giáo mẫu mực. Tất cả chỉ là một màu nâu sồng bình đẳng giữa mọi thành phần của Phật Giáo Hòa Hảo là một tình huynh đệ, chung sức xây dựng con người và xã hội, đem lại an lạc cho cả cộng đồng dân tộc,” ông chánh án nói tiếp.

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho phát biểu trong đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hơn thế nữa, ông Nho còn cho thấy vào năm 1939, một nhà ái quốc Huỳnh Phú Sổ đã chỉ dạy mọi người trong xã hội phải có bổn phận phải đền đáp Tứ Trọng Ân, trong đó tối quan trọng là ân đất nước và ân đồng bào.

“Trong lời hiệu triệu ‘Hỡi Đồng Bào Việt Nam,’ Đức Thầy đã gởi tới toàn dân vào Tháng Giêng năm Ất Dậu, hay thông điệp ‘Hỡi Các Bạn Trí Thức Việt Nam,’ kêu gọi mọi người hãy đoàn kết chặt chẽ, quên hết mọi thù hiềm ganh ghét, với những tấm lòng nhân hậu để viết tiếp những trang sử vẻ vang cho dân tộc, Đức Thầy đã kêu gọi các bạn trí thức hãy lợi dụng thời cơ thuận tiện để đem tất cả trí năng đức hạnh, tham gia lãnh đạo nhân dân hầu huấn luyện cho nhau tinh thần quốc gia kiên cố,” ông Nho kết luận.

Anh Hồ Hoài Trung, một dược sĩ trẻ trong phái đoàn Phật Giáo Hòa Hảo từ San Jose, Bắc California, về dự lễ, cho hay: “Tuổi trẻ chúng em học được rất nhiều lời Đức Thầy truyền dạy, chúng em cũng muốn noi gương theo Đức Thầy giúp ích phần nào cho đất nước. Hiện tại chúng em đang ở hải ngoại, phải cố gắng học hành để giúp đời cứu nước, nhưng vẫn luôn duy trì và phát huy phong tục tập quán của nước Việt mình.”

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California nhận bằng tưởng lục từ Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí trong lễ kỷ niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hôm nay em rất xúc động khi thấy các bác, các chú, tổ chức rất trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Đức Thầy đản sanh, trong không khí uy nghiêm thắm tình đạo, mọi người hòa hảo như anh em một nhà, nhất là các chú, các bác có những bài phát biểu rất hay về tình hình đất nước hiện nay, về lịch sử và ý nghĩa của đạo Tứ Ân,” anh nói tiếp.

“Hiện nay chúng em đang tích cực thành lập một ban thanh niên tuổi trẻ Phật Giáo Hòa Hảo, kết nối với nhau trong những vùng lân cận tại địa phương, trong đó có nhiều anh em đồng đạo hoặc đồng trang lứa ngoài đạo, noi gương theo Đức Thầy với lòng nhân ái, tha thiết muốn hành đạo Tứ Ân để làm cái gì tốt đẹp cho quê hương dân tộc, cùng một chí hướng để tiếp nối theo những bậc cha chú đi trước,” chàng trai trẻ Hoài Trung cho hay.

Cùng là lớp trẻ Phật Giáo Hòa Hảo, anh Trần Huy Hải, một nhân viên chính phủ từ Sacramento, Bắc California, chia sẻ rằng anh cảm thấy “rưng rưng nước mắt trong ngày lễ kỷ niệm 100 năm ngày đản sanh của Đức Thầy, khi thấy có nhiều bạn bè trẻ tuổi cùng tham dự trong buổi lễ quan trọng này.”

Phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương dâng hương kính mừng 100 năm đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong giáo lý Tứ Ân và Học Phật Tu Nhân, chúng em là những người tu tại gia gồm tu thân và tu nhân. Để làm người thì chữ hiếu là hàng đầu, sau đó cầu cho bá tánh được từ tâm bác ái, giải thoát không còn mê si để trở về đường chánh đạo. Bọn em vừa học Phật vừa tu nhân, nghĩa là phải làm tròn đạo nhân nghĩa lễ trí tín, phải gìn giữ những giới cấm nghiêm minh, quyết lòng theo Phật theo Thầy, ngoài ra còn phải trả hiếu cho cha mẹ, đồng loại, non sông,” anh Hải nói.

Vào buổi chiều cùng ngày có buổi trình diễn âm nhạc tại rạp Saigon Performing Arts Center, kỷ niệm 100 năm ngày đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ do đồng đạo Mai Chân tổ chức.

Cô Erlinda Dương, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, sau khi hợp ca bài “Kim Sơn Phật Đản Sanh,” chia sẻ: “Em là Phật tử, tuy chưa biết nhiều về Phật Giáo Hòa Hảo nhưng dịp lễ này đã giúp em càng hiểu rõ và cảm mến tôn giáo này nhiều hơn, với tính cách hết sức đặc thù Việt Nam, giáo lý dễ hiểu, dễ tu nhưng không xa rời chánh pháp, nếu biết áp dụng chắc chắn sẽ rất tốt đẹp cho đời sống. Qua bài nhạc này, em mới hiểu thêm Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng chính là Kim Sơn Phật thị hiện.” (Văn Lan)

[jwplayer SIUjkX9D]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT