Một người vô gia cư bị đâm chết cạnh thương xá Phước Lộc Thọ

Đỗ Dzũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một người vô gia cư bị đâm chết cạnh thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, sáng sớm Thứ Bảy, 17 Tháng Tám.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới lều vải màu xanh, hai chân lòi ra. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tại hiện trường lúc 7 giờ 30 phút sáng, một thi thể được thấy nằm dưới đất bãi đậu xe trong khu thương mại cạnh thương xá, bên hông nhà sách Văn Bút.

Khi được hỏi, một nữ cảnh sát viên chỉ nói: “Chúng tôi đang điều tra hiện trường một vụ án.”

Một người đàn ông trung niên ngồi gần đó, đang “charge” điện thoại, không cho biết tên, nói rằng: “Có một ông già vô gia cư bị một nhóm người ở nơi khác đến đâm chết, khoảng 5 giờ sáng.”

Thi thể nằm dưới một lều vải màu xanh dương, bên cạnh một lều vải màu trắng, và được che xung quanh bằng hai tấm vải có khung nhựa dựng đứng.

Khu vực hoàn toàn bị phong tỏa bằng giây nhựa màu vàng của cảnh sát.

Có tổng cộng sáu xe cảnh sát tại hiện trường, bốn xe xung quanh thi thể, một xe bên hông tiệm bánh cuốn Tây Hồ, và một xe khác trước thương xá Phước Lộc Thọ.

Áo lạnh màu đen để trên băng ghế giữa tiệm A1 Copy và tiệm bánh cuốn Tây Hồ, dưới mặt đường là một vali. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Phía trước tiệm A1 Copy và tiệm bánh cuốn Tây Hồ thấy có một băng ghế, trên có một áo lạnh màu đen, phía dưới mặt đường là một vali, cũng màu đen.

Phía sau tiệm bánh cuốn, năm chiếc xe hơi của nhân viên đậu, một số ngồi trong xe, một số đứng bên ngoài, nhưng không ai được vào.

Một nữ nhân viên cho biết họ đến làm việc, nhưng cảnh sát phong tỏa, không cho vào, và cho biết có người chết.

Vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, và cụ thể là khu vực xung quanh đường Bolsa, Westminster, thời gian qua có số người vô gia cư tăng đáng kể. Bất cứ ai lái xe vào khu vực này đều nhận thấy điều đó.

Số người vô gia cư ở Orange County tăng 28% trong hai năm qua, theo kết quả đếm nhóm người này trong một đêm duy nhất hồi Tháng Giêng được giới chức quận hạt công bố hôm 8 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.

Lối đi bên hông tiệm bánh cuốn Tây Hồ bị cảnh sát phong tỏa. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Có 4,173 người cho biết họ đang sống ngoài đường. Hơn 3/4 số người được khảo sát nói địa chỉ nhà cuối cùng của họ là ở Orange County.

Giới chức quận hạt lưu ý, mặc dù tăng trên 10% từ năm 2022 tới 2024, nhưng nếu tính từ trước đại dịch COVID-19, số người vô gia cư ở Orange County chỉ tăng khoảng 7% từ năm 2019 tới 2024.

Về nguyên nhân số người vô gia cư tăng vọt trong hai năm qua, ông Doug Becht, giám đốc Văn Phòng Điều Phối Chăm Sóc của Orange County, giải thích rằng những năm đầu đại dịch, cư dân được hỗ trợ thông qua nhiều chương trình như Chương Trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp, trong đó Orange County chi khoảng $300 triệu cung cấp chỗ ở cho cư dân. Ngoài ra, cư dân cũng không bị đuổi nhà trong thời gian đó.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT