Saturday, April 20, 2024

Người mẹ ở Northridge qua đời vì COVID-19 sau khi sinh con

NORTHRIDGE, California (NV) – Một người mẹ 30 tuổi ở Northridge qua đời vào cuối Tháng Mười Hai, 2020, vì COVID-19 ở bệnh viện sau khi sinh con.

Theo đài KTLA, người mẹ đó là cô Ashley Gornick-Gomez. Cô phải nhập viện vì nhiễm COVID-19 khi mang thai người con thứ sáu được 37 tuần.

Cô Ashley Gornick-Gomez và năm cậu con trai trước khi sinh con trai thứ sáu. (Hình: KTLA)

Cô là một y tá làm việc cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Van Nuys.

Vì khó thở, gia đình phải đưa cô đến bệnh viện Kaiser Permanente ở Woodland Hills.

Ông Wilber Gomez, chồng của cô Ashley, kể: “Vợ tôi không muốn đến gần bệnh viện vì cô muốn để giường cho những bệnh nhân thật sự cần. Chúng tôi phải ép vợ tôi vào bệnh viện.”

Vào ngày 20 Tháng Mười Hai, các bác sĩ phải mổ khẩn cấp cho cô Ashley và giúp cô sinh một bé trai khỏe mạnh. Tuy vậy, cô không được bồng con trai vì đang nhiễm COVID-19.

“Tôi rất buồn vì vợ mình qua đời trước khi được bồng em bé Corey,” ông Wilber nói.

Sau khi sinh con một ngày, gia đình cho biết tình trạng của cô Ashley trở nên trầm trọng vì cô bị nhiễm trùng, bị sốt và còn bị viêm phổi.

Mẹ cô là bà Veronica Gornick kể: “Tối hôm đó, con gái tôi sốt đến 109 độ F và nội tạng rất yếu. Chúng tôi phải dành cả ngày hôm sau gần Ashley.”

Theo gia đình, cô Ashley từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhưng rất cẩn thận và còn mặc quần áo bảo hộ.

“Tôi rất ngạc nhiên vì con gái mình lúc nào cũng đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ rất kỹ,” bà Veronica nói.

Cô Ashley để lại sáu người con trai, lớn nhất là cậu bé Ryan, 11 tuổi. Năm người con trai còn lại là Jacob, Zachary, Maverick, Jordan, và em bé Corey chỉ mới sanh được hai tuần.

Cậu con trai cả Ryan chia sẻ: “Mẹ đi làm mệt nhọc, nhưng lúc nào cũng dành thời gian giúp các con làm bài hay chơi với các con. Mẹ luôn tìm được cách giúp một ngày của mọi người tốt đẹp hơn. Đối với con, mẹ là một người hùng và giúp đỡ được rất nhiều người.”

Câu bé Zachary 8 tuổi nói thêm với anh trai: “Khi con gặp bất cứ vấn đề gì, mẹ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ.”

Bà Veronica thì nói: “Đối với con gái tôi, trên đời này không có gì quan trọng bằng các cháu.”

Cuối cùng, ông Wilber cũng cho rằng vợ mình là một người hùng, mạnh mẽ như “Wonder Woman.”

Người thân của cô Ashley Gornick-Gomez đang mở một trang GoFundMe để quyên góp tiền giúp gia đình cô trang trải trong những ngày khó khăn. (TL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT