Vũ Đình Trọng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Khi các nhà thờ và nơi thờ phượng phải đóng cửa theo lệnh thống đốc California để ngăn chặn đại dịch COVID-19, thì cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho các Thánh Lễ trực tuyến như thế này, đồng thời tạo sự gắn bó trong gia đình.”
Đó là lời Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chính xứ giáo xứ St. Columban, Garden Grove, chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt trong buổi tiếp xúc tại sân nhà thờ, trước Thánh Lễ lúc 5 giờ 30 chiều ngày 8 Tháng Năm.
Thánh Lễ trực tuyến hôm đó do Linh Mục Nguyễn Văn Phương làm chủ tế, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn làm phó tế.
Trước khi tiểu bang ban hành tình trạng khẩn cấp, Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange County, gởi ra một lá thư, khuyến khích các giáo xứ trong các buổi lễ không nên chúc bình an bằng tay, tránh sự đụng chạm,… Những việc này chỉ thực hiện được trong thời gian ngắn thì nhà thờ buộc phải đóng cửa.
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn cho biết thêm: “Lúc đầu, chúng tôi cứ tưởng chỉ phải thực hiện Thánh Lễ online chừng một hai tuần thôi, không ngờ đã gần hai tháng rồi, và chưa biết bao giờ nhà thờ mới được mở cửa lại để đón giáo dân.”
Vì được “thực hiện” qua Internet, giáo xứ St. Columban chỉ có một Thánh Lễ mỗi ngày, chứ không tổ chức 10 Thánh Lễ trực tiếp như trước.
Đức Ông Tuấn chia sẻ: “Lúc đầu làm lễ online, các cha cũng thấy hơi ngượng ngượng, cảm thấy trống trống sao đó khi nhìn xuống thánh đường vắng lặng, chỉ có mấy anh em quay video thôi. Nhưng rồi cũng qua. Tôi chỉ sợ quen rồi khi trở lại đông như xưa lại thấy khớp.”
Ông cười tươi khi nói về “nỗi sợ” của mình: “Thực sự tôi cũng vẫn mường tượng đang đứng trước mặt mọi người dù họ đang ở nhà, nên cũng tự nhiên.”

Hiện nay Thánh Lễ online được nhiều nhà thờ tổ chức, ngay cả Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, trước đây không có, nay vì nhu cầu cũng tổ chức Thánh Lễ trực tuyến để phục vụ giáo dân.
“Nhiều Thánh Lễ lắm, giáo dân muốn tham dự ở đâu cũng được,” Đức Ông Tuấn nói. “Cũng có người thích xem lễ ở trong nước, nhất là Thánh Lễ tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhưng cũng có người trong nước lại thích xem lễ ở đây. Nhưng nói chung, chúng tôi thực hiện Thánh Lễ online chính là phục vụ cho giáo xứ của mình, để họ đỡ nhớ nhà thờ.”
Chia sẻ suy nghĩ này, anh David Trần, giám đốc đài Saigonnewstv trên youtube, người thực hiện “live stream” tất cả các Thánh Lễ tại đây, cho biết: “Khi nhà thờ phải đóng cửa, tội nhất là những người cao niên. Đến nhà thờ mỗi ngày là niềm vui của họ, được tâm tình trước Chúa là hạnh phúc của họ. Không được đến nhà thờ thì họ nhớ lắm, khó chịu lắm. Trước những tâm tình như thế, cộng thêm lời mời của Đức Ông Tuấn, chúng tôi chỉ muốn đóng góp chút sức cho nhà thờ, cho giáo hội, phục vụ giáo dân trong giai đoạn khó khăn này.”
Anh David cũng cho biết, giáo dân có thể vào youtube, rồi đánh Saigonnewstv để cùng tham gia Thánh Lễ trực tuyến với các linh mục tại nhà thờ St. Columban, Hoặc theo đường link: https://www.youtube.com/channel/UCI94_hiH5iuQ6Kt11JJ6hAw

Trong việc phục vụ giáo dân, điều không thể thiếu của các linh mục là thực hiện các Thánh Lễ an táng. Với những người chẳng may mất trong thời gian đại dịch COVID-19, Thánh Lễ tại nhà thờ cũng có nhiều thay đổi.
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn cho biết: “Người ta chỉ chết có một lần và cũng không chọn ngày giờ được, để lâu cũng không được, nên chính phủ và giáo phận cũng cho phép nhà thờ làm những nghi thức an táng đầy đủ, nhưng khuyến cáo là chỉ có gia đình thân thuộc tham dự thôi, còn họ hàng thân hữu thì ở nhà tham dự qua ‘live stream.’ Số người trực tiếp tham dự thì cũng tùy gia đình, bảy người, 10 người, cũng có gia đình tới 20, 30 người. Đương nhiên khi đến nhà thờ họ phải tuân thủ quy định mang khẩu trang, và đứng cách nhau 6 foot. Nhờ thánh đường lớn nên đáp ứng được quy định này.”
Đứng trên lầu, chỗ ca đoàn thường đứng hát lễ, nhìn xuống thánh đường hơn 1,500 chỗ ngồi, mới thấy sự vắng vẻ của Thánh Lễ online. Điều này không chỉ nói lên sự buồn bã của nơi thờ phượng trong đại dịch, mà còn có thể đoán được sự thâm thủng ngân sách của nhà thờ trong hai tháng qua.
Nhà thờ hoạt động nhờ kinh phí từ giáo phận, nhưng phần lớn nhờ sự đóng góp của giáo dân, giờ giáo dân không đến…
Anh Hùng Nguyễn, cựu chủ tịch Cộng Đoàn St. Columban, cho biết: “Trước đây, mỗi lễ có khoảng vài trăm người tham dự, họ chăm bỏ bao thư lắm. Dù chỉ vài đồng lẻ thôi, mỗi tháng nhà thờ cũng có thêm một khoản bù dắp vào chi phí hoạt động, dư thì để dành tu sửa nhà thờ khi cần thiết. Hai tháng qua tôi thấy khoản đóng góp này ít hẳn đi, theo tôi giảm tới hơn 90%.”
Đức Ông Tuấn cũng chia sẻ trong nỗi lo lắng chung: “Đây là tình hình chung, giáo xứ nào cũng phải giải quyết, không nhiều thì ít. Giờ thì giáo dân đóng góp bằng cách khác, như khi có dịp chạy ngang nhà thờ, họ ghé vào bỏ phong thư vào mail box trước cửa văn phòng, một số gởi qua đường bưu điện, một số đóng góp qua online, và một số… bỏ luôn.”

Ông cười buồn vì con số “bỏ luôn” này. Nỗi buồn của một nhà truyền giáo mất đi một tín đồ.
Để cắt giảm chi tiêu, tránh cho nhà thờ phải khai phá sản, Đức Ông Tuấn quyết định cho nhân viên nghỉ bớt, giảm chi tiêu đến mức tối thiểu,… để cùng giáo phận vượt qua đại dịch.
“Tạ ơn Chúa là nhà thờ có Đức Ông Tuấn, nếu không nhờ đức ông, nhà thờ khó vượt qua khó khăn này,” anh Hùng Nguyễn nhận định. “Nhờ đức ông giỏi về quản lý nên từ khi ngài về đây, đã tính chuyện để dành một số tiền phòng hữu sự. Ngài cứ ‘tích tiểu thành đại,’ nên hôm nay giáo xứ St. Columban mới có một khoản tiền để chi tiêu dè sẻn chờ đại dịch đi qua.”
Đại dịch COVID-19 đã và đang mang lại nhiều khó khăn, kể cả nhiều nỗi đau mất mát. Nhìn thấy được vài “lợi ích” trong đại dịch, cũng giúp cho người ta vui sống hơn.
Trong cái nhìn lạc quan đó, Đức Ông Tuấn chia sẻ: “Bây giờ được ở nhà, cứ chịu khó sắp xếp thời gian làm việc tốt lành, rồi dành nửa tiếng dự lễ là một điều tốt, xưa nay có mấy ai làm được vì lo kiếm sống. Đây là một cơ hội gia đình tham dự Thánh Lễ chung với nhau, tuyệt vời quá phải không? Trong điều phiền não về đại dịch, chúng ta lại tìm được cái hay là sự gắn bó yêu thương gia đình trước mặt Chúa.”
“Hy vọng Thánh Lễ là tâm điểm của giáo hội, đi tận vào trong gia đình mỗi người. Thánh Lễ là một bí tích để kéo gia đình lại với nhau, yêu thương, gắn bó với nhau hơn, và đặc biệt là có thời gian tìm hiểu để tha thứ cho nhau. Chúng ta nên tận dụng thời gian này. Cái gì cũng nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, và Ngài biết cách, biết lúc nào là lúc đem lại sự bình an cho mọi người. Hãy luôn phó thác, tin tưởng Chúa. Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh,” vị linh mục chính xứ nói thêm. (đ.d.)















































































