Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An tổ chức tiệc Tất Niên 2025 ở Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhân dịp “Xuân Bính Ngọ, 2026” sắp về, đông đảo đồng hương và cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An đến dự tiệc “Tất Niên 2025” do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, thành phố Westminster.

Ban văn nghệ Chu Văn An hợp ca bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp chương trình, các MC Vũ Quốc Phong, Thanh Thảo và Yến Sơn.

Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, hội trưởng, ngỏ lời chào mừng quan khách, các thầy cô giáo và đồng môn đến dự. Ông nói: “Theo bước các đàn anh, chúng tôi vẫn giữ truyền thống và niềm hãnh diện của cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, nên hằng năm, hội đều có tổ chức những buổi họp mặt tất niên hay tân niên. Mục đích là tạo cơ hội cho các thầy cô giáo và cựu học sinh được gặp mặt nhau hàn huyên, tâm sự và cùng chúc nhau những gì tốt đẹp trong năm mới, cũng như thưởng thức những chương trình văn nghệ mừng Xuân.”

Tiếp đến, các cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An hợp ca bài “Ly Rượu Mừng.”

Sau đó, ban tổ chức, các cựu học sinh chụp hình lưu niệm với các cựu giáo sư.

Hoạt cảnh “Nét Quê Ba Miền,” do nhóm vũ Trưng Vương-Dương Vân Thu trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các thầy cô giáo đến dự gồm có các cựu giáo sư của Chu Văn An và nhiều trường khác, như Nguyễn Sâm, Đỗ Quý Toàn, Cao Khắc Khuê, Phạm Quốc Bảo, Trần Huy Bích, Dương Hồng Loan, Phạm Thị Huê, Vũ Ngọc Mai, và còn nhiều vị khác.

Giáo Sư Trần Huy Bích chia sẻ: “Tôi cũng là cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An trong những đợt đầu tiên tại Hà Nội. Khi trường dời về Sài Gòn, thì ba năm đầu tiên có các đàn anh đồng môn với tôi đã thành tài, và họ đã từng đóng góp cho xã hội và chính phủ VNCH, như Bác Sĩ Trần Văn Tích, Giáo Sư Phạm Kế Viêm, Hải Quân Trung Tá Đoàn Danh Tài, Giáo Sư Dương Minh Kính, nhạc sĩ Cung Tiến, cựu Đại Tá Trần Minh Công, và còn nhiều vị khác.”

“Tại Little Saigon, trong những buổi họp mặt của cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, chúng tôi thường đến tham dự. Sau hơn 50 năm xa xứ, các cựu học sinh Chu Văn An cũng như những trường trung học khác vẫn còn gắn bó với nhau trong nghĩa thầy trò, tình đồng môn trên xứ người. Đối với tôi đó là điều rất hãnh diện cho những cựu học sinh được đào tạo từ truyền thống văn hóa giáo dục của VNCH,” ông nói tiếp.

Màn trình diễn vui nhộn của Ban AVT Chu Văn An. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ (CLB) Hùng Sử Việt, nói: “Tất cả những sự việc của CLB Hùng Sử Việt phần nhiều có sự tham gia của các hội đoàn, nhất là các hội cựu học sinh trước năm 1975. Mặc dù chúng tôi có lý tưởng duy trì truyền thông, văn hóa của dân tộc, nhưng nếu không có sự đóng góp của nhiều đoàn thể khác thì chúng tôi cũng không thể thực hiện được. Nhất là các cựu học sinh Chu Văn An cũng đã có nhiều người là thành viên của CLB này, như Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An.”

Buổi họp mặt cũng có các cựu học sinh của nhiều trường trung học trước 1975 đến dự, như Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Bá Tòng, Võ Trường Toản, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân, và còn nhiều trường khác.

Đồng hương chung vui với chương trình văn nghệ đặc sắc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương Nam California, nói: “Theo truyền thống đã gần 40 năm qua, cựu nữ sinh Trưng Vương lúc nào cũng gắn bó với cựu học sinh Chu Văn An, cũng như những trường khác.”

Bà Đinh Minh Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Gia Long, nói: “Sự đoàn kết của các cựu học sinh trung học trước 1975, thể hiện lòng yêu quê hương và tạ ơn các bậc tiền nhân đã có công duy trì văn hóa Việt cũng như đào tạo những nhân tài cho đất nước.”

Ông Văn Kỳ Thanh, cựu học sinh Chu Văn An 1960-1972, phó hội nói: “Tôi rất tự hào được là học sinh của Chu Văn An. Tại vì ngày xưa ai muốn học trường này thì phải qua cuộc thi tuyển. Vì thế, các cựu học sinh của trường phần nhiều là những học trò giỏi.”

Nhiều người chụp hình lưu niệm trong nét Xuân quê hương dân tộc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của cựu học sinh của các trường trung học, nhóm vũ Trưng Vương-Dương Vân Thu, Ban AVT Chu Văn An, nhóm ca Phượng Tím, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm, Angel Line Dance, và còn nhiều nhóm khác.

Trường Bưởi-Chu Văn An tiền thân là trường College des Interpretes, sau đổi thành College du Protectorat. Đến năm 1930 đổi tên trường là Lycee du Protectorat. Trường được xây dựng vào năm 1907 trên một khu đất rộng hơn 10 mẫu tây tại làng Thụy Khuê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, tọa lạc dọc theo Hồ Tây gần đền Quan Thánh và Ô Cầu Giấy, thuộc làng Yên Thái hay còn gọi là làng Bưởi. Vì thế, dân Hà Nội, Hà Đông còn gọi tên là trường Bưởi. Trường này do chính quyền bảo hộ Pháp thành lập và được khai giảng đầu tiên vào năm 1908.

Ban tổ chức và thầy cô giáo của các trường trung học đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong thời chính phủ Trần Trọng Kim, ngày 12 Tháng Năm, 1945, Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Giáo Dục-Mỹ Thuật, đã ký nghị định đổi tên trường Lycee du Protectorat thành Trường Trung Học Chu Văn An, tên một danh sư đời Trần. Sau 1954, Trường Chu Văn An chuyển vào miền Nam và tiếp tục đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bưởi-Chu Văn An là một trường trung học nổi tiếng từ thời Pháp thuộc tại miền Bắc cho đến khi dời vào miền Nam. Vì từ hiệu trưởng đến giáo sư đều là những bậc khoa bảng. Nhờ tài uyên bác và sự tận tâm dạy dỗ của các vị giáo sự, nên sau này, có nhiều học trò xuất thân từ trường này đã đã trở thành những nhân tài hữu dụng cho đất nước. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT