Cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn họp mặt lần thứ 25 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn-Bình Định vừa tổ chức buổi họp mặt thường niên lần thứ 25 tại N&T Dance Studio, Westminster, vào sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Tư.

Ban tổ chức chúc mừng những cựu học sinh có sinh nhật vào những ngày trong Tháng Tư, nhân dịp cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn họp mặt lần thứ 25 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Văn Công Định, hội trưởng Liên Trường Qui Nhơn, trưởng ban tổ chức, nói: “Nhìn lại hơn 25 năm sinh hoạt của hội, từ những cuộc gặp mặt thân tình ấm cúng giữa các thầy cô và các anh chị em từ những năm họp đầu tiên cho đến hôm nay, chúng ta đã duy trì được truyền thống tìm về cội nguồn.”

“Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, ban tổ chức luôn ghi nhớ công sức của quý thầy cô, những người trước đây và hôm nay đã tốn bao tâm huyết để gầy dựng hội ngày càng vững mạnh. Kỷ niệm 25 năm thành lập hội, thầy trò chúng ta lại có dịp gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của thời cắp sách đến trường, và thắt chặt sợi dây tình cảm thiêng liêng đã kết nối mọi người trong mấy chục năm qua,” ông hội trưởng nói thêm.

Đã 50 năm ly hương trên đất khách, chuỗi thời gian dài từ khi mới cắp sách đến trường cho đến khi rời xa mái trường, cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với thầy cô và bạn hữu. Vì thế, Liên Trường Qui Nhơn năm nào cũng có tổ chức những buổi họp mặt.

Phần trình diễn của ban hợp ca Liên Trường Qui Nhơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghị Viên Phillip Nguyễn, đại diện Địa Hạt 2 của Garden Grove, tổng thư ký Liên Trường Qui Nhơn, phó chủ tịch thường trực Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, nói: “Mục đích của những buổi họp mặt thường niên, ngoài việc để thầy trò và bằng hữu gặp nhau, hội còn duy trì tình đồng hương trên đất khách. Do đó, chúng tôi thường đến tham dự những buổi họp mặt của nhiều hội đoàn khác tại Little Saigon và nhiều nơi khác.”

Ông chia sẻ thêm: “Thời gian qua đi rất nhanh để lại rất nhiều kỷ niệm cho chúng tôi là những cựu học sinh tại các trường trung học Qui Nhơn-Bình Định, cũng như lúc mới cắp sách đến trường tiểu học trong tuổi ấu thơ, và công ơn của quý thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi kiến thức văn hóa, xã hội để cho chúng tôi được trở thành người hữu dụng sau này.”

Phần trình diễn vui nhộn của ban tam ca Liên Trường Qui Nhơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Đây cũng là dịp cảm ơn cha mẹ có công sinh dưỡng cho chúng tôi được nên người, cho dù ngày xưa đất nước trong chiến tranh tàn khốc, vận nước điêu linh, các cựu học sinh liên trường phải rời xa quê mẹ. Nhưng, có nhiều cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn thành công trên nhiều lãnh vực tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới,” Nghị Viên Phillip Nguyễn nói thêm.

Các trường trung học ở Bình Định trước năm 1975 là Cường Để, Kỹ Thuật Qui Nhơn, La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Nghĩa Thục Tự Lực, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung, Bán Công Tam Quan, Sư Phạm Qui Nhơn…

Nghị Viên Phillip Nguyễn (trái) và Jennifer Thùy song ca bài “Anh Còn Nợ Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, một số thầy cô không còn được sống bằng nghề giáo chức nữa, vì bị chính quyền mới cho nghỉ việc. Tuy vậy, tình thầy trò cũ năm xưa vẫn còn cho đến khi ra hải ngoại cũng thế. Vì các em học sinh vẫn nhớ đến thầy xưa, bạn cũ nên mới có những buổi họp mặt hằng năm.

Cựu Giáo Sư Vũ Xuân Trinh, cư dân Fountain Valley, nói: “Học trò ở Qui Nhơn phần nhiều rất dễ thương và chăm lo học hành. Ra hải ngoại, trong tinh thần ‘Ân sư trọng đạo’ các em đã thể hiện sự kính trọng này hằng năm trong những buổi họp mặt. Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội gặp lại các bạn đồng môn và học trò cũ của mình tại Hoa Kỳ.”

Phần trình diễn của ca sĩ Kiều Lệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Cai Văn Khiêm, cựu học sinh Cường Để, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Sau 50 năm ly hương, các cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn lúc nào cũng gắn bó bên nhau trên xứ người. Đó là chúng tôi muốn biểu lộ tình cảm chân thành của bằng hữu cùng trường, cùng lớp. Và cũng có những tình cảm cao quý hơn, đó là tình thương cha mẹ, tình thầy trò và tình yêu tổ quốc Việt Nam.”

Ngày xưa, đất Qui Nhơn có nhiều thắng cảnh đẹp thiên nhiên, mà học trò thường đến vui đùa trong lứa tuổi hồn nhiên, như Lăng Quang Trung, mộ cố thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng Tiên Sa, Biển Quy Hòa, Tháp Bạc Đại Lộc, Tháp Chàm, Eo Gió… Đặc biệt nhất là có Tháp Đôi và Cầu Đôi với hai câu thơ để đời: “Cầu Đôi liền với Tháp Đôi/ Quanh năm suốt tháng như tôi với nàng.”

Cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn họp mặt lần thứ 25 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu học sinh, ca sĩ Kiều Lệ tâm tình: “Ngày xưa, tuổi thơ của tôi rơi vào tình trạng đất nước chiến tranh, cho nên có những thắng cảnh đẹp không còn được an bình để du khách đến thưởng ngoạn, và chiến tranh cũng tàn phá rất nhiều nét đẹp thiên nhiên của Qui Nhơn trước 1975. Giờ trên đất khách, cùng nhắc cho nhau những kỷ niệm êm đềm trong lứa tuổi học trò, có bạn bè chung trường, chung lớp, và có cả thầy cô nữa, để cho chúng tôi có một thời để nhớ.”

Chương trình văn nghệ thật đặc sắc, do các cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn trình diễn, qua các tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca…

Những buổi họp mặt cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn-Bình Định luôn mang lại những giây phút tuyệt vời trong tình thầy trò, bằng hữu và đồng hương để cùng hoài niệm về quê hương yêu dấu và chia sẻ tình người. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT