Ðại Hội Thiết Giáp Binh 2026 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo quan khách, đại diện các quân binh chủng QLVNCH, các hội đoàn và đồng hương đến dự Đại Hội Thiết Giáp Binh 2026 trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Ban văn nghệ binh chủng Thiết Giáp hợp ca liên khúc “Thiết Giáp Binh Hành Khúc” và “Chiến Xa Việt Nam” tại Ðại Hội Thiết Giáp Binh 2026. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bắt đầu chương trình, ban tổ chức mời các niên trưởng Lê Bá Khiếu, Lương Chi, và Phạm Hữu Phước cùng thắp hương trước bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam.

Kỵ Binh Phạm Hữu Phước, hội trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California, trưởng ban tổ chức, nói: “Đã hơn 51 năm qua, kể từ ngày miền Nam bị thất thủ, hôm nay các anh em, bè bạn và chiến hữu của các quân, binh chủng QLVNCH từ bốn phương trời cùng về đây gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, trong tinh thần huynh đệ chi binh như những thời gian còn trong quân ngũ. Thật là xúc động trong tình thân đoàn kết của những người lính già lưu vong trên khắp thế giới.”

Chủ tọa là cựu Đại Tá Lương Chi nói: “Cùng các anh chị em, các cháu trong đại gia đình Thiết Giáp, chúng ta một lần nữa trở lại miền Nam California để cùng vui mừng gặp được nhau trong đại hội này. Đây là lần thứ tư mà Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California đứng ra đảm nhận tổ chức rất thành công.”

Các vị niên trưởng thắp hương trước bàn thờ tổ quốc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vị chủ tọa nói thêm: “Trải qua 10 lần đại hội, các cựu quân nhân của Thiết Giáp Binh cố gắng duy trì tình chiến hữu, tình đồng hương trên xứ người để được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đó là cả một sự cố gắng phi thường. Riêng tôi được xem như đàn anh của quý vị trong đại hội này, xin ngỏ lời ngợi khen ban tổ chức. Tôi cũng không quên ca ngợi tinh thần hợp tác và dấn thân của các anh chị em ở xa, đã cố gắng về đây để cùng nhau gặp gỡ trong tình yêu thương của binh chủng.”

Trong số đồng hương đến dự, cô Hoàng Ngọc Hân, ái nữ của cựu Thiếu Tá Thiết Giáp Hoàng Đôn Thận, chỉ huy trưởng quân trường Thiết Giáp đầu tiên hồi năm 1955, nói: “Noi theo tinh thần yêu nước của cha tôi, khi ra hải ngoại, tôi kính yêu những chú bác cựu chiến sĩ, trong đó có cựu chiến binh Thiết Giáp. Hậu duệ chúng tôi vinh dự được là con cháu của các chiến sĩ VNCH trong thời chiến, lúc nào cũng hướng về quê hương dân tộc, và mong có một ngày đất nước mình sẽ được tươi sáng hơn.”

Phần trình diễn của ban văn nghệ Corona. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi đất nước đầy binh lửa, với bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, những chiến sĩ Thiết Giáp đã hiên ngang phục vụ cho quân đội kiêu hùng, lập nên những chiến công hiển hách trên khắp bốn vùng chiến thuật, để bảo vệ nền tự do cho miền Nam Việt Nam.

Không một chiến thắng oai hùng nào của quân dân VNCH vang danh trong lịch sử thế giới mà không có sự hiện diện của các chiến sĩ Thiết Giáp. Họ từng sát cánh với các chủ lực quân Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, các đơn vị sư đoàn bộ binh trong những trận chiến khốc liệt, như Lam Sơn 719, Hạ Lào, Tam Giác Sắt, Cambodia, Mùa Hè Đỏ Lửa 72, An Lộc, Kontum, Quảng Trị, Khe Sanh…

Cựu Đại Tá Lương Chi, chủ tọa đại hội, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong ngày đại hội, những người lính chiến ngày xưa trên khắp bốn phương trời hội ngộ bên nhau trong tình chiến hữu của tuổi xế chiều. Gặp nhau trên xứ người thì ai cũng đều vui vẻ trong những nụ cười hân hoan của đại gia đình Thiết Giáp Binh.

Nhân dịp này, ban tổ chức trao tặng tượng Phù Đổng Thiên Vương, thánh tổ của binh chủng Thiết Giáp, cho Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng VNCH, Garden Grove.

Phần trình diễn của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Quân nói: “Thay mặt các thành viên Viện Bảo Tàng VNCH, xin cám ơn sự thân tình và tinh tưởng của Hội Thiết Giáp Binh trao tượng Phù Đổng Thiên Vương cho các hậu duệ. Tôn tượng này sẽ được lưu trữ tại Viện Bảo Tàng Việt Nam trong Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, thành phố Garden Grove, để cho các thế hệ sau đến chiêm ngưỡng, biết về lịch sử và công ơn những cha ông của mình.”

Theo ban tổ chức, vào thời Hùng Vương thứ sáu có quân giặc Ân từ Phương Bắc tràn xuống xâm lăng nước Việt. Đáp lời kêu gọi của triều đình, một thiếu niên làng Phù Đổng (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) xin vua cấp cho ngựa sắt và roi sắt để diệt giặc xâm lăng. Người thiếu niên ấy vươn vai trở thành trang tuấn kiệt, dùng ngựa sắt phun lửa và roi sắt phá tan quân giặc Ân, và sau đó được phong là Phù Đống Thiên Vương.

Đông đảo đồng hương đến dự Ðại Hội Thiết Giáp Binh 2026 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thánh Tổ Phù Đổng Thiên Vương là vị anh hùng cứu dân, giúp nước, quét sạch quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi không màn công danh phú quý, làm xong bổn phận trách nhiệm của con dân đất Việt. Kỹ thuật dùng ngựa sắt cũng là hình ảnh chiến xa của QLVNCH. Từ lúc thành lập, binh chủng Thiết Giáp đã thực hiện bao nhiêu chiến công hiển hách trên bốn vùng chiến thuật. Họ là những kỵ binh kiêu hùng, tự hào là con cháu của Phù Đổng Thiên Vương suốt trong những cuộc chiến tranh tại miền Nam, nhằm bảo vệ lý tưởng tự do.

Đại hội còn có chương trình văn nghệ rất đặc sắc, do ban văn nghệ của gia đình Thiết Giáp và thân hữu đóng góp. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT