Dầu gió xanh hiệu Con Ó, ‘thần dược’ của nhiều thế hệ người Việt

Mai Khuê/Người Việt 

ORANGE COUNTY, California (NV) – Từ thời xưa, cứ mỗi lần bị đau đầu, đau bụng hay đau khớp, ông bà ta thường lấy chai dầu gió xanh bôi vào, mà chẳng cần uống thuốc, đi bác sĩ hay đến nhà thương. Cho đến bây giờ, chai dầu gió xanh hiệu Con Ó vẫn luôn là phương thuốc không thể  thiếu trong các tủ thuốc gia đình, và là “vật bất ly thân” của nhiều người, thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Dầu gió xanh là một trong những liều thuốc hữu hiệu được nhiều người dùng khi đau nhức, cảm cúm. (Minh họa: Mai Khuê/Người Việt)

“Thoát” COVID-19 nhờ dầu gió xanh!

Đầu Tháng Giêng, 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông Minh Phan, cư dân Santa Ana “dính” bệnh chỉ sau một buổi gặp mặt nhóm bạn học. Vợ chồng ông là những người rất cẩn thận trong việc giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt từ giữa năm 2020, khi COVID-19 xuất hiện ở Mỹ, vợ chồng ông chỉ quanh quẩn trong nhà.

“Vài ngày sau lần ‘ham vui’ ấy, một sáng thức dậy, tôi và bà xã có cảm giác ớn lạnh, đau nhức khắp người. Nghe ở chùa Điều Ngự có xét nghiệm COVID-19, vợ chồng tôi đi thử. Hai ngày sau, họ báo kết quả dương tính, cả hai vợ chồng,” ông Minh tâm sự.

Khi biết mình bị nhiễm COVID-19, ông bà Minh không quá hoảng hốt, mà bình tĩnh làm theo lời khuyên của bác sĩ, là ở nhà, tự cách ly, uống thuốc và ăn uống đầy đủ.

“Nhưng khi vi trùng xâm nhập và ‘quậy phá’ trong cơ thể, vợ chồng tôi hầu như không muốn làm gì cả, chẳng thèm món gì,” ông Minh kể. Tuy vậy, ông bà cố gắng “nuốt cho trôi” những món ăn mà bạn bè tốt bụng đem đến đặt trước cửa nhà. Toàn những món ngon, như bún bò Huế, phở, cơm tấm sườn bì,…

Dầu gió xanh được dùng cho từ người lớn đến trẻ em. (Hình: Eaglebrand.com.sg)

Ngoài việc ăn đủ chất dinh dưỡng và uống thuốc vitamin C, D, và Zinc, theo ông Minh, xông là biện pháp rất hiệu quả. Lúc đầu, bạn bè khuyên ông xông với lá bưởi, lá cam. Khi xông, ông còn nhỏ thêm mấy giọt dầu gió xanh hiệu Con Ó vào nồi nước xông. Ông Minh chia sẻ: “Dầu gió xanh là loại dầu mà cả nhà tôi dùng từ hồi còn ở bên Việt Nam. Thích lắm, nhưng qua đây tôi ít khi dùng tới. Đến khi bị COVID-19, mới nhớ mà lấy ra xông. Chỉ cần vài giọt dầu thôi, là thấy dễ chịu vô cùng, nhẹ hẳn người.”

Ông khẳng định, dầu gió xanh là một trong những liều thuốc hữu hiệu giúp vợ chồng ông “thoát” được COVID-19, khỏe mạnh cho đến bây giờ.

Đau đâu, thoa đấy!

“Suốt mấy chục năm qua, mẹ tôi luôn mặc áo có hai túi hai bên. Một bên bà bỏ ‘vài đồng dằn túi’ dù bà chẳng đi đâu, hay mua gì, một bên là chai dầu gió xanh,” chị Phương Nguyễn, cư dân Garden Grove kể.

Chị Phương cho hay, mẹ chị gọi chai dầu gió xanh là “thần dược,” vì với bà, nó có thể “chữa” rất nhiều bệnh cho cả nhà, từ người người lớn đến trẻ con. Chị hồi tưởng: “Ngày còn nhỏ, bất cứ lúc nào thấy tôi bị té đau, hay sổ mũi, đau bụng gì, mẹ tôi đều lấy dầu ra xức cho. Cái mùi bạc hà thơm thơm, chỉ ngửi thôi, tôi cũng đã thấy bớt đau. Không biết đó là dầu gì, và vì còn nhỏ nên tôi cũng không thắc mắc vì sao cái chai bé tí thế mà có thể chữa được ‘bá bệnh.’ Tôi hỏi mẹ cách dùng, bà chỉ nói ‘cứ đau đâu, thoa đấy, là khỏi ngay!’”

Chai dầu gió xanh, vật bất ly thân của chị Katy Phạm và nhiều gia đình người Việt. (Hình: Mai Khuê/Người Việt)

Sau này chị Phương mới biết cái chai nhỏ nhỏ xíu mà mẹ chị gọi là “thần dược” chính là chai dầu gió xanh hiệu Con Ó – Eagle Brand Medicated Oil.

Từ ngày gia đình chị sang Mỹ định cư, chai dầu gió xanh là một trong nhiều loại dược phẩm không bao giờ thiếu trong tủ thuốc của gia đình chị. Mỗi khi “trái gió trở trời,” bị nhức đầu, đau bụng, hay sổ mũi, chị lại lấy dầu lên ra thoa, khi thì trên thái dương, sau vành tai, hay ngay rốn.

“Trong văn phòng chỗ tôi làm việc có mấy người Mỹ không quen dùng dầu. Thấy tôi bôi dầu mỗi khi đau nhức, họ bịt mũi,” chị Phương kể tiếp. “Dần dần, nhìn tôi xoa dầu mà hết đau, họ ngạc nhiên, nên khi bị đau ở đâu, họ xin tôi một chút để dùng thử. Thấy công hiệu quá, bây giờ ai cũng mua về dùng.”

Trong gia đình chị, từ ba mẹ, anh chị em, cho đến hai người con của chị đều thích dùng dầu. Chị Phương kể thêm: “Mới hôm qua, cô con gái 10 tuổi ra vườn bị con gì cắn sưng một vết ở đùi, liền gọi: ‘Mẹ ơi, cho con xin ‘thần dược’ của bà ngoại với.’ Con bé tự mình mở chai dầu bôi vào vết cắn, rồi tiếp tục chạy nhảy, như không hề có chuyện gì xảy ra.”

Nhiều người tin chai dầu gió xanh hiệu Con Ó là từ Singapre khi thấy nhãn “Made in Singapore”. (Hình: Eaglebrand.com.sg)

Vật bất ly thân

Chị Katy Phạm, cư dân Westminster, làm việc tại một tiệm tóc ở Tustin.

Tiệm đông khách, nên có ngày chị phải cắt, gội cho mấy chục người khách. Khi gội đầu, chị thường massage vai, cổ cho khách. Khách thì sướng, còn chị lại… khổ, vì ngày nào làm nhiều là y như rằng, cứ tối về, chị bị đau hết bả vai, cánh tay, và cổ tay. “Tui cũng gần 50 rồi, chứ đâu có trẻ trung gì, được cái khách thương, ai vô cũng ‘request’ mình làm,” chị Katy kể. “Làm nhiều thì đau nhiều.”

Từ ngày mẹ chị thấy chị hay than bị đau, bà đưa cho chị chai dầu gió xanh. Một buổi tối đi làm về và cảm thấy đau, chị liền lấy chai dầu ra bôi thử. “Chèng méc ơi, một lúc sau tôi không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Dầu nóng, mà có mùi thơm nhẹ nhàng, sướng ghê. Giờ thì trong giỏ tui lúc nào cũng có chai dầu gió, như là vật bất ly thân.”

Chị Katy dùng dầu gió hiệu Eagle Brand Medicated Oil, nhưng chị chọn màu trắng, chứ không phải màu xanh, vì theo chị, mùi của dầu trắng dễ chịu hơn màu xanh. Sau này chị còn biết có dầu màu vàng.

Dầu gió hiệu Con Ó có ba loại, xanh, trắng và vàng. (Hình: Eaglebrand.com.sg)

“Huyền thoại” chai dầu gió hiệu Con Ó

Khi được hỏi nguồn gốc của chai dầu gió hiệu Con Ó, nhiều người nghĩ, nó xuất xứ từ Mỹ, vì như chị Phương nói: “Cô của tôi sống ở Mỹ, hay gửi dầu về cho mẹ tôi mà.” Còn chị Katy thì quả quyết: “Dầu này đích thị của người Singapore sáng chế. Tui thấy ghi rõ Made in Singapore.”

Ai cũng bất ngờ, khi biết loại dầu thuốc có khả năng chữa bệnh này không từ Mỹ, cũng chẳng phải ở Singapore, mà là do nhà hóa học người Đức tên là Wilhelm Hauffmann bào chế từ năm 1916.

Lúc đầu, ông Wilhelm Hauffmann làm ra một số sản phẩm chữa bệnh và thuốc giảm đau Eagle Brand. Sau đó, ông phát triển một công thức cho dầu thuốc và do công ty J Lea & Co. phân phối tại Singapore.

Giám đốc của J Lea & Co. là ông Tan Jim Lay, hậu duệ trực tiếp của ông Tan Quee Lan, một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng người Singapore, nắm lấy cơ hội để phát triển công việc kinh doanh của công ty.

Dầu gió xanh hiệu Con Ó màu trắng trong chai nhìn trong suốt. (Hình: Eaglebrand.com.sg)

J Lea & Co. mua lại công thức, thiết kế chai và nhãn hiệu Eagle Brand từ Wilhelm Hauffmann & Company. Việc phân phối Eagle Brand Medicated Oil phát triển mạnh mẽ dưới thời J Lea & Co., với việc sử dụng dầu thuốc ngày càng phổ biến.

Năm 1960, ông Tan Jim Lay thiết lập quan hệ hợp tác với một số đối tác kinh doanh chủ chốt. Borden Company Ltd. sau đó được thành lập vào ngày 26 Tháng Ba, 1960, để tiếp quản hoạt động kinh doanh của J Lea & Co.

Năm 1963, Borden Company Ltd. chính thức đăng ký làm tên doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu duy nhất. Năm 1969, Borden Company Ltd. bắt đầu sản xuất và đóng gói các sản phẩm của mình ở cơ sở đầu tiên đặt tại “Phố Tàu” Chin Chew ở Singapore. Vào đầu những năm 1970, nhà máy di dời đến cơ sở ở Jalan Kilang, cho tới ngày nay.

Thương hiệu Eagle Brand Medicated Oil đến nay vẫn là sản phẩm chính của công ty, và là “thần dược” của rất nhiều gia đình ở nhiều nơi trên thế giới. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT