Thursday, April 18, 2024

Đêm văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh người lính VNCH

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một đêm văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh người lính QLVNCH vừa được ký giả Du Miên và Biệt Đoàn Văn Nghệ phối hợp tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Mở đầu, nhà thơ Trạch Gầm, người được biết nhiều trong giới văn học nghệ thuật hải ngoại, nhất là trong giới cựu quân nhân VNCH, trình bày những tin tức nóng bỏng đang diễn ra tại quốc nội, đó là tổng biểu tình của người dân Việt khắp từ Bắc vào Nam trong những tuần lễ vừa qua để chống dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng bịt miệng dân của nhà cầm quyền CSVN.

Nhà thơ Trạch Gầm cho biết, trước những diễn biến sôi sục của người dân Việt, qua những hình ảnh được nhiều người tham dự biểu tình trong nước phổ biến rộng rãi trên mạng lưới thông tin toàn cầu, ai theo dõi cũng không nén được những xúc động trước những hình ảnh can cường của mọi giới đồng bào trong nước đang nhất tề đứng lên bảo vệ quê hương, phản đối sự bán nước của những người lãnh đạo nhà nước CSVN. Do đó những người làm thơ đấu tranh không khỏi xúc động mà có được những vần thơ góp lửa.

Biệt Đoàn Văn Nghệ khai mạc đêm văn nghệ 19 Tháng Sáu. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhà thơ Trạch Gầm đã đọc lên một số bài thơ mới sáng tác của mình và cho biết đã được phổ nhạc để góp vào công cuộc tranh đấu của đồng bào trong và ngoài nước. Nội dung của những bài thơ ông mới sáng tác nói lên lời nhân dân thức tỉnh mạnh như nước vỡ bờ.

Tiếp lời, nhà thơ Thanh Huy cũng trình bày một số bài thơ tranh đấu, trong đó bài “Tổ Quốc Gọi Là Lên Đường” mô tả cuộc đấu tranh hào hùng của người dân Việt khắp từ Nam ra Bắc.

Sau phần mở đầu với hai nhà thơ quân đội, chương trình vinh danh người lính VNCH được ca sĩ trong quân phục Biệt Động Quân mở màn với bản nhạc quen thuộc của “thế hệ chiến tranh,” đó là bản “Chàng Là Ai?,” mô tả tinh thần yêu nước của người trai thế hệ.

Giọng ca hùng mạnh, mà vẫn không thiếu những tiết tấu âu yếm thể hiện tâm tình những người em gái hậu phương, khiến người tham dự, phần lớn là cựu nam nữ quân nhân VNCH, xúc động nhớ lại một thời chinh chiến, dọc ngang khắp bốn vùng chiến thuật tìm diệt quân Cộng Sản phá hoại cuộc sống yên bình của người dân miền Nam.

Nhà thơ Trạch Gầm đọc thơ chiến đấu. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tiếp theo, hành khúc hùng hồn “Đoàn Quân Chiến Thắng Trở Về” được toàn ban Biệt Đoàn Văn Nghệ trình bày nhắc lại những phút giây hào hùng trong những giờ phút đoàn quân chiến thắng trở về. Đó là những bàn tay âu yếm của các bà mẹ, các bà vợ, những người tình giơ hai vòng tay choàng những vòng hoa chiến thắng lên những người con chiến sĩ quả cảm hùng anh. Các anh đã chận đứng hoặc tiêu diệt được mưu toan xâm lược miền Nam của Cộng Sản, mà bây giờ cũng chính Cộng Sản toa rập với Trung Cộng diễn lại trò nghìn năm đô hộ khiến toàn dân phẫn nộ đứng lên.

Có lẽ chưa bao giờ những khúc ca chinh chiến ngày nào lại được lắng nghe trân trọng đến thế. Một cựu quân nhân nhảy dù nói với bạn “Mình đang được sống lại những năm tháng chiến đấu xưa.” Hỏi thăm anh, anh cho biết là cựu Trung Úy Nhảy Dù, tên Trần Giáp, không nơi nào bước chân chinh chiến của anh là không bước tới.

Đêm ca nhạc tiếp diễn với những ca khúc thời chinh chiến vừa do các ca sĩ trong Biệt Đoàn Văn Nghệ trình diễn, vừa do các chiến hữu đến tham dự đóng góp, khiến đêm văn nghệ có không khí rất thân ái, mọi người như trong một gia đình, Gia Đình Quân Lực VNCH.

Quang cảnh đêm văn nghệ Ngày Quân Lực. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Về ngày 19 Tháng Sáu, Ngày Quân Lực có lẽ trong thế hệ chiến tranh, thế hệ đầu tại hải ngoại của người Việt tị nạn Cộng Sản, không ai là không hiểu đến ý nghĩa của ngày lịch sử này. Đó là ngày mà các thể chế dân chủ sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị quân nhân lật đổ, đã không đủ sức lãnh đạo được đất nước trước sức phá hoại tấn công của quân Cộng Sản Bắc Việt, đành phải trao lại cho quân đội.

Quân đội đã làm trọn vai trò được trao phó, soạn được một Hiến Pháp Dân Chủ Tự Do cho người dân, ngăn chặn và gần tiêu diệt được quân Cộng Sản Bắc Việt sau Tết Mậu Thân. Nhưng vì thế cuộc thế giới, VNCH phải bị hy sinh để Hoa Kỳ phá vỡ được thế liên kết của Cộng Sản Nga-Tàu… Do đó, Ngày Quân Lực không có ý nghĩa là Ngày Quân Đội nắm chính quyền lập chế độ quân phiệt.

Người lính QLVNCH ai cũng hiểu rằng mình đã hy sinh tuổi trẻ cho quê hương đất nước, cho chính nghĩa tự do, dân chủ, dân quyền nên năm nào kỷ niệm Ngày Quân Lực, những người lính VNCH không nghĩ rằng mình tôn xưng quân đội, tập thể của mình, mà, thấy rõ rằng mình đang ca tụng vinh danh lòng yêu nước của cả một Thế Hệ Chiến Tranh. (Nguyên Huy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT