GARDEN GROVE, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Giêng, lúc 10 giờ sáng, đồng hương Phật tử vân tập thật đông về Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, 11262 Lampson, Garden Grove để dự buổi pháp thoại với đề tài “Vi Diệu Pháp.”
Một đề tài chuyên sâu về Phật pháp, nhưng cũng rất thiết thực do sư cô Tâm Tâm từ Việt Nam, sau chuyến đi giảng pháp trên thế giới, đã ghé lại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Giác Sĩ chứng minh cho buổi pháp thoại.
Đồng thời, đề tài ‘Cha Mẹ Cho Con Tài Sản Không Bao Giờ Mất’ do Gia Đình Trồng Sen lần đầu tiên ra mắt công chúng.
Như một duyên lành màu nhiệm, cả hai đề tài xuất hiện trước công chúng trong cùng một ngày, mang lại nhiều điều đến cho mọi người, trong cuộc sống đầy lo toan vất vả.
Nội dung Vi Diệu Pháp được Đức Phật trình bày bằng bốn nội dung chính: Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Niết Bàn, giúp thấy được nguyên lý hình thành sự hiện hữu của tâm và sự diễn tiến họai diệt từng sát na của tâm.
Trong bài giảng về “Vi Diệu Pháp,” sư cô Tâm Tâm, vị giáo thọ sư chuyên giảng về tâm, nói về hoạt động đa dạng trong tâm của mọi chúng sanh.
Thật dễ hiểu, sư cô nói con đường nào trong tâm mình luôn hướng tới con đường sáng an vui, sẽ tránh được bất hạnh. Ngược lại sẽ đem đến nhiều bất hạnh, khổ đau trong đời sống, chính là nằm trong suy nghĩ, hiển lộ ra lời nói, việc làm của mình.
Phải sống với nhau có nghĩa tình, đó là con đường lành, luôn khởi cái thiện lành trong tâm thiện lành của mình, đó chính là con đường an vui giải thoát.
Sau buổi pháp thoại là phần hỏi đáp rất thú vị trong phần trả lời của sư cô Tâm Tâm.

Cô Kim Hà pháp danh Diệu Tiên, người chủ xướng Gia Đình Trồng Sen cho biết: “Hôm nay chúng tôi ra mắt Gia Đình Trồng Sen, với ước muốn những người con trong gia đình Phật tử sẽ là những đóa sen, như lời Phật dạy ‘Không có bùn thì cũng không có sen’. Lỗi lầm của trẻ nhỏ sẽ được nâng niu bằng những lời Phật pháp.”
Với những phần thưởng cho con em mình, bằng những câu kinh mà các em nắn nót viết được, mục đích là hãy cho con em mình một tài sản bằng những đồng tiền của chính mình làm ra, bằng cách khuyến khích các con cháu mình, nếu viết được một câu kinh Pháp Cú, sẽ cho 50 cent. Như vậy các em rất thích và ra mua ở tiệm 99 cent mua một tờ giấy bìa, cắt giấy trang hoàng trên đó bằng những hình ảnh đẹp và chép những câu kinh trên những trái tim có 4 màu trên đó. Đối với trẻ con thì thấy giống như là một món đồ chơi.
Cô nói tiếp: “Nhưng mình là Phật tử thì biết rằng gieo một câu kinh, một lời Phật pháp vào đứa trẻ cũng như một hạt giống lành, sẽ không bao giờ bị hư hoại, một ngày nào đó đủ duyên sẽ phát triển thành một cây trái tốt lành cho cuộc đời của con cháu, còn mãi trong tâm thức của các em, tạo mối dây liên kết tốt lành trong gia đình và xã hội, đó là tài sản không bao giờ mất, luôn đồng hành với cuộc đời các em.”
Cô nói tiếp: “Cha Mẹ Cho Con Tài Sản Không Bao Giờ Mất là Thánh Tài mà Đức Phật đã cho La Hầu La. Những hạt giống bồ đề bất hoại sớm được gieo vào mảnh đất tâm sẽ giúp các con trẻ biết tôn kính, thương yêu, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, anh chị em, người đồng đẳng, cộng đồng và đối với nhân loại.”
“Kính mong các bậc cha mẹ hướng dẫn, động viên, ban thuởng cho con cháu mình tham gia chương trình “Viết Tay Lời Lành của Thánh Hiền, Bồ Tát, Đức Phật.” Mỗi một gia đình nào cần, hãy liên lạc, chúng tôi sẽ giúp đở mọi người thực hiện cho con cháu mình.” Đó là tâm nguyện của Gia Đình Trồng Sen.
Sau khi nghe trình bày chương trình “Cha Mẹ Cho Con Tài Sản Không Bao Giờ Mất,” trước đại chúng, sư cô Tâm Tâm có lời khen ngợi việc làm ý nghĩa này của Gia Đình Trồng Sen, và góp ý là ngoài việc viết bằng tiếng Anh, cũng nên khuyến khích con em mình nói, đọc và viết bằng tiếng Việt, giúp các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ biết giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt Nam.
Ngoài ra sư cô cũng nhận xét là đối với trẻ nhỏ, nên cho gần gũi với ông bà cha mẹ, đó là tình thương, cũng là cách học hỏi về thực tế của cuộc sống, vì trước sau gì trẻ nhỏ cũng phải ra đời, khi lớn lên phải biết cách đối nhân xử thế, mà việc căn bản nhất là phải biết cách làm người.
Cô Kim Hà cho biết: “Cái tâm đắc nhất là khi con mình đem bạn về nhà giới thiệu, các cháu cũng muốn viết chữ và cắt dán hình đẹp lên những bức tranh phong thủy, tôi rất mừng vì biết con mình có những nguời bạn tốt, và cũng là dịp để các cháu rèn luyện cách viết chữ đẹp qua những lời dạy của Đức Phật và Thánh Hiền, tự động việc làm nhỏ này mang lại một lợi ích thiết thực rất lớn.”

Giới thiệu những bức tranh nắn nót viết chữ đẹp được trưng bày, cô Kim Hà nói tiếp: “Các em nhỏ chép những lời Kinh Pháp Cú bằng tiếng Anh, cũng có những dòng tiếng Việt dưới những hình minh họa đầy ý nghĩa.”
Cô chỉ cho thấy bức hình một cặp cha mẹ nghèo đang dắt tay một em bé tập đi bằng 2 chiếc giày to hơn đôi chân em bé, chiếc bên chân trái của bà mẹ và chiếc bên chân phải là của người cha, trong khi cha mẹ mỗi người chỉ còn đi một chiếc giày. Bên dưới là dòng chữ, “Đừng phàn nàn hay xấu hổ với những gì cha mẹ đã cho bạn, vì đó là tất cả những gì họ có.”
Hoặc trong bức hình một học sinh ngồi nơi bàn học, trên tường treo nhiều hình thần tượng của em, trong khi bên ngoài khung cửa là người cha đang ngồi vá xe đạp bên lề đường.
Bên dưới là câu: “Ta dán hình những thần tượng khắp nơi. Còn thần tượng ngay trước mắt, ta chẳng nhận ra tóc người đang bạc…”
Hoặc một bức hình khác, trong bàn ăn, người cha cho mẹ mình ăn xương và đầu cá. Và bức hình kế bên cho thấy đứa bé con của người cha, cũng trong bàn ăn đang cho cha ăn khúc xương.
Tất cả đều mang ý nghĩa của luật nhân quả. Hiện nay trong dự án của đề tài “Cha Mẹ Cho Con Tài Sản Trong Bao Giờ Mất” có 3 phần gồm “Lời của Thánh Hiền gồm 34 câu của đệ tử quy và 24 gương hiếu thảo, 100 câu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và 100 câu lời dạy của Đức Phật, sau đó là 423 câu trong Kinh Pháp Cú nếu các em muốn chép thêm nữa,” cô Kim Hà nói thêm.
Bà Ngọc Thảo, cư dân Foutain Valley cho biết buổi pháp thoại với đề tài “Vi Diệu Pháp” hôm nay rất hay, áp dụng vào đời sống thực tế ở Mỹ rất phù hợp. Riêng với chương trình “Cha Mẹ Cho Con Tài Sản Không Bao Giờ Mất,” bà rất khâm phục người chủ xướng tuy còn trẻ mà đã biết tìm tòi nghiên cứu để tìm cách sửa lại tâm tính của những đứa trẻ bằng lời Phật dạy.
“Tôi biết có một gia đình nhờ áp dụng theo cách cho trẻ chép lời Thánh Hiền mà đã sửa đổi được một đứa bé rất ngỗ nghịch trong nhà, hay đánh lại mẹ khi bị la rầy. Hiện nay bé đã biết thương mẹ nhiều hơn, biết viết thiệp chúc mừng mẹ trong ngày Mother’s Day, thậm chí em còn nói nếu mẹ chết, con sẽ xâm ngày chết của mẹ lên người để nhớ mẹ,” bà nói.
Bà Diệu Lan, cư dân Westminster cho biết: “Bài pháp thoại hôm nay rất tuyệt vời. Nếu biết áp dụng ‘Vi Diệu Pháp’ vào đời sống hiện nay thì sẽ giải quyết nhiều thứ sai trái trên con đường tu tập, bỏ được tâm tâm bất niệm, hay sân hận, tức giận. Riêng chương trình của Gia Đình Trồng Sen, rất mới trong giới Phật tử hiện nay, dù không được đào tạo về tâm lý học, nhưng hiệu quả vô cùng. Trẻ vừa biết được giáo pháp, biết thêm tiếng Việt lại trở thành những nguời con hiếu thảo trong gia đình. Tôi hoàn toàn ủng hộ.”

























































