ANAHEIM, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, đồng hương Phú Yên đã mở hội mừng Xuân Đinh Mùi thật tưng bừng tại nhà hàng Golden Sea (Seafood Kingdom cũ), Anaheim, với đông đảo bà con Phú Yên và thân hữu tham dự.
Hai điều dễ nhận ra nhất là số cờ vàng được ban tổ chức treo kín các lối vào nhà hàng và thứ hai là nữ giới Phú Yên năm nay chiếm đến nửa số người tham dự, đa số là những bạn trẻ trong lớp tuổi trên dưới 40. Điều này được ông Nguyễn Hoàng Công, trong ban cố vấn của hội và cũng từng là chủ tịch hội trong mấy nhiệm kỳ, giải thích: “Hội Đồng Hương Phú Yên chúng tôi thường có những buổi tổ chức nhắm vào tuổi trẻ như những buổi cắm trại vào dịp Hè hàng năm và những buổi dạ vũ gây quĩ cho hội thường vào Tháng Mười Một trong năm. Đây là chủ trương của hội do từ những lời gợi ý của các vị cao niên trong hội và ban cố vấn của hội để lôi kéo các bạn trẻ Phú Yên vào sinh hoạt.”
Hai bạn trẻ là Nguyễn Kiều Tú Thâm, sinh trưởng ở Hoa Kỳ, và Hoàng Thanh Lily, sinh ở Việt Nam, ngồi phụ trách phân phối Đặc San Phú Yên Xuân Đinh Dậu ngay cửa vào.
Cô Tú Thâm cho biết: “Cháu đã về thăm quê hương được ba bốn lần rồi. Cháu yêu quê cháu lắm nơi cháu được thấy hai phong cảnh là núi Nhạn và sông Đà. Ba mẹ cháu thường nhắn nhủ là con người phải biết đến gốc của mình nên cháu thích học tiếng Việt và lúc nào cũng nhớ mình có một quê hương rất đẹp.”
Cô Hoàng Thanh nói: “Cháu rời quê lúc lên 10. Hình ảnh quê hương chỉ còn mang máng nên hội Phú Yên mà có tổ chức là cháu phải đến để được nghe tiếng nói đất Phú Yên và làm quen với các bạn cùng quê.”

Trong khi đó, mọi người quấn quít bên nhau trò chuyện và rủ nhau chụp hình kỷ niệm trước sân khấu được trang trí bàn thờ tổ với nhũng cành mai, cành đào rực rỡ và hai vế câu đối gợi nhớ hình ảnh quê hương và lòng yêu nước của người dân đất Phú Yên.
Hỏi một vị phụ nữ đứng tuổi vừa chụp hình xong với 10 bạn hữu, bà cho biết: “Ôi chao, gặp lại bạn bè thân hữu xưa vui quá là vui, mừng chẩy nước mắt. Xin cám ơn ban tổ chức đã tạo dịp cho bà con Phú Yên có những cơ hội gặp gỡ quí báu này trên đất người.”
Trước cảnh rộn rã thăm hỏi nhau tưng bừng khắp nơi trong nhà hàng, ông Nguyễn Hoàng Công cho biết: “Hội Phú Yên được thành lập từ năm 1984, không năm nào chúng tôi không tổ chức Tân Niên và sinh hoạt Hè. Ít năm gần đây, theo yêu cầu của các bạn trẻ, hội đứng ra tổ chức những buổi dạ vũ, một phần đế gây quĩ sinh hoạt cho hội, một phần để cho tuổi trẻ trong hội có dịp vui chơi gặp gỡ nhau, thắt chặt tình đồng hương Phú Yên và biết đến họ hàng bà con làng xóm. Trong những buổi sinh hoạt Hè, chúng tôi có tổ chức phát Giải Khuyến Học cho con em xuất sắc trong hội, với mục đích khuyến khích tuổi trẻ trên đường học vấn.”
Ông Huỳnh Công Tịnh, phó chủ tịch hội, tạm thời thay thế ông chủ tịch Nguyễn Kiều Phô vừa tạ thế vào năm ngoái, cũng cho biết: “Nếu được đồng hương tín nhiệm trao chức chủ tịch hội cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại, thì tôi cũng chủ trương tiếp tục con đường ban chấp hành thực hiện từ ngày hội được thành lập và phát triển lên để thắt chặt thêm tình đồng hương Phú Yên mà hầu hết bà con đều mong mỏi. Chúng tôi cũng chú trọng đến việc lôi kéo tuổi trẻ vào sinh hoạt của hội để người Phú Yên dù xa quê hương vẫn còn giữ trọn được tình quê và lòng yêu nước đậm đà.”
Sau hơn một tiếng đồng hồ để bà con thăm hỏi nhau, buổi lễ mừng Xuân Đinh Dậu được khởi diễn với phần chào cờ Mỹ-Việt, tưởng niệm anh linh tiên tổ và các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước. Lễ Dâng Hương được chủ tịch hội và ban cố vấn hội thủ lễ trước bàn thờ tổ. Lời khấn nguyện mong tiên tổ phù hộ cho đất nước an bình, nhân dân được hạnh phúc ấm no, được một MC xướng lên vang vọng trong nhà hàng trong khi mọi người cùng đứng dậy thủ lễ.

Đoàn lân của chùa Điều Ngự đến giúp vui làm không khí Tết của đồng hương Phú Yên thêm tưng bừng rộn rã.
Sau phần nghi thức, ông Nguyễn Hoàng Công, thay mặt ban cố vấn, mở cuộc trưng cầu ý kiến bà con xem có nên yêu cầu ông Huỳnh Công Tịnh làm chủ tịch để tiếp tục điều hành công việc của hội hay không.
Gần 100% bà con Phú yên đồng nhất đưa tay đồng ý, và như vậy, ông sẽ đảm nhận chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ.
Một chương trình văn nghệ khá đặc sắc đã diễn ra ngay sau đó cùng các cuộc xổ số đầu năm, đơn ca, hợp ca, và các vũ khúc của đoàn hậu duệ Hội Đền Hùng…cho mãi đến gần 4 giờ chiều mới ngưng trong sự quyến luyến của mọi người tham dự.
Nhận định về cuộc mừng Xuân năm nay, ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, cũng là người Phú Yên, vui cười nói: “Những buổi tổ chức như thế này cần phải có để đồng hương Phú Yên có dịp gặp gỡ nhau mà gìn giữ được phong tục tập quán của dân tộc cho dù có phải xa quê hương, đất nước.”
Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon





























































































