Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trong tiết trời nắng ấm của Little Saigon, đông đảo đồng hương Phú Yên đến dự buổi picnic tại Pavilion Garden Grove Park, sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu.

Cô Lê Bùi Diễm Phúc, hội trưởng Hội Đồng Hương Phú Yên, trưởng ban tổ chức, nói: “Suốt hơn bốn thập niên qua, cứ vào dịp đầu mùa Hè, hội đều tổ chức một buổi picnic để các thế hệ những người con đất Phú Yên có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự bên nhau, và cùng chia sẻ với nhau những tâm tình buồn vui trong cuộc sống nơi xứ người. Trong những lần họp mặt, ngoài đồng hương Phú Yên còn có đồng hương của nhiều hội đoàn khác đến tham dự trong tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Nam California.”
Gần đến giờ khai mạc, tiếng nói cười chào hỏi rộn rã trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát, chan hòa nắng ấm tình người, tình đồng hương Phú Yên. Họ cùng biểu lộ sự thân thiết với tay bắt mặt mừng, thăm hỏi, báo tin về sự buồn vui, ai còn, ai mất. Những mái đầu bạc phơ của các cụ cao niên cũng vồn vã bắt tay hoặc ôm chầm lấy nhau. Nhiều gia đình có cả ba thế hệ cùng đến tham dự, cũng là dịp để họ được làm quen, thêm bạn bè, để tình đồng hương Phú Yên trên xứ người càng ngày thêm gắn bó.

Tại khuôn viên tổ chức, trên những bàn ăn dài, ban tổ chức chu đáo chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nước giải khát cho mọi người. Theo ban tổ chức, về phần ẩm thực, hội đóng góp hai con heo quay, 300 chả giò, cơm chiên, và bánh hỏi, và rất nhiều món ăn thuần túy Việt Nam do đồng hương mang đến để yểm trợ thêm cho ban tổ chức.
Sau nghi thức khai mạc và lời chào mừng của ban tổ chức là phần ẩm thực được bắt đầu cho mọi người được no lòng để thưởng thức chương trình văn nghệ, và nhiều tiết mục đặc biệt khác.

Tại lò BBQ trong khuôn viên tổ chức, nhiều mâm thịt nướng với bò, heo, gà, và bắp nướng bốc mùi thơm ngào ngạt và hấp dẫn. Bà con cứ tự động đến lấy thức ăn cho mình.
Ông Lương Văn Sĩ, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Trong tinh thần gắn bó tình người cùng xứ sở, hằng năm hội đều có tổ chức những buổi họp mặt như Mừng Xuân Mới, Picnic Hè, Họp Mặt Mùa Thu… Tiêu chí của hội trong những buổi họp mặt là để đồng hương Phú Yên có dịp tề tựu bên nhau trong những sinh hoạt hàng năm, đây cũng là dịp để đồng hương xa xứ được khắng khít bên nhau nhiều hơn, và trợ giúp nhau những điều cần thiết cho cuộc sống trên xứ người.”

Ông Dương Chín, cố vấn hội, cho biết: “Cứ mỗi lần người dân Phú Yên họp mặt thì đều có tôi tham dự, vì mấy chục năm qua cho đến bây giờ thì tôi vẫn là thành viên cao tuổi trong ban tổ chức. Sau hơn 40 năm người đồng hương Phú Yên gắn bó bên nhau trên xứ, cứ mỗi lần họp mặt là dịp để chúng tôi gặp lại những người bạn cũ, nhắc nhau những kỷ niệm xưa thời còn ở Tuy Hòa, Phú Yên. Trong dịp họp mặt để mừng Tết Nguyên Đán thì có trên 300 đồng hương đến tham dự. Và mấy mươi năm trước, số người tham dự đông hơn bây giờ. Vì có một số đồng hương cao tuổi đã ra đi vĩnh viễn.”
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc tâm tình: “Tỉnh Phú Yên ngày xưa có thị xã Tuy Hòa, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tại đây có sông Ba là một sông lớn miền Trung, và cầu Đà Rằng, dài 1,100 mét, bắc ngang sông. Đây cũng là cầu dài nhất miền Nam Việt Nam trước 1975. Cái cầu này gồm 21 nhịp. Từ đó, tôi đã soạn ca khúc ‘Tuy Hòa Quê Anh’ trong bài nhạc này có câu ‘Cầu Đà Rằng dài hai mươi một nhịp, nỗi sầu hai mươi hai.’ Giữa thành phố Tuy Hòa có ngọn núi nhỏ, trên đó có một cái tháp, do người Chiêm Thành xây dựng ngày xưa, được nhân gian gọi là Tháp Nhạn.”

Cũng theo nhạc sĩ, khi nói về văn chương, nghệ thuật có liên quan đến Tháp Nhạn, trong đó có bài nhạc “Anh Còn Nợ Em” của nhạc sĩ Anh Bằng, soạn theo lời thơ của Phạm Thành Tài, có câu ‘Anh còn nợ em chim về núi Nhạn.’ Ngoài ra, những cảnh đẹp của Phú Yên còn có Ghềnh Đá Đĩa, Hải Đăng Đại Lãnh, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Vũng Rô, Hòn Nưa…
Đầm Ô Loan là nơi có nhiều sò huyết, và tại Phú Yên cũng có những hải sản như cá biển, cá đồng, tôm, cua, sò… Vì thế ngày xưa, tỉnh Phú Yên tuy ở miền Trung, nhưng được nhiều người cho rằng, nơi đây là một đặc khu hải sản nhỏ của miền Tây.

Còn nói về Đầm Ô Loan, thì trong dân gian có nhiều huyền thoại về tên gọi của cái đầm này. Nhiều người thường nói đến truyền thuyết về nàng Loan và chim Ô Thước, được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, có nàng tiên trên trời rất xinh đẹp tên Loan. Một ngày nọ nàng tiên Loan mượn con chim Ô Thước bay xuống trần gian dạo chơi khắp nơi mà không hề để ý chim đã bị mỏi cánh, đói và khát, nên khi ngang qua Tuy An, chim không còn đủ sức để bay nữa, rồi hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi. Về sau, nhân gian ghép tên Ô Thước và nàng tiên Loan chung với nhau thành tên Ô Loan để đặt tên cho cái đầm này.
Càng về trưa, nắng càng chói chang, rực rỡ nơi trình diễn chương trình văn nghệ, do các tiếng hát của đồng hương Phú Yên, Ban Văn Nghệ Dịu Âm, Nhóm Yoga Mr. Đào, trình diễn, đặc biệt với sự hiện diện của nhạc sĩ Trần Chí Phúc và tiếng hát Phong Dinh. [đ.d.]






























































