SANTA ANA, California (NV) – “Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California đến nay đã hơn 31 năm, chúng ta vẫn còn đến với nhau, con em chúng ta vẫn còn đến với nhau, đó là thể hiện tinh thần đoàn kết, lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận, cùng đóng góp. Không bao giờ bán vé, nhưng tổ chức của chúng ta bao giờ cũng dư dả, hiện quỹ chúng ta có một số tiền rất lớn, hy vọng số tiền ấy càng lúc càng cao, để cuối năm nay chúng ta sẽ có tiệc Tất Niên và đón mừng năm mới lớn hơn nữa.”
Đó là chia sẻ của ông Trần Đường, hội trưởng, chia sẻ trong ngày họp mặt Hè 2019 và phát Giải Khuyến Học vào trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.
“Mùa Hè năm nay, vắng bớt các cháu lớn, nhưng chúng tôi hứa, quý vị có bao nhiêu con cháu đến đây, hội sẽ yểm trợ đầy đủ. Quý vị nên đem con cháu đến dự, ngày càng đông để duy trì tinh thần xứ Quảng, núi Ấn sông Trà. Những đồng hương hôm nay là những vị có chức vụ xưa ở Quảng Ngãi, vẫn còn gắn bó để tạo nên tiếng nói của đồng hương Quảng Ngãi, để Hội Quảng Ngãi có tiếng nói vững mạnh tại Nam California,” ông hội trưởng nói thêm.
Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi, cho biết: “Làm việc tại Quảng Ngãi khoảng 13 năm, phục vụ trong ngành hành chánh được sáu năm. Khi ra hải ngoại, tôi rất thương nhớ vùng đất này và coi Quảng Ngãi như là quê hương thứ hai!”
“Vì có thời gian dài sống ở đó, mối thâm tình luôn gắn bó, tình nghĩa người Quảng Ngãi rất dễ thương. Do đó, tất cả những kỳ họp mặt, Xuân cũng như Hè tôi đều đến chung vui cùng đồng hương Quảng Ngãi. Tuổi già chúng tôi gặp nhau nhớ lại chuyện xưa, đồng thời điểm danh lại coi ai còn ai mất,” ông vui vẻ nói.

Nhớ lại kỷ niệm xưa ở Quảng Ngãi, bà Phan Lệ Giang, thường xuất hiện trong chương trình văn nghệ của hội, cho biết: “Hồi đó vì ngại ‘nhà quê’ nên tôi không dám nghĩ gì, chỉ đến khi vô Sài Gòn học mới dám có một chút tình. Khi học Sư Phạm Quy Nhơn, sắp ra trường thì tôi theo học y tá thuộc Lực Lượng Đặc Biệt của Mỹ ở Long Bình, rồi tôi cũng ra chiến trường Bình Long, An Lộc. Khủng khiếp lắm, đối diện cái chết hằng ngày.”
“Qua tới Mỹ, tôi học lại ngành y tá, làm việc tại bệnh viện Garden Grove, cũng nhiều va chạm lắm. Nay tôi về hưu rồi, có thời gian vui với con cháu hậu duệ và đồng hương trong những dịp hôi ngộ là quý rồi,” bà nói.

Giây phút hồi hộp chờ đợi là phát Giải Khuyến Học cho các em học sinh giỏi, cũng là tạo niềm vui cho các em đến với hội nhiều hơn, khi ngày vui này được gặp nhiều bạn mình đến dự họp mặt Hè hằng năm.
Giáo Sư Lê Thị Đường, cựu hiệu trưởng Nữ Trung Học Quảng Ngãi, và cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu trao bằng khen và Giải Khuyến Học cho các con cháu của hội. Đây là niềm hãnh diện không chỉ riêng của các em mà còn là niềm vui của phụ huynh, khi thấy con em mình có ý thức, cố gắng học hành thật giỏi nơi xứ người, làm rạng danh con cháu của vùng núi Ấn sông Trà, nơi có truyền thống học giỏi từ xưa.
Năm nay có 11 em học sinh xuất sắc nhận Giải Khuyến Học, từ tiểu học, trung học, đến đại học, có số điểm GPA từ 4 trở lên, trong đó em nhỏ tuổi nhất là Douglas Minh Trình, điểm 4, lớp 2 Trường Rancho Hills; và em lớn tuổi nhất là Nguyễn Đang Thanh, Master, điểm 4.5 California State University, Long Beach.
Ông Nguyễn Văn Thọ, cha của sinh viên Nguyễn Đang Thanh nhận Giải Khuyến Học năm 2019, cho biết về thành tích của con mình: “Qua Mỹ lúc 3 tuổi, cháu Thanh học rất giỏi từ nhỏ, hiện đang làm phụ giáo tại California State University, Long Beach. Thành tích của cháu là rất giỏi về máy điện toán, cuối cùng cháu theo học ngành y khoa, Tháng Chín này cháu ra ngành bác sĩ. Gia đình là nguồn động viên rất lớn, và cũng thường khuyến khích cháu tham gia vào những sinh hoạt của hội, để làm gương cho các em nhỏ, hiểu biết thêm về quê nội của mình.”

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng, khuyến khích con cháu học hành tiến bộ, giỏi giang, xứng đáng với công sức học hành, nhận được sự ban khen danh dự từ Giáo Sư Lê Thị Đường và cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu.
Chương trình vui Hè của bà con đồng hương Quảng Ngãi kéo dài với những bài hát đậm tình quê hương, mọi người trò chuyện rôm rả, dù mới gặp nhau dịp Tân Niên đầu năm vừa rồi, nhưng tình cảm thân thương mãi không dứt qua những câu chuyện kể của người con núi Ấn sông Trà.
Quảng Ngãi là tỉnh có địa thế dọc theo bờ biển, được thiên nhiên ban tặng những bãi biển đẹp mang nét hoang sơ, như bãi biển Lý Sơn với những rặng san hô thiên nhiên hoặc Cổng Tò Vò đẹp tựa những “cổng vòm đá” ở công viên quốc gia Arches, ở tiểu bang Utah, Mỹ, hoặc biển Sa Huỳnh trải dài mênh mông những bãi cát vàng, vốn là vựa muối lớn nhất miền Trung, hoặc bãi Mỹ Khê hoang sơ đẹp mê hồn, được ví như “Nàng tiên còn say ngủ.”
Đặc biệt là Sơn Tịnh, biệt danh “đệ nhất thắng cảnh,” nơi có “Thiên Ấn Niêm Hà” (Núi Thiên Ấn như cái ấn trời niêm xuống dòng sông Trà Khúc), ngoài ra còn có thôn Cổ Lũy mờ ảo màu sương khói chiều hôm, quê hương của anh hùng Trương Định.
Người Quảng Ngãi với đức tính chịu thương chịu khó, nhất là các thế hệ trẻ, cố gắng học hành, vươn lên nơi xứ người, đến nay đã có một lớp trẻ thành danh, có chỗ đứng vững vàng trong xã hội nơi hải ngoại, và Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California bao năm qua vẫn giữ truyền thống hội ngộ hai lần trong năm, thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau phát triển.
Mọi chi tiết về hội, xin liên lạc Trần Đường (714) 454-2652, Phan Lệ Giang (714) 696-4721. (Văn Lan)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
















































































