Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đài Truyền Hình SBTN hợp tác với tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta Foundation tổ chức buổi ca nhạc gây quỹ giúp đỡ người tị nạn Ukraine, mang chủ đề “For Ukraine,” hôm Chủ Nhật, 3 Tháng 13, nhận được nhiều đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Chương trình được thu hình tại đài SBTN ở Garden Grove, và được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình như SBTN, SBTN GO, SET 57.11, cũng như chiếu trên các trang mạng như TRUC HO MUSIC Youtube & Facebook.
Tính đến 7 giờ tối 13 Tháng Ba, giờ California, theo nhân viên của đài SBTN cho biết, số tiền thu được tổng cộng $134,000 và vẫn đang tiếp tục nhận đóng góp từ đồng hương.
Trước khi bắt đầu thu hình, đội ngũ nhân viên của đài SBTN bận rộn chuẩn bị công việc trong hậu trường để tổ chức buổi ca nhạc sao cho tốt nhất.
Tuy bận rộn chuẩn bị thu hình, nhưng nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi tổ chức chương trình này để kêu gọi giúp đỡ đóng góp cho Hồng Thập Tự Quốc Tế để hỗ trợ cho Ukraine, nhất là tại biên giới. Tôi chọn Hồng Thập Tự là vì mình từng là người tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, được tổ chức này giúp đỡ, cho chỗ ở và ăn uống đàng hoàng.”
Ông cho hay hiện nay Ukraine có đến nhiều triệu người đang tị nạn, và rất cần được Hồng Thập Tự Quốc Tế giúp đỡ, và ông hy vọng chương trình ca nhạc gây quỹ này sẽ kêu gọi được đồng hương Việt Nam ở nhiều nơi đóng góp.
Nhạc sĩ Trúc Hồ còn nói Ukraine và Việt Nam có nhiều điều tương đồng với nhau như người dân phải bỏ lại quê hương, và chương trình “For Ukraine” có mục đích đi ngược lại lịch sử để lên án tội ác cũng những người muốn gây chiến tranh.

Ông cũng cho hay vừa mới sáng tác một ca khúc mang tên “Hello Lost Eyes” để đóng góp cho chương trình.
“Tôi theo dõi rất nhiều tin tức về Ukraine, và rất cảm động khi nhìn thấy ánh mắt của một cô bé. Điều đó là cảm hứng của ca khúc này,” ông nói.
Ông còn nói phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong 10 ngày vừa qua để tổ chức được chương trình “For Ukraine,” và cho hay nhiều phóng viên ở khắp nơi gửi đến những thước phim về Ukraine để cho khán giả cùng theo dõi.
Đúng 1 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, đài SBTN bắt đầu thu hình và phát sóng, với ba người dẫn chương trình chính là hai nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Lộc và MC Diệu Quyên ngồi trước quốc kỳ Ukraine.
Ba người dẫn chương trình so sánh nhiều điểm tương tự giữa Việt Nam và Ukraine, làm hàng triệu người phải bỏ lại quê nhà để tìm nơi an toàn.
Chương trình “For Ukraine” được mở đầu bằng ca khúc “Hello Lost Eyes” do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác, qua giọng hát của hai ca sĩ Sỹ Đan và Lilian để nói về cảm xúc khi thấy người tị nạn, hầu hết là người già, phụ nữ, và trẻ em, phải rời bỏ quê hương đang bị đạn bom tàn phá.
Sau đó là hai nhạc phẩm là quốc ca VNCH do dàn nhạc giao hưởng Ukraine trình diễn và quốc ca Ukraine do dàn nhạc Royal Philharmonic trình diễn.
Sau hai nhạc phẩm là lời phát biểu của ông Andrew Bremberg, cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
Ông Bremberg cho biết: “Tôi nghĩ đây là một thảm kịch mà tôi nghĩ quý vị từng trải qua và thấu hiểu. Quý vị đã nhìn thấy một tay tình báo của KGB, một gián điệp, bây giờ lại muốn làm một độc tài cộng sản, muốn biến mình thành hình ảnh của Joseph Stalin và tái lập Liên Xô. Ông ta sử dụng súng đạn để đàn áp những người Ukraine yêu chuộng hòa bình. Tôi cũng rất hiểu tâm trạng của những người Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới, đã trải qua bàn tay tàn bạo của cộng sản Bắc Việt.”

“Hôm nay, chúng tôi đang thấy cảnh diệt chủng tàn bạo trên thường dân, phụ nữ, trẻ em, người già, trường học và bệnh viện. Chuyện này luôn xảy ra dưới thời của những tay độc tài độc sản trong quá khứ,” ông Bremberg nói.
Đài SBTN còn chiếu ca khúc “I Draw My Life” trong tiếng Ukraine, do ca sĩ trẻ Ameli Tvit trình diễn. Cô bé mặc quân phục khi hát ca khúc này và rơi lệ khi hát về những sự tàn khốc do chiến tranh gây ra.
Một số dân cử địa phương cũng tham dự chương trình “For Ukraine” để kêu gọi cộng đồng đóng góp như Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove và Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster.
Bà Thu-Hà cho biết mình theo dõi tin tức về Ukraine rất kỹ trong 10 ngày vừa qua, và rất hoàng hồn vì thấy có sự xâm lăng trắng trợn như vậy. Bà kể mình rất xúc động khi thấy những trẻ em phải chạy tị nạn với mẹ, và điều đó làm bà nhớ lại quá khứ vì cũng là người tị nạn.
Vì vậy, bà kêu gọi cộng đồng phải lên tiếng từ mỗi người dân để lên án chế độ Putin, cũng như đóng góp sức lực và tài chánh.
Thị Trưởng Trí Tạ cho biết ông cũng theo dõi rất kỹ tin tức về những gì đang xảy ra ở Ukraine, và ông đang cầu nguyện cho người dân của quốc gia đó để “thoát khỏi sự độc tài, cũng như sự xâm lược của ông Putin.”
Chương trình còn có sự xuất hiện của cô Veronika Mudra, một nhà hoạt động gốc Ukraine và tổng giám đốc của tổ chức bất vụ lợi White Ribbon. Cô cho biết mình rất cảm động vì sự đồng lòng giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon và nhiều nơi khác đã giúp đỡ đồng hương đang chạy tị nạn vì chiến tranh.

“For Ukraine” có sự đóng góp của rất nhiều ca sĩ gốc Việt, cũng như có nhiều nhạc phẩm tiếng Ukraine để nói lên sự cảm thông và tình thương của người Việt Nam dành cho người Ukraine. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều thước phim về tình hình ở Ukraine, cũng như những đoạn phỏng vấn người Việt Nam ở Ukraine phải tị nạn qua Ba Lan.
Trong lúc chương trình được phát sóng, đài SBTN còn mở một “tổng đài” với nhiều điện thoại để khán giả có thể gọi đến và đóng góp sau khi xem các thông tin trên màn hình.
Những người có mặt tại hậu trường đài SBTN cho biết họ rất vui mừng vì nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên tục, và điều đó cho thấy đồng hương ở nhiều nơi rất quan tâm đến người Ukraine.
Đài SBTN cho biết tất cả số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Hồng Thập Tự Quốc Tế và Nova Ukraine để giúp đỡ người tị nạn.
Hiện nay, theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, có 2 triệu người Ukraine tị nạn di tản đến các quốc gia chung quanh như Ba Lan, Romania, Moldova, để trốn chạy cuộc xâm lăng của quân Nga.
Đa số những người tị nạn Ukraine là phụ nữ, trẻ em, và những cụ già. Đàn ông và thanh niên đã anh dũng ở lại để chiến đấu bảo vệ quê hương. [kn]
——
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































