Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhân ngày lễ Halloween, buổi đi bộ mang tên “Trek ‘n’ Treat Wellnes Day,” vì sức khỏe cộng đồng được bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 31 Tháng Mười, trên đường Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail, thành phố Garden Grove.

Buổi đi bộ do Moving Forward Psychological Institute hợp tác cùng thành phố Garden Grove tổ chức, diễn ra tại nơi khởi hành, số 12332 góc đường Brookhurst St,. và đường Bixby, Garden Grove, CA 92840.
Từ sáng sớm, các gian hàng của các đơn vị tham gia đã sẳn sàng, cùng với cổng chào thật lớn và cao, được Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn dựng lên ngay tại địa điểm xuất phát để chào đón người tham dự.

Sau nghi thức chào cờ và phút tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì bệnh trầm cảm và COVID-19, các vị dân cử thuộc thành phố Garden Grove như Thị Trưởng Steve Jones, cùng các nghị viên Phát Bùi, Diedre Thu Hà Nguyễn, Stephane Klopfenstein; ông Mai Hữu Bảo, đại diện TNS Tom Umberg; ông Paul Hoàng, tổng giám đốc sáng lập Moving Forward Psychological Institute; Sở Cứu Hỏa Garden Grove; cùng các bác sĩ thuộc CalOptima và các thiện nguyện viên; đồng khai mạc và phát động cuộc đi bộ.
Vì trong ngày lễ Halloween, người tham gia đi bộ hóa trang vẽ mặt và diện những bộ trang phục màu sắc vui tươi, từng nhóm theo đi dọc theo lộ trình 3 km cả đi và về.

Ông Paul Hoàng, tổng giám đốc kiêm sáng lập viên của Moving Forward Psychological Insitute, chuyên hổ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần, cho biết buổi đi bộ này là để giúp mọi người kết nối với nhau sau thời gian dài ở nhà vì đại dịch COVID-19.
“Qua quá trình đại dịch xảy ra, nhiều người sống trong cô đơn, sợ hãi, chúng tôi mong mọi người đến đây để không còn sợ bệnh dịch bệnh cũng như không còn nỗi lo sợ bị kỳ thị, nhất là người gốc Á. Đó là ước mong của chúng tôi.”

Nữ Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tâm, thuộc CalOptima, cho biết: “Con người là đa diện, có cơ thể, tâm lý và tinh thần, và hôm nay là cơ hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần. Khi vui thì cơ thể mình mới mạnh khỏe. Thường thì với đời sống chật vật là con người đã có vấn đề về tâm thần rồi, huống gì trong tình hình đại dịch này, sự thay đổi về những diễn biến trong đời sống của xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm thần họ rất nhiều, từ trong gia đình tới ngoài xã hội.”
“Cộng đồng nên lưu ý đến sức khỏe tâm thần rất quan trọng, không đợi khi mình bị bệnh thật nhiều, không còn đi làm nữa, không còn lo cho bản thân và gia đình được nữa, hoặc không còn là một người hữu dụng trong xã hội nữa, mới có vấn đề về sức khỏe tâm thần! Lúc đó có thể gặp và nhờ một người có chuyên môn để giúp mình.” Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ.

Bà Thanh Vân, cư dân Foutain Valley, cho biết thường xuyên tham gia những sinh hoạt đi bộ vì sức khỏe cộng đồng.
“Tôi thích con đường này, rất sạch nhưng khá vắng, chúng tôi là phụ nữ cũng hơi e ngại, nhất là trong thời gian vừa qua xảy ra việc hành hung người gốc Á. Nếu sau này thành phố có những kế hoạch xây dựng vườn cộng đồng tại đây, để mọi người có thể giao lưu và tham gia các buổi sinh hoạt hoặc tập thể dục ngoài trời thì rất tốt, nhất là trên con đường đi bộ này.”

Bà Thanh Vân tiếp: “Hôm nay tôi rất vui khi thấy nhiều gian hàng y tế chăm lo sức khỏe của người dân rất có ích như bảo vệ và giúp đỡ những trường hợp bệnh tâm thần. Hy vọng thành phố nên tổ chức thêm nhiều sự kiện tại đây, sẽ thu hút được người tham gia đông vui hơn nữa.”
Cô Kristy Thai, phụ trách giao tế cộng đồng của thành phố Garden Grove, cho biết thành phố luôn mong muốn hợp tác với chương trình giúp đỡ cho những người có bệnh tâm thần và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, nhất là những trường hợp bị trầm cảm trong mùa dịch.
“Công viên này mai sau này được thành lập kết hợp bởi chương trình Be Well của Orange County và thành phố Garden Grove, để đem lại lợi ích cho cộng đồng, nhất là những người bị trầm cảm, hay nghiện ngập, hoặc những người vô gia cư, sẽ có những chuyên viên tâm lý giúp họ, trong trường hợp không khẩn cấp có thể dùng chương trình này miễn phí hoàn toàn, không phân biệt thuộc chương trình bảo hiểm nào, có hay không có.”

Trong khi đó, nghị viên Diedre Thu Hà Nguyễn cho biết thêm: “Con đường đi bộ 1.3 mile này khá thú vị, vốn ngày xưa là đường rầy xe lửa đi xuyên qua thành phố Garden Grove, từ Tây qua Đông, nay đã dỡ bỏ và còn nhiều đoạn tiếp nối đang chờ được OCTA xét duyệt kinh phí. Do đó thành phố muốn thành lập một con đường đi bộ hoặc đi xe đạp để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng. Khi nối kết lại nguyên con đường thì rất hay.”
Anh Chí Bùi, liên đoàn phó Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn chia sẻ: “Những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần nếu có điều kiện nên đi ra ngoài, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, sẽ có dịp hít thở khí trời trong sạch và ánh sáng. Và người nhà của người bệnh, nếu biết cách giúp đỡ người thân của mình, cũng có thể giúp họ vượt qua.”

Tham gia trong ngày đi bộ có các đơn vị, gồm The Priority Center, APAIT, CalOptima, Vietnamese Pharmacist Association, OCTA, Viet-CARE, BPSOS, Mobile Response Services, và Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn.
Cuộc đi bộ với từng nhóm, hoặc cả gia đình đến ghi danh tham dự, nhận được nhiều thông tin về y tế, và cũng có những nhóm thanh niên thi hít đất, xem ai có sức khỏe nhiều hơn, hoặc có những em bé theo cha mẹ, đến những gian hàng để được vẽ mặt Halloween, trong khi Thị Trưởng Steve Jones lượn xe scooter vòng quanh, khiến không khí ngày đi bộ càng trở nên vui nhộn. [kn]
























































































