Friday, May 17, 2024

Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh hát vang mừng sinh nhật hội lần 9

Ðằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh tưng bừng mừng sinh nhật lần thứ chín lúc 7 giờ tối Thứ Ba, 21 Tháng Tám, tại nhà hàng Golden Seafood, Anaheim.

Với thái độ thân quen, quý mến, nhiều nghệ sĩ tề tựu về chung vui, hàn thuyên, chia sẻ bên nhau, ôn lại chuyện vui buồn trong suốt năm qua. Có những vị khách mời còn bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng dần dần vui lây với cái vui chung nên trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Bà Thái Kim Nhung, từ New York đến, cho biết đây là lần đầu bà tham dự lễ kỷ niệm của hội mặc dù bà từng đến sinh hoạt với hội nhiều lần. “Mỗi lần về đây thăm gia đình, mấy đứa em tôi rủ đến nghe thuyết trình ở hội. Tôi biết hội ít nhất là năm năm rồi,” bà nói. “Tôi thích không khí hội, cởi mở và thiệt tình.”

Khi được hỏi bà có phải hát như ca sĩ khi sinh hoạt không, bà cười thân mật: “Không. Họ không bắt mình phải hát nếu mình không muốn.”

Cô Tiffeny Hà, cư dân San Diego được bạn mời tham dự. “Lúc trước bạn tôi rất nóng tính, ai cũng ngán. Bẵng đi một thời gian, tự nhiên trở nên vui vẻ, nhún nhường. Hỏi ra mới hay là nhờ nó tới sinh hoạt với hội. Tôi có mặt bữa nay chỉ vì tò mò, muốn biết hội ra sao mà đổi tính bạn tôi 100% được,” cô chia sẻ. “Ðúng như cái tên, thành viên ở đây đối với nhau như trong gia đình.”

Trước lúc cắt bánh sinh nhật. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)

Ông Nguyễn Trung Khoát, ở Westminster, cười: “Nói thực tôi rất tin vào tâm linh, nhưng còn lưỡng lự không biết nên tới đâu, hội nghệ sĩ này ở đường Beach hay hội ‘original’ ở chỗ cũ trên đường Brookhurst Way nên bữa nay, tôi theo bà xã tới coi thử. Bà xã tôi theo hội bốn năm rồi. Tôi thấy có sự đổi mới trong cách giao tế của bà, tự tin hơn và dễ thông cảm hơn.”

Ông Nguyễn Ðức Lê, ở Westminster, bày tỏ: “Không phải là hội viên, nhưng tôi thích hội này ở chỗ không hề muốn mình phải từ bỏ tôn giáo của mình. Mình đến với hội nhưng vẫn cứ giữ niềm tin của mình thôi.”

Ông thêm: “Theo tôi, Thượng Đế là của chung, mình có gọi bằng tên gì thì cũng chỉ có một đấng tối cao duy nhất mà thôi. Tất cả mọi người cùng là anh em. Bởi vậy mình nên coi nhau như người nhà để bớt đi hận thù, ganh ghét.”

Vài khuôn mặt nổi bật nhất trong bữa tiệc là các ca sĩ Trizzi Phương Trinh, Ngọc Anh, Châu Tuấn, Mai Vy, Cam Thơ, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Khánh Hưng, Lylee Trương, Tấn Bảo, Tân Hy Khánh, Ngọc Trân, Thạch Thảo, Thúy Nga, Khánh Hoàng, Hoàng Anh Khang, Trung Thành, Tấn Bảo, v.v…

Ca sĩ Cam Thơ trong bài “Samba Mambo.” (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)

Nhạc phẩm “Ngàn Sắc Hoa Vàng,” một sáng tác của ca sĩ Ngọc Anh, kiêm phó hội trưởng, linh đình mở màn buổi lễ trong tiếng ca của tất cả các hội viên, như một hành khúc.

Ông Nguyễn Thành, đại diện ban tổ chức cho biết nguyện vọng lớn nhất của ông là người Việt trong và ngoài nước cùng biết thương yêu nhau và có đời sống tinh thần đầy đủ.

Coi lại video ôn lại những phút giây đáng nhớ bắt đầu từ Tháng Tám, năm 2017 đến giờ của hội và của các thành viên nồng cốt, mọi người cùng chia nhau những bồi hồi, xúc động và những tràng cười vang vang, y như khi một gia đình đông đúc có con cháu ở xa mới về thăm.

Ông Nguyễn Trung Danh, ở Santa Ana, nói: “(Không khí này) làm tôi nhớ lại hồi còn ở Hà Tiên vào tiết Trung Thu, nguyên một xã cùng ra sân đình uống trà ngắm trăng. Bữa nay tôi thấy vui lắm.”

Từ đầu đến cuối, không khí đêm sinh nhật lần thứ chín của Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh đầy ắp niềm vui thân tình với sự điều hợp chương trình của Ngọc Khánh và Khánh Hoàng cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các ca sĩ nam nữ.

Nhiều dân cử có mặt để trao bằng tưởng lục cho hội như ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng Westminster; bà Kimbely Hồ, nghị viên Westminster; bà Jacquelin Trinh Ôn, đại diện TNS Janet Nguyễn; và bà Roxanne Chow, đại diện dân Dân Biểu Tom Daly.

“Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông…” (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)

Tất cả những khách mời đều vui vì mình đã có mặt đêm nay.

Anh Terry Trần, ở Garden Grove, cho hay đã có lúc anh nghi ngờ Gia Ðình Nghệ Sĩ Tâm Linh. Anh thú thật: “Cách đây năm, sáu năm, tôi nghĩ hội tâm linh chỉ cho những người mê tín, dị đoan, hay là một ‘business’ kiếm tiền. Nhưng dần dần, tôi thấy mình sai lầm.”

Anh nhận xét: “Ðây chỉ là một nơi để mọi người cùng đến với nhau, giúp nhau cùng sống thanh bình.”

Về phần “business,” anh cười to: “Bây giờ, nói thật, khi bước chân vô hội, có muốn đóng góp tiền bạc cũng khó mà thấy cái hộp đựng tiền ở đâu.”

“Tâm linh là một sự cần thiết trong xã hội văn minh vật chất này. Tâm linh đem đến cho chúng ta một nhu cầu hết sức nhân bản mà nếu thiếu, chúng ta sẽ không bao giờ có cảm giác sung túc, cho dù giàu có tới mấy,” bà Nguyễn Hoàng Chung, cư dân Torrance nói trên đường ra xe. (Ðằng-Giao)

–————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT