Sunday, May 19, 2024

Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại họp mặt

Quốc Dũng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sau hơn 20 năm họp mặt, đây là năm thứ hai Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại sẽ có cuộc họp mặt đồng hương từ khắp mọi nơi tại Little Saigon. Mở đầu buổi họp mặt sẽ là thánh lễ lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 9 Tháng Bảy, tại nhà thờ Thánh Linh, 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708.
Qua hôm sau, Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, là buổi tiệc lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Grand Garden, 8894 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.
Bà Nguyễn Thị Cẩm, trưởng ban đại diện Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại, cho biết: “Chúng tôi khai mạc họp mặt bằng Thánh Lễ để cầu xin Chúa cho an bình, ban phước lành cho quê hương Việt Nam, và ban hòa bình cho thế giới. Sau Thánh Lễ thì có tiệc tiền hội ngộ và sinh hoạt vui chơi đến 3 giờ chiều tại nơi này, ngày hôm sau tiếp tục có một tiệc tại nhà hàng.”
Ông Bùi Thông Biên, hội phó nội vụ ban đại diện, bổ sung thêm: “Sau Thánh Lễ và ăn trưa vào Thứ Bảy thì chúng tôi có tái hiện lại những xóm đạo nhỏ giống với những gì đã có trong giáo xứ Phủ Cam cũ trước đây. Chúng tôi sẽ tập trung năm xóm của giáo xứ Phủ Cam xưa gồm xóm Nhà Thờ, xóm Thánh Giá, xóm Nam, xóm Đường Đá, và xóm Cồn Mồ để chụp hình làm băng reo, và cùng chơi trò chơi.”
“Đây là điều để chúng tôi nhớ lại ngày xưa, khi chỉ là những thiếu niên 10, 15 tuổi thôi, để gợi lại những kỷ niệm mỗi xóm đã từng làm văn nghệ như thế nào, chơi với nhau ra sao, dù hiện nay anh chị em nào cũng bảy, tám bó hết rồi, có người 96 tuổi cũng tham dự nữa. Và đây cũng nhằm cho con cháu biết được một Phủ Cam xưa như thế nào, tuổi thơ của ông bà cha mẹ mình ra sao,” ông nói.
Ông hội phó nội vụ chia sẻ: “Cái tình xóm đạo ngày xưa thôi thúc mình, dòng máu Phủ Cam cuồn cuộn chảy trong người mình, nên dù đã 76 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình và anh chị em sẽ trở về một ký ức tuổi thơ hồn hậu. Cũng nhờ tinh thần Phủ Cam dâng cao như vậy nên chúng tôi đã liên lạc với nhiều người Phủ Cam ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và cả ở các nước khác như Pháp, Úc, Canada…”
“Khi tổ chức hội ngộ này tôi đã gửi thư mời trước tám tháng. Có người không nhận được thư thì phải gửi lại, còn điện thoại thì gọi liên tục. Thích lắm, nghe giọng nói Huế, nghe tiếng nói của người Phủ Cam thì mọi người ai nấy đều thích lắm, và người này mách cho người kia để hẹn ngày đến dự,” ông nói.
Bà trưởng ban đại diện cho hay: “Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại đã có hơn 20 năm họp mặt nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ, vì lúc đó chúng tôi không định làm gì lớn lao. Khi ấy, tôn chỉ được đề ra là tạo cơ hội để người Phủ Cam có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau nơi đất khách quê người, đóng góp tài chánh để giúp giáo xứ Phủ Cam với ba mục đích khiêm nhường là giúp trẻ em thoát nạn mù chữ (những năm 1990 trẻ em phải nghỉ học vì gia đình khó khăn), giúp các em tiếp tục học với mục đích sẽ dâng mình cho Chúa, giúp giáo xứ Phủ Cam duy trì truyền thống tốt đẹp là hũ gạo tình thương.”
“Đều đặn mỗi năm chúng tôi tổ chức họp mặt một hoặc hai lần, và mỗi lần chỉ từ 50 người trở lại thôi. Nhưng rồi các anh chị em cũng mong muốn có một lần kêu gọi con dân Phủ Cam từ các nơi xa về, chứ không chỉ miền Nam California mà thôi. Thế là năm ngoái, nhờ sự hăng hái nhiệt thành của nhiều anh chị em, chúng tôi mạnh dạn làm một buổi mời gọi tất cả con dân Phủ Cam khắp nơi trên thế giới về,” bà nói.
Bà tâm sự: “Năm ngoái là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức và được anh chị em ủng hộ nhiều lắm. Vậy là những con dân Phủ Cam sau hàng chục năm tứ xứ mỗi người ở mỗi nơi đã có dịp gặp lại. Mong muốn của chúng tôi là đem tất cả đồng hương Phủ Cam về cùng một nơi, trong một ngày, để cùng gặp nhau, hàn huyên, thăm hỏi nhau đã thành hiện thực. Từ đó chúng tôi có tin tức của nhau và giữ liên lạc với nhau.”
“Chính vì vậy mà có nhiều người năm ngoái đi về vui quá nên muốn được tổ chức trong năm nay để gặp lại. Và có rất nhiều anh chị em không có dịp tới thì sau khi nghe những người đi về kể lại thì thích quá nên yêu cầu tổ chức lại. Chúng tôi thấy điều này rất hay, tình đồng hương gắn bó với nhau, mình có dịp liên lạc để hỗ trợ nhau, cầu nguyện cho nhau,” bà nói.
Bà chia sẻ: “Chúng tôi lớn lên trong xứ đạo nghèo lắm, giờ kể lại những thời ấu thơ thì toàn những kỷ niệm thân thương và dễ thương vô cùng. Khi nhắc tới hai chữ Phủ Cam thì tâm tình ai cũng đầy yêu thương, chúng tôi đều 70, 80 tuổi trở lên mà gặp nhau cứ ‘mi, tau’ không thôi, nghe thân thương, khắng khít với nhau lắm.”
Ông Bùi Thông Biên cho biết: “Phủ Cam đặc biệt lắm, có những bậc hiền tài như cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm – người sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa, cố Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục – anh ruột của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, rồi cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận – cháu của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm… Tôi nghĩ không có giáo xứ nào ở Việt Nam nổi tiếng như giáo xứ Phủ Cam, kể cả các giáo xứ trên thế giới có nhiều người nổi tiếng như vậy.”
“Đó là chưa kể, ngày xưa Phủ Cam có nhiều thánh tử đạo nên đức tin của chúng tôi rất mạnh. Chẳng hạn như Thánh Tống Viết Bường, người chính gốc Phủ Cam, là một viên quan thị vệ dưới thời Vua Minh Mạng đã tử đạo năm 1833, rồi Thánh Hồ Đình Hy không phải gốc Phủ Cam nhưng rất liên hệ với Phủ Cam tại Huế, giữ chức quan thái bộc trong triều Nguyễn, và tử vì đạo dưới thời Vua Tự Đức vào năm 1857…,” ông kể.
Bà Nguyễn Thị Cẩm nói: “Đặc biệt trong lần hội ngộ này, chúng tôi phát hành kỷ yếu nhằm ghi lại những kỷ niệm thời xưa để khi đọc lại thì nhớ lại thời niên thiếu của mình, ghi lại những hình ảnh và câu chuyện của một Phủ Cam xưa… Đó là cách để nhìn ra nhau, để lưu giữ kỷ niệm cho nhau, để duy trì tinh thần Phủ Cam khắp nơi trên thế giới.”
“Mọi liên lạc với Gia Đình Phủ Cam cho buổi họp mặt sắp tới xin gọi (714) 797-0249 cho anh Bùi Thông Biên và (714) 786-0689 cho chị Bùi Thu Hương,” bà nói thêm.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT