Văn Lan/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng, bốn viện dưỡng lão cùng tiếp nhận Giai Phẩm Xuân Nhâm Dần do công ty Người Việt mang đến trao tặng, gồm Garden Grove Guest Home; Mission Palms, Westmister; Pacific Haven Subacute and Healthcare Center, Garden Grove; và Garden Park, Garden Grove. Đây là các nơi có phần lớn người cao niên gốc Việt đang điều trị.

Hình ảnh dễ thương và thật xúc động mà chúng tôi nhìn thấy là một cô gái ngồi bên ngoài khung cửa kính của nhà dưỡng lão Garden Grove Guest Home, làm những điệu bộ và cử chỉ với người bên trong.
Đến thật gần nhìn vào, hóa ra cô gái đang thăm hỏi và nói chuyện với mẹ mình qua khung cửa kính, bà đang tươi cười với con gái ở bên ngoài, những cái gật đầu và ra dấu. Hóa ra hai mẹ con đang nói chuyện với nhau bằng tay, động tác của những người khiếm thính đang giao tiếp.
Vì tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nên người đến thăm thân nhân đang sống trong các nhà dưỡng lão đều không được tiếp xúc nhau vì lý do an toàn y tế.
Cô Jennifer Nguyễn cho hay mẹ cô năm nay đã 95 tuổi, đã ở viện dưỡng lão Garden Grove Guest Home hơn ba năm, cô thường làm thức ăn và đến thăm mẹ hàng tuần, dù ở đây cũng có đầy đủ thức ăn Việt Nam cho các cụ. Khi có nắng các cụ được ra ngoài trời, hoặc có những nhóm văn nghệ đến giúp vui mỗi cuối tuần, nhưng hiện nay thì không.

“Lúc trước hằng ngày em vẫn mua báo Người Việt cho mẹ đọc, nhưng bây giờ thì bà lẫn rồi, khi nhớ khi quên. Thường thì người già ở Mỹ lâu vẫn nhận ra những tin tức ở nước Mỹ. Em lúc trước là cô giáo dạy Việt Ngữ ở nhà thờ Tam Biên, nay vì bận đi làm nên gởi mẹ vào đây nhờ chăm sóc,” cô Jennifer nói.
“Bình thường thì có thể vào thăm nhưng khi bắt đầu dịch trở lại phải đứng bên ngoài. Mẹ em ăn uống bình thường. Em cám ơn tất cả, từ bác sĩ đến y tá và nhân viên ở đây đều rất tốt, chăm sóc các cụ rất chu đáo, khi mẹ em đã 95 tuổi,” cô Jennifer Nguyễn, cư dân Santa Ana nói.
Anh Nanthan Vũ, nhân viên tiếp khách cho hay đây là lần đầu tiên nhận được báo Xuân Người Việt trao tặng, chắc rằng các cụ rất thích khi có thêm được niềm vui trong ngày Tết.
Tại viện dưỡng lão Mission Palms, Westminster, một nhóm gia đình từ các tiểu bang Florida, Connecticut và thành phố Orange County, gồm các con đến thăm mẹ.
Trong khi người lớn vui mừng ra dấu thăm mẹ là bà Út bên trong khung cửa kính, cô chắt gái nhỏ đến thăm bà với chiếc áo dài vàng với những điệu múa hồn nhiên làm không khí sôi động hẳn lên.
Cô con gái bà Út từ Connecticut qua ở Orange County và thường đến thăm mẹ ở đây hơn hai năm nay, cho hay: “Mẹ tôi đã 85 tuổi, lúc trước khi có ca nhạc bà cũng thích nghe, hoặc đôi lúc cũng đọc báo Người Việt, đọc xong để dành khi tôi lên thăm bà cho đem về coi tiếp.”

Anh Quân Lê, con trai út của bà Út thì nói về những kỷ niệm với mẹ khi còn ở Việt Nam. Anh cho biết y tế ở Mỹ là nhất rồi, trong khi tâm lý người già ai cũng muốn về sống chung với con cháu ở quê hương mình, mà ở Mỹ ai cũng phải đi làm nên các cụ sống trong nursing home là tốt nhất.
“Tình trạnh chung của người lớn tuổi ở Mỹ là sống cô đơn, nên khi có bệnh tật hay té ngã thì rất khổ, nhưng ở Việt Nam thì người già có điều kiện hơn khi tập trung với nhau thành những câu lạc bộ dưỡng sinh hoặc những sinh hoạt khác. Tóm lại y tế Việt Nam thì thua Mỹ nhưng tính cộng đồng lại cao hơn, trong khi ở Mỹ y tế thì rất tốt nhưng các cụ lại cô đơn,” anh Quân nêu ý kiến.
Về quyển giai phẩm Xuân Nhâm Dần của báo Người Việt, anh Quân nhận xét: “Nhìn hình bìa là bắt mắt rồi, nền màu đỏ rực rở với hình cọp trình bày theo lối vẽ cách tân rất sắc bén, đúng tính cách dũng mãnh. Đâu cần phải dùng hình chụp con cọp mới đẹp. Tôi xin một cuốn về đọc, chắn chắn sẽ có nhiều bài hay.”

Tại viện dưỡng lão Mission Palms, cô Kim Đỗ, phụ trách tiếp thị và nhập viện, riêng hôm nay cô là người quản lý, cho hay tại đây có 99 cụ, trong đó hết 95% là các cụ người Việt, lúc trước thường là ngày cuối tuần thân nhân đến thăm các cụ rất đông.
“Nhưng vì dịch bệnh vẫn còn nên phải áp dụng biện pháp cách ly các cụ với người đến thăm. Bắt đầu ngày mai là được mở cửa lại cho thân nhân đến thăm, và các thiện nguyện viên đều được đến sinh hoạt trở lại bình thường.”
“Những năm trước, khi Tết đến thường có những đoàn văn nghệ đến hát giúp vui, có cả múa lân và lì xì rất vui, các cụ thích lắm! Năm nay lần đầu tiên các cụ được nhận quà tặng báo Xuân Người Việt, xin đại diện viện dưỡng lão, cám ơn nhật báo Người Việt,” cô Kim Đỗ tiếp.
Đi xa hơn, đến viện dưỡng lão Pacific Haven Subacute and Healthcare Center, Garden Grove, nơi cũng có nhiều người cao niên gốc Việt.
Cô Donabel Chacon, quản lý, cho hay nơi đây có nhiều bệnh nhân người Việt, đều có nhân viên phục vụ, y tá và những sinh hoạt cộng đồng nói tiếng Việt, cùng những món ăn thích hợp cho người Việt. Chúng tôi sẽ theo yêu cầu cách ly với thân nhân đến thăm cho đến khi có lệnh của CDC cho mở cửa lại.

“Hằng ngày cũng có báo Người Việt cho các cụ người Việt đọc rất thích. Xin cảm ơn nhật báo Người Việt đã tặng báo Xuân,” cô Donabel Chacon nói.
Điểm đến cuối cùng là viện dưỡng lão Garden Park Care Center, Garden Grove, được cô Kimmy Ly nhân viên y tế tiếp nhận số báo Xuân Nhâm Dần mang đến.
Cô Kimmy Ly đại diện viện dưỡng lão cám ơn nhật báo Người Việt đã có món quà Xuân đầy ý nghĩa cho các vị cao niên và cả các nhân viên ở đây.
Đối với các cụ cao niên, dù được chăm sóc rất kỹ về dinh dưỡng và y tế, nhưng vẫn còn một thú vui khác ngoài văn nghệ, và một món ăn tinh thần không thể thiếu được, đó là đọc báo hàng ngày.
Báo Xuân Nhâm Dần năm nay cũng là một phần chia sẻ của công ty nhật báo Người Việt đến với tập thể các bác sĩ, y tá và các nhân viên trong các viện dưỡng lão, đã khó nhọc ngày đêm trong việc chăm sóc các cụ cao niên, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. [kn]
























































































