Wednesday, May 15, 2024

Giai Phẩm Xuân Người Việt Kỷ Hợi 2019: ‘Phải hãnh diện mình là người Việt Nam!’

WESTMINSTER, California (NV) – Nhật báo Người Việt sẽ phát hành Giai Phẩm Xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 27 Tháng Mười Hai, 2018 ở khắp miền Nam California và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

“Phải hãnh diện mình là người Việt Nam!” Nhà báo Ngô Nhân Dụng khẳng định như vậy trong bài viết “Ta về cho kịp độ Xuân sang” khi mượn câu nói của danh nhân Ngô Thì Nhậm “Hạnh tai sinh Nam bang!” Góp một bàn tay cổ võ cho mọi thế hệ niềm hãnh diện mà tổ tiên đã nói, nhật báo Người Việt có bổn phận làm điều này.

Giai Phẩm Người Việt Xuân Kỷ Hợi 2019 dày 352 trang, màu sắc lộng lẫy, tranh bìa của hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp & Nguyễn Đồng cùng với 52 bài viết của gần 50 tác giả, sẽ chuyên chở phần nào giúp các thế hệ sắp tới có thể cao hứng thốt lên như Ngô Thì Nhậm: “May mắn thay, sinh làm người Việt Nam!”

Nội dung Giai Phẩm Người Việt Xuân Kỷ Hợi gồm các chủ đề thú vị, độc đáo, hấp dẫn, đọc miệt mài trong dịp Tết.

“Đời phố đời người,” ta có dịp nhìn lại những giá trị lịch sử, những con người của lịch sử… qua bài “Trương Vĩnh Ký và chữ Quốc Ngữ” của nhà văn Phạm Phú Minh, “110 năm nhìn lại cuộc Minh Tân” của nhà báo Lê Vũ, hay “Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ, một bút ký… sinh nở 30 cây cầu” của nhà báo Tuyết Vân…

“Cải lương trăm năm trước,” sẽ đưa quý độc giả tìm hiểu một trăm năm ra đời và phát triển, cải lương đã chuyên chở trọn vẹn tinh thần canh tân của thời cuộc bằng chính sức mạnh cội nguồn qua bài “Năm Phỉ – Thanh Nga, bậc kỳ tài của cải lương” (Anh Thư), “Giải Thanh Tâm danh giá và duy nhất của cải lương” (Phong Trần), “Nhạc sư Vĩnh Bảo, ‘báu vật sống’ của nghệ thuật đờn ca tài tử” (Anh Kiệt)…“40 năm thuyền nhân – Ngày ấy, bây giờ” là những câu chuyện cần phải nhớ, những nơi chốn không cho phép chúng ta quên, qua “Bidong, một thuở, một đời” của Đằng-Giao, “Ông Già Bidong” của Nguyễn Tứ Anh, “Đứa bé vượt biên ngày ấy, bây giờ” của Ngọc Lan…

-Ngày Tết, ai ai cũng sẽ xốn xang với “Tết, nhớ mùi quê,” một chủ đề nhẹ nhàng, sâu lắng, bởi vì dẫu nơi đô thị, hay xứ người có sặc sỡ ngát hương, thì mùi quê vẫn là thứ mê hoặc, dẫn dụ bao bước chân tìm về… Cùng đọc “Chùi lư ăn Tết” (Nam Sơn Trần Văn Chi), “Mẹ là ngày Tết” (Đoàn Ngọc Thạch), “Đi về đi ở đi đi…” (Nguyễn Vĩnh Nguyên), “Nhớ về chợ Tết” (Lê Văn Nghĩa)…

“Dọc đường gió bụi,” thưởng thức cái rộn rã của không khí Tết trên nhiều nẻo đường Việt Nam. Từ “Làng hoa Sa Đéc, nét đẹp đôn hậu của miền Tây” (Anh Khôi), “Tổ đình Từ Hiếu, nụ vô thường giữa vườn cô tịch” (Lê Vân), “Đào Nhật Tân khóc với gió Đông” (Lê Đại), “Xót lòng với nhà nông miệt vườn miền Tây” (Trần Tiến Dũng), “Tiết canh cua, món ‘độc’ xứ mắm Gò Công” Vân Nguyễn…

“Little Saigon ký sự” là những gì gần gũi và thân thương nhất về Sài Gòn một thuở, dồn lại, trong lòng Little Saigon, với “Little Saigon, một quê hương thu nhỏ” của Đằng-Giao, “2018, năm thành công nhất của người Việt tại chính trường Mỹ” của Đỗ Dzũng, “Đủ món ngon khắp năm châu ở Little Saigon” của Thiện Lê…

-Đặc biệt, Giai Phẩm Người Việt Xuân Kỷ Hợi 2019 cũng là năm thứ 40 báo Người Việt “ăn Tết.” Với chủ đề “40 năm Người Việt – chuyện mới kể” là những tâm sự của nhà văn Hoàng Khởi Phong, nhà báo Võ Thành Điểm, nhà báo Nguyễn Tuyển.

-Và cuối cùng, đừng quên phần Tử Vi 12 con giáp, xem mình may mắn, đào hoa, hay thành công,… ra sao trong năm mới.

Giai Phẩm Xuân Người Việt Kỷ Hợi, giá $8/quyển.

Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, Điện thoại: 714-933-7945 hoặc 714-933-7947. Email: [email protected]. Các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.

Đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com TẠI ĐÂY. Có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang Hoa Kỳ.

Nhật báo Người Việt trân trọng kính mời!

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT