Trà Nhiên/Người Việt
SAN DIEGO, California (NV) – “Tôi xin đại diện người tị nạn cảm ơn giáo dân và quý thân hữu đã quyên góp quần áo từ thiện cho di dân nơi biên giới.”

Đó là lời Soeur Linh Đào, thuộc dòng Đa Minh của Mỹ (sinh hoạt ở Dominican Sisters of Mission San Jose), người tổ chức chuyến quyên góp giúp đỡ dân nhập cư tại biên giới Mỹ-Mexico qua hội từ thiện Catholic Charities của Giáo Phận San Diego, hôm Thứ Hai, 21 Tháng Sáu.
Soeur Linh sinh hoạt ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu hay St. Boniface Catholic Church, thuộc Giáo Phận Orange, ở Anaheim. Đây là chuyến làm việc thiện nguyện cuối cùng của bà trước khi chuyển về San Jose phục vụ trong tuần này.
“Tôi vừa từ San Jose về đến Orange County hôm Thứ Sáu thì nghe tin hội Catholic Charities cần quần áo cho hàng ngàn di dân. Thế là tôi liên lạc với giáo dân cộng đoàn ở Anaheim và anh chị em của các cộng đoàn khác để quyên góp,” Soeur Linh nói với nhật báo Người Việt.
Chỉ vài ngày sau, hàng chục túi quần áo, giầy dép và đồ chơi trẻ em được quyên góp.
Khoảng 8 giờ sáng Thứ Hai, Soeur Linh cùng một số người quen và các em thiện nguyện viên cùng nhau chuyển những túi đồ từ thiện chất đầy kín chiếc U-Haul truck cỡ 10-foot.
Ngoài số quần áo và vật dụng này, Soeur Linh cũng mua thêm đồ lót mới và vật dụng cá nhân ở chợ Walmart để ủng hộ.

Không chỉ cho đồ, một số giáo dân còn quyên góp tiền để mướn xe và người lái chiếc truck này đến hội từ thiện ở San Diego, cách khu Little Saigon 1 tiếng 30 phút.
Khoảng 10 giờ sáng, xe vận chuyển đồ đến khu nhà phân phối của hội từ thiện trong khuôn viên trung tâm San Diego Performing Arts.
Chuyên viên phụ trách về di dân của hội Catholic Charities điều phối thiện nguyện viên, vốn là các soeur và nhân viên của hội để chuyển cả mấy trăm “pound” đồ quyên góp từ xe xuống.
Sau đó, các thiện nguyện viên chia đồ theo mùa và theo loại để gửi đến trại tị nạn (shelter) ở biên giới San Diego nhằm giúp các di dân và gia đình của họ.
Bà Nadine Toppozada, giám đốc điều hành bộ phận người nhập cư và tị nạn của Catholic Charities, cho biết tình hình di dân ở biên giới luôn là vấn đề nan giải.
“Đa số người xin tị nạn không mang theo gì cả ngoài giấy tờ tùy thân và bộ đồ họ mặc. Cho nên, chúng tôi luôn cần rất nhiều quần áo, tã cho trẻ em và vật dụng cá nhân. Tôi biết ơn các cộng đoàn và giáo dân vùng Orange County đã giúp đỡ hội,” bà Toppozada nói.

Bà cũng nói thêm: “Người xin tị nạn thường không có người thân hay bạn bè bên Mỹ nên cảnh sát di trú (ICE) không thể điền thông tin liên lạc. Do đó, cảnh sát thường gọi cho hội báo tin là có bao nhiêu người hay hộ gia đình cần giúp đỡ và chúng tôi đứng ra bảo lãnh họ tạm thời.”
Sau đó, ICE sẽ đưa người tị nạn đến một trong ba khách sạn do hội điều hành, được dùng như chỗ tạm trú cho di dân, trước khi chuyển họ cho người hay hội đoàn chịu bảo lãnh cho những di dân này.
Bà Toppozada cũng cho biết thêm là mỗi khách sạn trung bình nhận hơn 100 người nhập cư mỗi ngày trong mấy tháng qua.
“Chúng tôi cũng có phân chia khách sạn dành riêng cho những người dương tính và âm tính với COVID-19,” bà Toppozada nói thêm.
Catholic Charities được cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động từ thiện. Hội cũng hợp tác với nhân viên y tế của đại học University of California, San Diego (UCSD) để khám bệnh cho người xin tị nạn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc nếu họ bị nhiễm bệnh COVID-19.

Vị giám đốc cũng bày tỏ sự bất bình vì tình hình di dân quá phức tạp nhưng dễ bị lu mờ vì tin tức chính trị khác.
“Nhiều gia đình vượt biên giới để có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không phải ai cũng may mắn. Nhiều người mất người thân, thậm chí mất con, trên đường đi tìm kiếm tự do,” bà nhìn xa xăm nói.
Bà Toppozada nhấn mạnh là sự việc vùng biên giới nên được truyền thông và chính quyền chú ý nhiều hơn.
Bà Tâm Nguyễn, phụ tá ban người nhập cư và tị nạn của Catholic Charities, gắn bó với hội từ thiện từ năm 1998, cho hay bà phụ trách mọi việc từ điều phối chi phiếu cho đến phân phối quần áo từ thiện cho gia đình người tị nạn.
Bà Tâm kể: “Vì COVID-19 khiến nhiều người của hội nghỉ việc nên chúng tôi phải quản lý hết mọi thứ để hỗ trợ di dân tại trại tị nạn.”
“Tôi nghĩ khi gia đình tôi đi diện HO qua Mỹ, và được nhiều người giúp đỡ, nên tôi muốn giúp lại di dân vì tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn ấy,” bà vừa nói vừa thoăn thoắt quấn băng keo các thùng giấy carton để chuyển cho các tình nguyện khác xếp đồ vào.

Soeur Mary Jane Kenney của Giáo Phận San Diego, tình nguyện giúp đỡ hội trong buổi nhận đồ quyên góp này sau khi nhận được thông báo cần người giúp của giáo phận vài ngày trước.
“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm việc sắp xếp đồ từ thiện với hội. Việc làm này thật ý nghĩa và cấp thiết. Tôi mong thêm nhiều người sẽ ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào để giúp đỡ người di dân với hoàn cảnh khó khăn,” Soeur Kenney nói.
Giáo Phận San Diego thành lập năm 1936, theo trang web của Catholic Charities Diocese of San Diego. Vai trò của hội Catholic Charities là cung cấp chương trình phúc lợi xã hội, và bênh vực người nghèo trong giáo phận, cũng như giúp đỡ trẻ em, gia đình cơ nhỡ, người nhập cư và người chịu thiệt thòi trong xã hội.
Để biết thêm chi tiết về việc giúp đỡ người tị nạn hay cách thức quyên góp đồ từ thiện, xin vào trang web https://ccdsd.org/ hoặc liên lạc điện thoại số (619) 323-2841 hay (619) 287 1270.
Thêm vào đó, một số nhân viên của hội từ thiện là người Việt và có thể giải đáp thắc mắc nếu quý vị cần biết thêm thông tin. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































