Monday, May 6, 2024

Giáo xứ St Columban đón Noel với hang đá cao 12 mét

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Năm nay, giáo xứ St Columban, Garden Grove, có hang đá cao và sớm nhất Orange County, với chiều cao 12 mét có hình một thiên thần kéo đàn vĩ cầm, bên dưới là quả địa cầu và Tòa Bạch Ốc. Mới đầu Tháng Mười Hai mà nhiều người đã đến xem hang đá và cầu nguyện.

Hang đá này là “gởi gắm” sâu sắc của ông Nguyễn Hùng, trưởng ban Khánh Tiết, người đã vẽ kiểu từ những khái niệm tôn giáo và đời sống.

“Nhìn thoáng, tưởng (hang đá) đơn sơ nhưng làm rất tốn công sức và thời gian. Sau khi suy nghĩ, tôi vẽ đồ họa rồi trình cho ban thường vụ và các cha. Mọi người góp ý, thêm cái này, bớt cái kia rồi mới quyết định,” ông nói.

Ông giải thích, thiên thần tượng trưng cho sức sống của tuổi trẻ, Tòa Bạch Ốc là biểu tượng của Hoa Kỳ, là hang “Bê-lem” mới của những người Việt tị nạn.

Từng giúp nhà thờ từ khi còn ở Việt Nam, ông Hùng không ngừng thử thách chính mình, luôn tìm tòi tư tưởng mới để công việc ngày một hoàn hảo và hợp thời hơn.

Ông kể: “Chúa cho tôi khéo tay, vẽ được nên tôi dùng khả năng này để làm hang đá từ năm 18 tuổi. Lúc ấy tôi làm cho nhà thờ Bùi Vĩnh, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ban đầu tôi cũng dùng bao xi măng, xịt sơn đen làm hang. Nhưng nếu năm nào cũng vậy thì chán lắm. Bởi vậy, tôi tự tay vẽ hết.”

Thiên thần chưa gắn vào trái đất. (Hình: Nguyễn Hùng cung cấp)

Để làm hang đá năm nay, ông Hùng phối hợp với ông Vũ Viết Hoàng, chuyên viên ánh sáng, và ông Nguyễn Trung, phó nội vụ cộng đồng và cũng là chuyên viên xây dựng.

Theo ông Hoàng, năm nay, phần ánh sáng rất công phu, tỉ mỉ.

Ông kể: “Ban đầu, theo đồ họa của anh Hùng, những chữ như ‘Gloria’ là hộp đèn, nghĩa là tôi chỉ cần chạy điện bên trong là xong. Nhưng, vì không có người làm hộp đèn nên tôi phải ‘chế biến’. Nói thật, tôi không biết phải làm gì.”

Ông cười: “Rồi tình cờ, tôi được anh chị Nguyễn Minh, cùng là người ở giáo xứ, giúp tôi phủ kim tuyến lên các chữ, thiên thần và mặt quả địa cầu. Tôi chỉ cần chạy đèn quanh chữ và rọi đèn từ dưới lên thiên thần thôi. Nhờ có kim tuyến mà mọi thứ mới linh động được.”

Về phần xây dựng, ông Trung cho biết điểm cao nhất của hang đá là 12 mét, và vì các tượng có kích thước như người thật nên toàn bộ phải có tỉ lệ tương xứng. “Mái của hang đá cao 2 mét 15, một người lớn có thể bước vào mà không cần cúi xuống. Diện tích của hang gần 8 mét vuông,” ông nói.

Sau khi hoàn tất phần vẽ cảnh, ánh sáng và xây dựng, công việc cuối cùng là lắp ráp.

Ông Hùng nói: “Một số đông các anh em bên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ chúng tôi đựng toàn cảnh hang đá và kéo thiên thần lên cao.”

Để hoàn tất một công trình như vậy, mọi người đã bỏ công sức và thời gian để làm miễn phí trong suốt mấy tháng trời.

Đưa thiên thần lên cao. (Hình: Nguyễn Hùng cung cấp)

Ông Hoàng tin rằng hang đá là đặc điểm của Công Giáo Việt Nam. “Mùa Giáng Sinh, nhà thờ có hang đá, có đèn lấp lánh làm khung cảnh ấm áp hẳn lên. Giáo dân mọi lứa tuổi cùng tề tựu về chiêm ngưỡng hang đá, thăm hỏi nhau rồi cầu nguyện,” ông nói.

Ông nhớ lại thời gian giáo xứ St Columban không có hang đá, ông phải đưa gia đình đi coi hang đá ở những giáo xứ chung quanh rồi lễ ở đó luôn cho tiện. “Hang đá cũng là lý do giáo dân nơi khác đến nhà thờ mình,” ông tin tưởng.

Từ Giáng Sinh 2015 trở đi, giáo xứ St Columban mới có hang đá ở phía trước.

Ông Hoàng nói: “Làm thì cực lắm, nhưng khi thấy mọi người vui vẻ, tôi thấy lòng mình vui hơn họ nữa.”

Ông mời mọi người nên đưa gia đình, nhất là các em nhỏ, đến giáo xứ St Columban để ngắm hang đá, cầu nguyện và chụp hình kỷ niệm.

Ông nói: “Hôm 24 Tháng Mười Hai, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nhà thờ có chụp hình miễn phí cho mọi người. Chúng tôi in hình và giao hình ngay tại chỗ. Kính mời mọi người.” (Đằng-Giao)

–—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT