Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hàng ngàn học sinh trung học La Quinta mừng Tân Niên Nhâm Dần hôm Thứ Tư, 2 Tháng Hai, với nhiều tiết mục trình diễn độc đáo do nhóm học sinh thuộc Hiệp Hội Học Sinh Việt Nam (VSA) tổ chức, với sự tham dự của giới chức Westminster và Học Khu Garden Grove, cùng đông đảo phụ huynh học sinh.

Sân khấu đặt tại sân trường cùng các banner thật lớn với hình ảnh Tết cổ truyền Việt Nam với mai vàng, bánh chưng, bánh tét, và câu Chúc Mừng Năm Mới bằng tiếng Việt, được các học sinh ráo riết dựng trên sân khấu chuẩn bị cho buổi lễ.
Tất cả nam nữ học sinh và thầy cô giáo đều mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, với nhiều màu sắc vui tươi rực rỡ khiến toàn bộ khu vực sân trường rộng lớn tràn ngập sắc màu, trong khi các học sinh tập dợt lại các màn múa lân, múa rồng, võ thuật, sắp được trình diễn.
Tiết mục Múa Rồng chủ đề “Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy” khai mạc buổi lễ với con rồng thật lớn trong những màn bay lượn trên không, được 10 học sinh điều khiển chạy quanh sân khấu trong những điệu múa đẹp mắt, nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt. Và đây cũng là màn múa rồng cuối cùng của các học sinh lớp 12, trước khi ra trường.
Tiếp theo là màn “Múa Truyền Thống” với bài hát “Như Hoa Mùa Xuân,” với màn biểu diễn múa nón lá, do chính tay các em tự vẽ, và điệu múa uyển chuyển như những cánh hoa Xuân mới nở làm đẹp cho đời.

Chương trình tiếp tục sôi nổi qua cuộc thi áo dài đẹp, với các thí sinh đơn nam, đơn nữ, từng cặp, và cả thầy cô giáo cùng dự thi.
Cùng với màn múa lân và múa truyền thống, với những chiếc quạt mềm mại uyển chuyển nhưng rất mạnh mẽ, là những con lân cuồng nhiệt trong những điệu múa và tiếng trống dồn dập, khiến những tràng pháo tay reo hò cổ vũ như muốn vỡ tung cả khán đài.
Phải kể đến màn múa “Con Rồng Cháu Tiên,” một ca khúc do Anh Bằng và Trúc Hồ sáng tác, nói về nguồn gốc của dòng giống Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, nhắc nhở con cháu phải luôn kính nhớ tổ tiên nguồn cội, biết giữ gìn giang sơn gấm vóc ông cha để lại.
Tiếp đến là màn trình diễn võ thuật trong tiếng reo hò vỗ tay cuồng nhiệt của cựu học sinh Andy Lê và Câu Lạc Bộ Võ Thuật, và màn múa lân sôi nổi trong tiếng trống liên hồi dồn dập kết thúc chương trình.

Trong buổi lễ, ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, trao tặng bằng tưởng lục cho ông Adrian Lucero, hiệu trưởng trường, để vinh danh những việc làm của ông nhằm tạo cơ hội cho các học sinh gốc Việt của trường biết gìn giữ nét đẹp văn hóa của mình qua ngày Tết.
Đây cũng là niềm hy vọng cho cộng đồng Việt vì vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, giúp tăng thêm sự hiểu biết trong xã hội về giá trị của văn hóa Việt Nam.
Cô Vi Đào, cố vấn VSA của trường và là chủ nhiệm Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới, dạy môn Việt Ngữ từ lớp 9 tới lớp 12, cho hay gần như 85% học sinh theo học ở đây là gốc Việt, nên có chương trình dạy Việt Ngữ, cùng lúc với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.
“Những học sinh cũng như một số thầy cô giáo, đôi khi họ dạy ở đây rất lâu nhưng không hiểu rõ ngày Tết quan trọng như thế nào với người Việt, với các học sinh gốc Việt. Chính nhờ những dịp này họ mới hiểu được, từ đó sẽ có mối quan hệ tốt đối với học sinh Việt Nam hơn, và các em rất mừng khi thầy cô giáo biết truyền thống văn hóa Việt của mình,” cô Vi Đào chia sẻ.

Em Don Nguyễn, học sinh lớp 9, mới gia nhập đội trống múa lân VSA của trường hơn một năm, cho hay chương trình Tết hàng năm ở đây rất vui, giúp cho mọi người hiểu biết thêm về phong tục tập quán của người Việt.
“Để chuẩn bị cho buổi trình diễn, toàn bộ đội trống phải tập dượt thường xuyên trong thời gian rất dài cho thành thục, tiếng trống phải ăn khớp nhịp nhàng với điệu bộ của lân lúc nhanh lúc chậm khi múa mới đẹp mắt,” em Don Nguyễn giải thích.
Anh Giang Nguyễn, phụ giúp trong chương trình, cho hay Tết là phong tục cổ truyền của người Việt, các học sinh sinh ra và lớn lên ở Mỹ sẽ không biết ngày Tết là dịp sum họp gia đình, cúng kiếng tổ tiên ông bà, nên những buổi mừng ngày Tết như thế này sẽ giúp các em biết kính trọng ông bà cha mẹ của mình.
“Tại sao phải cúng ông bà, cúng Giao Thừa, với bánh chưng, bánh tét, dưa hấu? Những lễ hội như thế này sẽ giúp các em học sinh gốc Việt, và cả các em học sinh sắc tộc khác, hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt, từ đó mối liên kết được mở rộng hơn giữa các học sinh nhiều sắc tộc khác,” anh Giang chia sẻ.
“Có những học sinh ở đây không phải là người Việt, nhưng qua những dịp Tết như thế này, vì cảm mến và thích thú với phong tục tập quán cổ truyền của người Việt, các em tự nguyện xin gia nhập vào hội VSA. Có 50 học sinh lo cho buổi lễ hôm nay, đặc biệt là chỉ có trường La Quinta có đội lân lớn nhất với 10 con lân múa cùng lúc, nhưng hôm nay chỉ có tám thôi vì hai đầu lân kia bị kẹt trên Long Beach không về kịp,” anh Giang cho biết thêm.

Em Andy Lê cho hay em đã ra trường khoảng hơn 10 năm rồi, và em trở về trường để giúp các đàn em của mình trong việc học hỏi để biết về văn hóa Việt Nam, và truyền ngọn lửa cảm hứng giúp các em trong ngành võ thuật, trong tinh thần “Ước mơ và hành động.”
Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên Westminster, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân – phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, và bà Teri Rocco – ủy viên Học Khu Garden Grove.
Trung học La Quinta là trường có số học sinh gốc Việt đông nhất Học Khu Garden Grove, một trong những học khu lớn nhất Orange County. [đ.d.]


























































































