Hội Ái Hữu Bạc Liêu tổ chức Picnic Hè, trao Giải Khuyến Học 2019

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, đông đảo quan khách, thân hữu và đồng hương Bạc Liêu tham dự picnic Hè 2019, do Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California tổ chức tại Garden Grove Park, Garden Grove.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao Giải Khuyến Học 2019 cho các em học sinh xuất sắc của đồng hương Bạc Liêu.

Mùa Hè rực rỡ nắng đã thật sự trở về tại Little Saigon, chan hòa trong tình người của dân Bạc Liêu qua câu dân gian thường nói “Bạc Liêu muối mặn, tình nồng.” Người dân Bạc Liêu xa xứ mang theo quê hương với những truyền thống dân tộc, và tạo dựng sự đoàn kết vững mạnh trên xứ người. Dân gian đã ví von qua câu “Bạc Liêu là xứ quê mùa/ Dưới sông cá chốt trên bờ Tiều Châu.” Vì ngày xưa, tại xứ nầy có đến ba sắc dân đó là Việt, Trung Hoa và người gốc Cambodia.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy (trái) và Hội Trưởng Tăng Ngọc Lan trao huy chương Giải Khuyến Học cho các học sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hứa Trung Lập, trưởng ban tổ chức cho hay: “Picnic Hè là một sinh hoạt theo thông lệ hằng năm của hội để đồng hương có dịp gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, cùng kể cho nhau những chuyện buồn vui nơi đất khách. Đồng thời cũng để cho những thế hệ tiếp nối biết đến truyền thống, văn hóa của dân tộc, những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước Việt Nam, kế đến là ông bà, cha mẹ của mình. Điều cần thiết nhất là các em phải hiểu biết tại sao các em đang sinh sống tại Hoa Kỳ.”

Phải nói rằng, những gian thực phẩm để phục vụ cho đồng hương đến dự thì quá ư là hấp dẫn. Xung quanh khuôn viên tổ chức với ba lò BBQ lúc nào cũng bóc khói thơm phúc mùi thịt nướng, tôm nướng. Các món ăn được xếp đặt trên nhiều dãy bàn dài bên trong trại Hè, bên ngoài thì cũng có những lều trại để đồng hương đến xếp hàng để nhận thức ăn.

Cô Trang Nguyễn, cư dân Orange, trong ban thực phẩm cho biết: “Tôi là dâu của Bạc Liêu, vợ của anh Tý. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là ướp ga vị 50 pound thịt bò và 70 pound thịt heo để nướng. Ngoài ra, cũng như những năm trước, phần ẩm thực có rất nhiều món ăn như thịt nướng, mì xào, chả giò, dưa hấu, cơm chiên, xôi, gỏi,… Đặc biệt năm nay, ban ẩm thực lại bày ra thêm một gian hàng món ăn của xứ Mễ nữa, và chính người Hispanic đến làm món ăn và phục vụ cho đồng hương. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trên 400 phần ăn cho buổi picnic Hè này.”

Chương trình văn nghệ vui nhộn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo tân Hội Trưởng Tăng Ngọc Lan, tất cả những món ăn hôm nay và phần thưởng của những trò chơi, tiền thưởng cho Giải Khuyến Học Bạc Liêu đều do sự yểm trợ của những mạnh thường quân. Điều nầy đã nói lên sự gắn bó đoàn kết của người dân Bạc Liêu tại hải ngoại, và cũng là tấm gương của giới trẻ noi theo sau này.

Hội trưởng tâm tình: “Theo đường hướng mới của chúng tôi nhằm phát triển hội trong tương lai, chúng tôi muốn đưa giới trẻ vào ban điều hành của hội. Vì thế, trong ban chấp hành mới của hội hiện nay có nhiều giới trẻ tham gia. Và, cái vui của những người đi trước là được những người trẻ đã đồng hành lên đường với mình, những người trẻ nầy có đầy tâm huyết phục vụ xã hội và đất nước. Chúng tôi đồng hành với nhóm trẻ không như một người huấn luyện viên, mà với tư cách của cổ đông viên. Vì thế, sự hoạt động giữa hội trưởng và các thành viên trong ban chấp hành rất ôn hòa tốt đẹp.”

Ông Nguyễn Văn Vui, với vai trò MC cho hay: “Trong Giải Khuyến học năm nay, ngoài phần thưởng cho trên hai mươi em học giỏi, đặc biệt có thêm bốn giải học bổng (scholarships) cho các em xuất sắc, quan trọng nhất là các em phải có tinh thần đóng góp cho xã hội, và có khả năng lãnh đạo các tuổi trẻ sau này.”

Điều đặc biệt là ngoài sự đông đảo của người dân Bạc Liêu còn có rất nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể tại Nam California cũng như các dân cử đến dự.

Ông Tài Đỗ, nghị viên Westminster chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham dự buổi họp mặt hôm nay, và cũng xin cám ơn Hội Bạc Liêu đã tổ chức những buổi họp mặt như thế này để duy trì truyền thống của dân tộc. Đây cũng là việc thể hiện sự đoàn kết của người Việt tại hải ngoại. Riêng cá nhân tôi là người dân Biên Hòa, nên tôi cũng được Hội Ái Hữu Biên Hòa rất ủng hộ tôi trong tình người đồng hương cũng như Hội Bạc Liêu đã có nhã ý mời tôi đến đây hôm nay, đó là biểu lộ sức mạnh đoàn kết của chúng ta trên lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Cuộc thi “Ăn Dưa Hấu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phó Thịnh Chương, tổng thư ký Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cho biết: “Hôm nay, tôi thấy đồng hương Bạc Liêu họp mặt rất đông đảo, và cũng có nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể đến dự, chứng tỏ tình đoàn kết của người dân Bạc Liêu với các hội đoàn bạn trên xứ người rất chặt chẽ và vững mạnh tại Little Saigon và những vùng phụ cận.”

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Giáo Dục của Học Khu Westminster, cũng có lời chia sẻ: “Tôi cám ơn ban điều hành của Hội Bạc Liêu đã có ý tốt là tổ chức Giải khuyến Học hàng năm để khuyến khích các em học sinh cố gắng học hành chăm chỉ để sau này trở thành những công dân tốt cho xã hội. Với tính cách là một thân hữu của hội và cũng là một ủy viên giáo dục, nên những gì liên quan đến vấn đề giáo dục cũng như bảo tồn, phát huy văn hóa của Việt Nam tại hải ngoại thì tôi đều có mặt để khuyến khích các em luôn nhớ về cội nguồn của mình.”

Cô Minh Tài, điều hợp chương trình văn nghệ cho hay: “Đặc biệt chương trình văn nghệ hôm nay, ngoài những tiếng hát của ban văn nghệ Hội Ái Hữu Bạc Liêu còn có sự yểm trợ của ban văn nghệ Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California cùng nhiều tiếng hát thân hữu đóng góp. Ngoài những bài nhạc nói về xứ sở Bạc Liêu, quê hương Việt Nam, còn có những bài nhạc ca tụng về các anh lính chiến Quân Lực VNCH.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT