Sunday, May 5, 2024

Hội chợ Tết đại học Golden West College rền vang tiếng Xuân

Đằng-Giao/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hội chợ mừng Tết Giáp Thìn của đại học Golden West College, Huntington Beach, diễn ra từ trưa Thứ Ba, 13 Tháng Hai, nhằm Mùng Bốn Tết, trong rộn ràng, thân mật, và chào đón.

Nữ sinh Sabrina Nguyễn hãnh diện trước bàn thờ tổ tiên giữa sân trường đại học Golden West College. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khu vực hội chợ nằm phía sau tòa nhà Student Services có đầy đủ sắc thái mùa Xuân lọt thỏm giữa khuôn viên đại học cộng đồng nhưng đỏ thắm sắc Xuân và tưng bừng âm tiết ngày vui đầu năm truyền thống Việt.

Từ xa, tiếng hò reo náo nhiệt, lời chào hỏi, chúc mừng nhau đã làm rộn ràng không gian lễ hội.

Giáo Sư Teresa Nguyễn, thành viên ban tổ chức, cho biết lần này ban tổ chức rút tỉa được rất nhiều kinh nghiệm từ hội chợ Tết năm ngoái.

“Năm ngoái, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì mới tổ chức lần đầu tiên mà đã được rất đông giáo sư và sinh viên mọi chủng tộc ủng hộ. Nhờ vậy mà năm nay trường cho nhiều ngân quỹ hơn nữa để tổ chức,” nữ giáo sư vui vẻ khoe. “Đây là một sự khích lệ lớn lao.”

Tưởng nữ sinh có hai con, nhưng lại là Giáo Sư Teresa Nguyễn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Giáo Sư Kay Nguyễn, phó hiệu trưởng, rất vui được tham gia hội chợ Tết năm nay. Bà đã hết lòng ủng hộ sự kiện văn hóa này từ năm ngoái.

“Tôi rất vui khi Golden West College có được một buổi sinh hoạt văn hóa như hôm nay để sinh viên mọi sắc tộc có dịp tham dự với nhau,” bà Kay Nguyễn cười.

Cô Juana Rodriguez, nữ sinh năm đầu, nói: “Tôi rất thích Golden West College có những buổi văn hóa như thế này để sinh viên có chút nghỉ ngơi, giải trí, và học hỏi thêm lẫn nhau. Trong lớp, tôi chỉ biết người gốc Việt học rất giỏi thôi chứ không biết gì hơn.”

Cô thêm: “Hôm nay, tôi thấy họ rất thân thiện và hiếu khách.”

Anh Tom Miller cười to: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy trò chơi bầu cua của người Việt. Tôi coi nhiều phim về người Á Châu lắm nhưng chưa bao giờ thấy trò này. Tôi thắng được một nắm ‘fortune cookie.’ Tôi rất vui.”

Con lân vươn cao trong khuôn viên đại học Golden West College giữa tiếng trống hội mừng Xuân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Quý Nguyễn, sinh viên ngành sinh vật, chia sẻ rằng anh rất hãnh diện được tham dự hội chợ.

Anh nói: “Rất thú vị. Em không ngờ ở xứ người mà sinh viên ‘mình’ lại có một buổi mừng Xuân như thế này. Vừa vui Tết với nhau mà vừa chia sẻ văn hóa với các sinh viên nước khác. Ý nghĩa quá.”

Ông Xuân Hồ và bà Anh Thư Đỗ, hai sinh viên “đặc biệt” cùng phấn khởi đón Xuân.

“Chúng tôi học lớp thi quốc tịch ở đây hơn một tháng rồi và rất vui đến đây hôm nay. Vui hơn khi biết cô Teresa, người dạy chúng tôi, cũng có chân trong ban tổ chức,” ông Xuân nói.

Bà Anh Thư thêm: “Đây là cơ hội quá hay để sinh viên khác thấy được văn hóa của mình.”

Không gian trẩy hội của sinh viên Golden West College vui nhộn bất ngờ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Sòng bầu cua vô cùng sôi động từ đầu đến cuối với những tiếng hò reo đắc chí thắng cuộc khi đông đảo sinh viên đứng vòng trong vòng ngoài, chăm chú theo dõi. Vòng trong hồi hộp đặt cuộc, vòng ngoài thắc mắc nhờ giải thích cách chơi.

Nhưng sôi động nhất vẫn là tiết mục múa lân, thu hút sự chú ý của cả hội chợ. Mọi người cùng ngồi bệt xuống đất, vừa nghỉ chân, vừa nghe những hồi trống rền vang, vừa ngắm lân biểu diễn. Sinh viên ngồi bên bạn, cha mẹ ngồi cạnh con, già trẻ lớn bé cùng vui Xuân giữa khuôn viên đại học.

Cụ Diệu Nguyễn, có lẽ là người cao tuổi nhất hội chợ, cười: “Tôi 83 tuổi rồi, không phải sinh viên đâu. Tôi đến đây vì đứa cháu gái muốn tôi cùng chung vui. Phải nói, hội chợ nhỏ nhưng tôi thật tình thấy rất vui. Phục mấy cháu sinh viên quá.”

Tuổi nào đến hội chợ Tết Golden West College cũng tươi như hoa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Golden West College là một trong ba đại học cộng đồng thuộc Học Khu Coast Community College có văn phòng chính ở Costa Mesa. Hai trường kia là Orange Coast College, Costa Mesa, và Coastline College. Coastline College có văn phòng chính ở Fountain Valley, nhưng có nhiều chi nhánh tại hai thành phố Garden Grove và Westminster trong vùng Little Saigon, và Newport Beach.

Cả ba trường đại học cộng đồng này có số lượng sinh viên gốc Việt rất lớn, mà trong đó một số học nghề và một số chuyển lên đại học bốn năm sau khi hoàn tất chương trình hai năm ở đây. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT