Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California mừng Xuân Bính Ngọ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, với đông đảo cựu sinh viên cùng thân hữu tham dự.

Các phu nhân cựu sinh viên QGHC hợp ca “Xuân Họp Mặt,” mở màn buổi họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức chào cờ, ông Trương An Ninh, một cựu sinh viên QGHC, đọc bài thơ “Khai Bút Đầu Xuân” tặng tất cả các đồng môn.

Tiếp đến, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội, phát biểu khai mạc, chúc đồng môn và thân hữu năm mới an vui an khang sức khỏe.

Ông Trần Văn Lương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đọc lá thư của ông Nguyễn Văn Sáu, phụ trách diễn đàn Cựu Sinh Viên QGHC toàn cầu, chúc quý đồng môn, gia đình và thân hữu nhiều sức khỏe hạnh phúc và bình an trong năm mới.

Lam Thủy (trái) và Chính Mung song ca “Tango Xuân” mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình văn nghệ bắt đầu với màn hợp ca “Xuân Họp Mặt,” sáng tác Văn Phụng, do các phu nhân cựu sinh viên QGHC trình bày.

Trong không khí đầu Xuân với những kỷ niệm ngày xưa, từ thời sinh viên đến khi ra trường về nhiệm sở cùng nhiều chuyện hàn huyên tâm sự, được kể lại với nhiều tâm trạng buồn vui.

Ông Nguyễn Đắc Điều, nguyên cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên QGHC niên khóa 1995-1997, ra trường Tháng Giêng 1961, từ San Diego về tham dự, cho hay: “Tôi từng phục vụ tại tỉnh Quảng Đức, Đà Lạt (Tuyên Đức) và tại Bộ Nội Vụ Sài Gòn. Di tản sang Hoa Kỳ từ năm 1975, định cư tại San Diego, là người đầu tiên thành lập Hội Cựu Sinh Viên QGHC San Diego. Sau đó, tôi nhường lại cho các anh em khác tiếp tục. Từ năm 1995, tôi đắc cử chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên QGHC. Có hai hội tương đối lớn, đó là Hội Cựu Sinh Viên QGHC ở Washington DC, tập trung rất nhiều vị giáo sư của trường. Riêng bên miền Nam California rất ít các giáo sư định cư.”

Toàn thể cựu sinh viên QGHC cùng thân hữu hợp ca “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Trong số những đồng môn QGHC tham dự, có niên trưởng khóa lớn nhất, ông Bùi Quý Chữ, đi cùng gia đình và thân hữu. Khóa nhỏ nhất là ông Phan Quốc Bảo, và xa nhất là ông Phạm Duy Cường, từ tiểu bang Washington về, cùng nhiều đồng môn ở khắp California.

Họa sĩ Đào Chính Mung, cũng là một nhạc sĩ, cho hay ông ra trường QGHC năm 1972, nhận nhiệm sở phó quận trưởng tại Di Linh. Hai năm sau mất nước, phải chạy đường bộ ra Nha Trang, theo đường thủy về Sài Gòn.

“So với những năm trước, ngày càng ít người tham dự vì tuổi tác ngày càng cao, nhưng với lời mời gọi của ban tổ chức, hôm nay cũng thấy nhiều vị trưởng thượng các khóa đàn anh cũng cố gắng về dự. Lần này có vẻ đông hơn, chứng tỏ tình đồng môn vẫn thắm thiết như ngày nào, gặp nhau thật vui,” ông kể.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California, phát biểu khai mạc mừng Xuân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Bá Tùng cho hay ông ra trường 1974, đổi ra Đà Nẳng, phụ tá thị trưởng đặc trách cứu trợ. Không bao lâu là mất nước, ở lại Việt Nam đến năm 1985, vượt biên qua đến Pháp, sau năm năm qua Mỹ trong diện di dân.

“Tôi sinh hoạt cùng anh em QGHC hoặc trong nhiều sinh hoạt đoàn thể khác, với tính cách là trưởng ban Mạng Lưới Nhân Quyền đến nay đã 13 năm. Nhờ sinh hoạt, sự quen biết trong giới được mở rộng, nhất là những buổi sinh hoạt như thế này, gặp lại đồng môn thật ấm lòng,” ông chia sẻ.

Sử gia Phạm Trần Anh, ra trường về Quảng Nam, sau về làm phó quận ở Vĩnh Long. Sau năm 1975, ông thành lập Mặt Trận Người Việt Tự Do, bị bắt ra tòa xử chung thân, sau nhờ Hội Ân Xá Quốc Tế can thiệp giảm án còn 20 năm. Đến năm 1997, sau đúng 20 năm tù, ông được thả. Đến năm 2004 ông được qua Mỹ đoàn tụ gia đình.

Một số cựu sinh viên QGHC, gia đình, và thân hữu tham dự tiệc Xuân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Trần Anh, được biết đến với biệt danh “người tù bất khuất,” cho hay anh em đồng môn được gặp lại trong không khí mừng Xuân mới, thật vui và hạnh phúc biết bao.

“Hội nên mang tính sinh hoạt thiết thực như đấu tranh cho việc giải thể bạo quyền Việt Nam, hoặc những trường hợp về nhân quyền như trường hợp của tôi, rất cảm ơn nhờ anh Nguyễn Ngọc Liên, lúc ấy là chủ tịch Hội QGHC Nam California, đã vận động đến Hội Ân Xá Quốc Tế để can thiệp, để tôi được trả tự do.” ông tiếp.

Buổi hội ngộ ấm tình đồng môn QGHC vẫn không quên những tình cảm vấn vương nơi quê nhà qua các nhạc phẩm mùa Xuân nơi đất khách, với chương trình họp mặt kéo dài trong phần văn nghệ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT