Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thánh Việt Nam Victoria Church Nam California tổ chức lễ mừng Tân Niên 2022 vào tối Thứ Bảy, 29 Tháng Giêng, tại Kim Vân Place trên đường Westminster, Garden Grove.

Theo ban tổ chức, lễ mừng Tân Niên 2022 là để cảm tạ Chúa Xuân đã cho sự bình an, vui mừng đến cho nhân loại, vì đã vượt qua nạn dịch trong hai năm vừa qua. Đồng thời cũng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn của ngài. Ban tổ chức có mời một số đồng hương và các tín hữu đến đây để chung vui theo nghi thức cổ truyền dân tộc Việt Nam, để nhớ về những phong tục tập quán nơi quê nhà.
Mục Sư Nguyễn Minh Quang , quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victoria Church, cho hay: “Chương trình mừng Tân Niên 2022 gồm hai phần. Thứ nhất, chúng tôi dâng lên Chúa sự thờ phượng, sự ngợi khen. Thứ hai, là phần vui Xuân, vui Tết qua những bài hát ca ngợi Thiên Chúa, do nhóm ca của hội thánh này và đồng hương cùng đóng góp. Sau đó có chương trình lì xì Tết, bốc thăm trúng thưởng, xổ số, đốt pháo điện tử mừng Xuân mới, và ẩm thực.”

“Tuy nạn đại dịch COVID-19 đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn chưa hết hẳn, nên chúng tôi cầu nguyện Chúa bảo vệ, che phủ chúng ta trong ơn của ngài. Vì chúng tôi vẫn tin rằng, Thượng Đế là Đức Chúa Trời toàn năng sẽ che chở chúng ta trong niềm tin Thiên Chúa,” Mục Sư Quang cho biết thêm.
Mục Sư Hồ Xuân Phước, quản nhiệm Hội Thánh Cộng Đồng Thân Hữu Los Angeles, trước kia ông từng quản nhiệm hội thánh ở Garden Grove một thời gian, chia sẻ: “Đối với tôi, tình đồng hương, tình tín hữu ở Little Saigon rất đậm đà để cùng về hướng Chúa, đồng thời cũng hướng về quê hương dân tộc để cùng rao giảng những Phúc Âm của Thiên Chúa, nên chúng tôi mới có dịp gần nhau hơn. Nhưng, đại dịch vừa rồi có thể nói là một lịch sử vô tiền khoáng hậu, chẳng những đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ mà còn cả thế giới.”

“Mức độ thiệt hại kinh hoàng về con số tử vong đã khiến mọi người không thể nào nói và hiểu được, vì sự đau thương mất mát của những người thân yêu trong gia đình quá lớn. Sự đảo lộn về kinh tế, chính trị và vô số những lãnh vực khác. Nhưng dù vậy, trong tình người, trong tình Chúa, chúng ta vẫn có nhiều hy vọng, cho những đau đớn đều phải qua, khốn khổ rồi sẽ hết. Nhất là trong tình yêu và ơn đức của Thiên Chúa, thì chúng ta có nhiều hy vọng để thoát qua những vấn nạn này,” Mục Sư Phước chia sẻ thêm.
Đặc biệt trong buổi tổ chức này, nhiều khách được ban tổ chức mời tham dự, họ là những người ngoại đạo Tin Lành.
Bà Dương Thùy Yên, cư dân Fountain Valley, đạo Phật, định cư tại Hoa Kỳ 1975, tâm tình: “Tôi có một người bạn là tín đồ của hội thánh này, rồi từ đó cái duyên đưa đẩy cho tôi vào hội thánh. Tại đây tôi thấy có rất nhiều điều rất hay và tốt, nên cố gắng tìm hiểu. Tôi đã đến đây để nghe quý mục sư rao giảng được ba lần rồi. Nhưng tôi vẫn chưa là tín đồ của hội thánh này.”

Còn ông Phạm Quỳnh, cư dân Garden Grove, đạo Công Giáo, cho rằng: “Tôi có quen với Mục Sư Kim Vân, nên tôi được mời đến đây để dự lễ mừng Xuân mới. Đối với tôi, Công Giáo hay Tin Lành thì chúng tôi cũng đều thờ phượng Chúa cả. Giống như con cái có cùng một cha mẹ. Vì thế, tôi phải đến đây theo lời mời của ban tổ chức.”
Cũng có nhiều người, trước kia đạo Công Giáo, nhưng đến bây giờ, họ là tín hữu của hội thánh này.
Tín hữu Kim Nguyễn, cư dân Westminster, tín đồ của hội thánh này được bốn tháng kể: “Trước kia, tôi là tín đồ Công Giáo. Nhưng sau này, Chúa Thánh Linh đã khiến tôi đến đây để mua mỹ phẩm của Mục Sư Kim Vân. Từ đó tôi được bà mời đến dự trong những buổi họp của hội thánh. Sau những lần trải nghiệm, tôi đã hiểu và biết được nhiều điều hay trong Kinh Thánh của Tin Lành. Và, Chúa Thánh Linh đã cho tôi cảm thấy hướng đi về tâm linh nào cho phù hợp với mình. Do vậy, tôi đã trở thành tín đồ của hội thánh này.”

Có nhiều tín hữu của hội thánh trên năm năm. Vì nhờ Thiên Chúa đã cứu rỗi họ về mặt tâm linh và đời sống. Trong số này có tín hữu Mai Trần, cư dân Anaheim, 30 năm định cư tại Hoa Kỳ, nói: “Tâm tính và nhân cách của mình nếu không có Chúa thì điều gì mình cũng dám làm, dám nói, cũng như mình không biết sợ Trời vậy. Nhưng Chúa đã biến đổi và giúp tôi là, những việc gì xấu mình không nên nói, và những việc gì không tốt mình không nên làm. Nói một cách khác, trước khi nói và làm thì mình phải suy nghĩ theo lời Chúa đã dạy, rồi mình mới thực hiện. Muốn thực hiện được những điều tốt này, mình phải đọc và học Kinh Thánh thì mới biết Chúa đã dạy mình như thế nào.”
Sau khi hát xong bài “Chúa Xuân Bình An,” Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm hội thánh này, nói với mọi người: “Chúa đã giải cứu chúng ta qua những tội lỗi trong con người của chúng ta. Khi chưa có Chúa trong đời mình, thì hầu hết chúng ta sống trong sự gian ác, thù hận, ganh tị. Và khi Chúa đến, ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi những tội lỗi này.” [qd]


























































































