Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Tư, nhiều tín hữu và đồng hương đến dự buổi thánh nhạc mừng Chúa Phục Sinh do Hội Thánh Việt Nam Victoria Church Nam California tổ chức tại trụ sở của hội thánh trên đường Westminster, thành phố Garden Grove.

Mục Sư Mike Nguyễn và các tín hữu dâng lời cầu nguyện đầu tiên.
Mở đầu chương trình là hai bản nhạc ngợi khen Chúa gồm: “Hãy Vỗ Tay Reo Mừng Lên” và “Vì Giê-Su Sống,” do ban văn nghệ cả hội thánh đồng ca.
Giải thích về hai bài nhạc này, Mục Sư Nguyễn Minh Quang, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victoria Church Nam California nói: “Ý nghĩa của sự vui mừng khi Chúa Giê-Su sống lại là chúng ta hãy tung hô và ngợi khen Chúa. Ngài đã sống lại để cho chúng ta có niềm vui, sự sống trong những ngày mới, đồng thời Chúa cũng mang cho chúng ta có sự thay đổi trong cuộc đời. Vì trong đời người có những nỗi niềm đau buồn trong cuộc sống, nên Chúa đã sống lại để thay đổi cuộc sống của chúng ta.”

Hai bản nhạc nói về ý nghĩa của sự thờ phượng Chúa toàn năng, đó là những bài “Vì Chúa Toàn Năng” và “Cha Yêu Thương,” cũng do toàn ban đồng ca.
Theo ban tổ chức, ý nghĩa bản nhạc “Vì Chúa Toàn Năng” đã xác minh Đức Chúa Giê-Su có quyền uy cứu chữa mọi bệnh tật, và xoa dịu mọi đau đớn, mọi nỗi khổ của con người. Và, Chúa cũng có toàn năng đánh hạ mọi tối tăm. Vì thế, Chúa xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Còn Đức Chúa Trời là cha của tất cả mọi loài, đồng thời cũng yêu thương mọi người, và ngài đã ban Đức Chúa Giê-Su đến để cứu rỗi con người ra khỏi tội lỗi, và bến mê của cuộc đời. Ngài xứng đáng là cha của con người và vạn vật.”

Sau đó là phần chiếu phim “Sự thương khó và phục sinh của Chúa Giê-Su.” Nội dùng của phim miêu tả về cuộc đời của Chúa Giê-Su đã chịu đòn roi, bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau đó ngài đã chết, rồi được sống lại.
Trong phần rao giảng lời Đức Chúa Trời, Mục Sư Trần Kim Vân cho biết: “Chúa đã vì ơn cứu chuộc của chúng ta, cho nên chúng ta cũng nên chịu khổ vì ơn cứu chuộc của người khác. Chúa không hề phạm tội, trong miệng Chúa không hề có lời dối trá. Chúng ta muốn noi gương của Chúa, thì ta phải nói theo lẽ thật. Khi chúng ta không cẩn thận lại phạm tội lỗi, thì ta phải ăn năn, hối cải liền.”

Sau đó, Mục sư Kim Vân hát bài “Đấng Chữa Lành.”
Mục Sư Nguyễn Minh Quang rao giảng về một dòng dõi mới được sinh ra, đó là dòng dõi của Thiên Chúa. Sau đó, ông hát bài “Niềm Vui Mới.”
Trong tiết mục “Làm Chứng,” tín hữu Kim Châu kể: “Tôi có đứa con trai nghiện ma túy đã bỏ nhà ra đi, rồi trở thành một vô gia cư. Năm năm sau, con trai tôi trở về với gia đình với thân ốm gầy, bệnh tật. Tôi khuyên con tôi hãy cầu xin Chúa để thoát khỏi tội lỗi đã gây nên. Sau đó, con trai của tôi đã cầu xin Chúa ban ơn phước và được Chúa chữa lành. Con trai của tôi đã trở thành người tốt trong xã hội sau này.”

Sau đó là bài “Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng” do một tín hữu hát, sau khi ông đã nghe được lời khuyên của Chúa, và đã tránh xa mọi lỗi lầm mà trước đó ông đã gây nên.
Trong tiết mục “Dâng Hiến” tín hữu Kim Mai đã nhắc đến: “Chúa đã ban tình yêu cho tôi rất nhiều, ngài đã ban cho tôi sự sống, lý trí dòm ngó xa gần và biết cách sống.”
Kế tiếp là màn múa “Mừng Chúa Phục Sinh,” do các angel Tina Trần, Ngọc Nguyễn và Hồng Lê đồng diễn.
Cuối cùng là phần cầu nguyện chung.

Mục Kim Vân nói với nhật báo Người Việt: “Đây là một ngày lễ lớn của những người tin Chúa. Vì nếu mà không có sự Chúa sống lại, thì niềm tin của những người tin Chúa không có giá trị. Vì đây là lịch sử đã chứng minh là Chúa đã thật sự chết, và sau ba ngày Chúa đã sống lại. Nhờ sự sống lại của Chúa, đã cho chúng ta được hy vọng.”
“Chúa chết một cách đau đớn, trong khi đó, Kinh Thánh đã cho biết là ngài không hề phạm tội. Nhưng người ta lại tử hình Chúa vì ba tội. Tội thứ nhất vì Chúa quá yêu tội nhân. Tội thứ hai, vì Chúa đã chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-Bát (theo tôn giáo ngày này là ngày bất cứ ai đều không được làm một điều gì), và tội thứ ba là vì Chúa xưng Chúa là con của ông Trời,” Mục Sư Kim Vân cho biết thêm.

Tín hữu Hồng Lê trong đoàn múa của hội thánh nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày Chúa sống lại, cũng là ngày vui mừng nhất của nhân loại, nên chúng tôi múa bài “Mừng Chúa Phục Sinh” để ca tụng Chúa vì ngài đã hy sinh chết trên thập tự giá để cứu tội lỗi của con người.”
Mục Sư Mike Nguyễn cho hay: “Ngày Chúa sống lại để nhắc nhở mọi người là trên thế giới này đã có một người đã trải qua sự chết như mọi người, nhưng người đó đã sống lại sau ba ngày, đó là Thượng Đế đã đến thế gian này để cứu con người ra khỏi đau khổ, bệnh tật và lỗi lầm.” [kn]





























































































