Vietnamese Senior Arts họp mặt, trao gởi yêu thương qua tác phẩm

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Người Việt Cao Niên (Vietnamese Senior Arts Club – VSAC) vừa có buổi họp mặt thú vị tại nhà hàng Diamond Seafood 3, thành phố Westminster, vào hôm Thứ Hai 26 Tháng Bảy, với hầu hết các học viên và giáo viên để trao gởi yêu thương qua tác phẩm được triển lãm.

Các học viên và giảng viên của VSAC trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Minh Hiếu, người phụ trách VSAC cho hay, các lớp này có mục đích là để giúp người lớn tuổi học các bộ môn mình yêu thích giải trí trong tuổi già, tốt cho sức khỏe.

“Người cao tuổi có những hoạt động tinh thần như thế này rất tốt và cần thiết. Thời tuổi trẻ có thể mình thích một bộ môn nghệ thuật nào đó mà không có điều kiện theo học thì bây giờ chính là lúc mình thực hiện được ước mơ ấy, và cũng chính trong những lớp học này sẽ gặp được những bạn bè đồng điệu, cùng sinh hoạt trên những bộ môn yêu thích. Chúng tôi có 7 lớp gồm hội họa, guitar, keyboard, đồng ca, live dancing, khiêu vũ, và lớp iphone – ipad.”

Một số tác phẩm của các học viên lớp hội họa VSAC triển lãm trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau hơn một năm rưỡi ngưng sinh hoạt vì đại dịch, nay mới được gặp lại, khán phòng trưng bày hơn 20 tác phẩm của học viên lớp hội họa đủ thể loại vẽ bằng chất liệu arcrylic, từ phong cảnh đến chân dung, tĩnh vật, hoa cảnh, và vẽ tự do.

Bà Quỳnh Anh, học viên lớp hội họa do họa sĩ Lê Thúy Vinh phụ trách, cho hay tuy mới học được 3 buổi, nhờ con đưa đón từ Irvine nhưng trước đó bà đã lên mạng, tự tìm hiểu về hội họa rồi ghi danh đến học lớp này, để có chuyên môn hơn về kỹ thuật vẽ.

Bức tranh “Bà Nội” vẽ bằng arcrylic, bà Quỳnh Anh thể hiên một phụ nữ trong trang phục áo dài Việt Nam truyền thống, ngồi trên ghế với những nét sáng tối, ẩn hiện chìm nổi tinh tế giống như tà áo dài nhìn bằng mắt thật, một bức tranh thật đơn giản về bố cục và màu sắc. Bà cho rằng vì kém tài nên chưa vẽ thêm được những chi tiết như mong muốn.

Cô Minh Hiếu, chủ nhiệm tổng phụ trách của VSAC phát biểu khai mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Đây không phải là một bà nội nào khác, mà tôi vẽ chính tôi, tôi là bà nội, lấy cảm hứng từ hình ảnh bà ngoại của tôi ngày xưa. Và bức “Trên Sông Hương” bà cho biết cảm xúc khi vẽ là nhớ về ngôi trường Đồng Khánh ở Huế mà bà đã học thời xưa. Bà còn cho biết thêm vì mới học nên còn đang mày mò trên con đường hội họa. Ở nhà bà rất thích vẽ tranh Phật, một đề tài luôn mang đến sự bình yên trong tâm hồn, sau đó đem tặng bạn bè.

Ông Nguyễn Công Lượng, người mới học vẽ bằng kỹ thuật arcrylic, cho hay, “còn đang học nên cô giáo cho đề tài gì thì vẽ theo đề tài đó, đủ mọi thể loại, hoa lá cây kiểng, chân dung, phong cảnh. Sau 3 năm học vẽ thích lắm, vẽ cho đời thêm tươi thắm.”

Cô Mai Trần, một kỹ sư đã về hưu, từng học về line dancing rất lâu nên có kinh nghiệm, nay đem ra dạy lại để giúp cho đời vui, vừa có sức khỏe cho chính mình vừa cho các bạn và cộng đồng.

Cô giáo Mai Trần (giữa, hàng đầu) cùng các học viên lớp Line Dancing trình diễn trong ngày VSAC họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phụ trách ba lớp “line dancing” khoảng 6 năm nay, cô Mai cho biết học viên thường là những người trên 55 tuổi, có dịp gặp nhau trên những bước nhảy, vừa vui tuổi già vừa có sức khỏe. Thường những học viên được trở lại thời tuổi trẻ với những sinh hoạt thế này họ cảm thấy yêu đời và sống khỏe hơn nhiều.

Cô Nguyễn Thị Nhuận, hướng dẫn lớp hợp ca, cho biết lớp dạy cách hát sao cho hay, nhất là đồng ca, phải có kỹ thuật lấy hơi, cách thở để phát âm cho đúng, chổ nào phải mạnh, phải êm cho có hồn, luyện thanh luyện giọng sao cho chắc khỏe. Âm nhạc là một phương tiện giúp cho người cao niên sống đời vui khỏe, cả tinh thần lẫn thể chất.

“Qua thời gian học, có nhiều người tiến bộ lắm, nhưng vì học viên không thường xuyên học đều đặn nên cũng có phần hạn chế. Ban đồng ca đã thực hiện được một số tác phẩm thật hay, như đã hát được quốc ca Hoa Kỳ, đó là cả một kỳ công vì đa số ít ai hát được lắm, ngay cả người Mỹ.”

Lớp khiêu vũ do thầy Bùi Giao và cô Mỹ Phượng và học viên trình diễn trong ngày VSAC họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô giáo Nguyễn Thị Nhuận, cũng là bác sĩ và chủ nhiệm nhật báo Viễn Đông, hướng dẫn lớp nhạc được vài năm nay, cho hay.

Họa Sĩ Lê Thúy Vinh, phụ trách lớp hội họa có khoảng hơn 40 người với nhiều trình độ. Qua những tác phẩm của học viên triển lãm, cô Vinh nhận xét học viên rất siêng năng nên khá tiến bộ.

“Những học viên lớn tuổi trong lớp đa số đều có năng khiếu cùng sự yêu thích hội họa nên học rất dễ dàng. Kỹ thuật hiện nay dành cho người mới học vẽ, đầu tiên học viên phải biết cách pha màu, với dải màu nhiều sắc độ. Kế đến là vẽ chân dung với khuôn mặt, rồi vẽ nguyên người, cả tranh thủy mạc và tranh trừu tượng,..từ từ sẽ tiến lên phong cách sáng tác,” họa sĩ Thúy Vinh nói.

“Học viên với nhiều trình độ khác nhau sẽ được hướng dẫn theo từng trình độ, theo tôi theo nhận xét, có một thể loại khó vẽ là theo truyền thống hội họa Huế, đó là thời đại của các họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, Trịnh Cung là những phong cách rất riêng. Chúng tôi đang hướng dẫn học viên phong cách đó, mà người Việt mình rất thích.”

Bà Quỳnh Anh, học viên lớp hội họa của VSAC bên 2 tác phẩm trưng bày: “Bà Nội” (trái), và “Bên Sông Hương” (phải) trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Hoài Khanh phụ trách môn keyboard, cho biết cách học nhanh nhất là dạy cách sử dụng tay trái tay phải trên các hợp âm sao cho nhanh, họ sẽ thích hơn, chứ không thể học nhạc lý căn bản từ thấp lên cao được, rất mất thời gian cho người cao niên. Họ học làm sao để đọc và đánh được một bài nhạc cho hay là được.

Thầy Bùi Tiến Lợi, đại diện cho VSAC giới thiệu thầy cô phụ trách các lớp gồm Hội Họa (Cô Lê Thúy Vinh); Hợp Ca (Cô Nguyễn Thị Nhuận); Keybooard (Thầy Hoài Khanh); Guitar (Thầy Bùi Tiến Lợi và 2 anh Andrew, anh Hải); Đơn Ca và Luyện Giọng (Thầy Hoàng Bá); Khiêu Vũ Căn Bản, Khiêu Vũ Cao Cấp và Quốc Tế (Cô Mỹ Phượng và Thầy Bùi Giao); Line Dancing (Cô Mai Trần); lớp Iphone và Ipad (Thầy Ken Đỗ).

Tất cả các lớp vẫn còn hoạt động nhưng hiện nay thì chưa mở lại, hôm nay là buổi gặp mặt hàn huyên đầu tiên sau 2 năm tạm ngưng.

“VSAC dự định khai giảng lại vào ngày 15 Tháng Chín tới, nhưng có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh, sẽ có thông báo chính thức sau,” thầy Lợi cho biết.

Thầy Bùi Tiến Lợi hát và đệm guitar ca khúc “Tri Âm” trong ngày VSAC họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Lợi nói: “Qua thời gian biến động vì dịch bệnh, sự yêu thương là điều cần thiết nhất để gắn bó với nhau, như thế những lỗi lầm và phiền muộn mới buông bỏ hết được. Hãy gởi những thương yêu đến cho nhau, hãy trao nhau những nụ cười. Hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu bạn! Tôi ao ước mọi người cũng nói như vậy!”

Buổi họp mặt vui nhộn với màn line dancing của cô Mai Trần, và lớp khiêu vũ, sau đó là thầy Bùi Tiến Lợi hát và đệm đàn guitar bài “Tri Âm”, và những màn trình diễn của học viên kết thúc chương trình.

Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc VSAC qua số phone: Minh Hiếu: 714-580-6519; hoặc Ân Đặng: 714-858-7445. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT