Friday, April 26, 2024

Hùng Sử Việt rộn ràng đón Tân Niên 2024 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một rừng nhiều sắc màu trong các tà áo dài tha thướt, các em học sinh nhỏ tuổi từ Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường Tiểu Học DeMille) ở Midway City, các em trong Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ chen vai sát cánh cùng các hội đoàn các trường trung học Việt Nam Cộng Hòa, tưng bừng mừng Tân Niên 2024 hôm Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, chật kín phòng hội Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Các em học sinh Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường Tiểu Học DeMille) ở Midway City trình diễn bài “Thương Ca Tiếng Việt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Phạm Thị Huê, hội trưởng CLB Hùng Sử Việt, phát biểu: “Mừng Tết Dương Lịch đúng vào ngày 1 đầu năm mới là một truyền thống chúng tôi tiếp nối của cố Giáo Sư Song Thuận, và rất vui vì các hội đoàn đã đáp lời mời của chúng tôi đến dự thật đông, cùng sinh hoạt trong ngày đầu năm.”

Giáo Sư Huê kể khi nghe bài hát “Lời Mẹ Âu Cơ” với sự tích “Một Mẹ Trăm Con,” bà nhớ lại đã cho cháu ngoại 7 tuổi ở nhà nghe câu chuyện “Lạc Long Quân và Âu Cơ” có 100 con, và 50 con theo mẹ lên núi còn 50 con theo cha xuống biển.

Bà kể tiếp: “Cháu ngoại nhỏ của tôi đã hỏi trong 100 trứng đó, cháu thuộc cái trứng nào? Tôi không biết trả lời thế nào khi lần đầu tiên tôi bị một đứa bé hỏi câu này. Có lẽ chúng ta cũng tự hỏi như thế, chúng ta thuộc về trứng lên núi hay xuống biển. Nhưng câu cuối cùng của bài ca là ‘Chúng ta là người Việt Nam,’ đó là bài ca hằng năm chúng tôi đều hát lên để nhắc nhở nhau hãy giữ tình đoàn kết. Trước hết chúng tôi xin chúc mừng tất cả mọi người một năm mới an khang hạnh phúc.”

Về những sinh hoạt của CLB Hùng Sử Việt đã thực hiện trong năm qua, Giáo Sư Huê cho hay: “Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất là hợp tác với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California để cùng giúp các em tổ chức sinh hoạt Tết, nhất là giữ phần nghi lễ truyền thống niệm hương cúng Tổ hằng năm. Một truyền thống nữa là chúng tôi cũng gìn giữ là lễ Rước Thành Hoàng tại Làng Việt Nam trong bao năm qua.”

Giáo Sư Phạm Thị Huê (giữa) cùng các thành viên ban chấp hành CLB Hùng Sử Việt ra mắt dịp Tân Niên 2024. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sinh hoạt kế tiếp là trong những năm qua, chúng tôi đã cùng hợp lực với Hội Giáo Chức, Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ, Viện Việt Học, và một số các hội đoàn khác để vinh danh những vị trong cộng đồng đã có công góp sức vào việc truyền bá và giữ gìn văn hóa Việt Nam như Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, Giáo Sư Lê Văn Khoa… Và Hùng Sử Việt luôn tiếp tay với tất cả các quý vị, vì chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ vinh danh những vị anh hùng trong quá khứ đã gìn giữ quê hương chúng ta, mà phải vinh danh tất cả những vị trong cộng đồng đã góp phần trong việc bảo tồn phát huy văn hóa, làm cho cộng đồng chúng ta luôn tươi đẹp hơn,” bà nói tiếp.

“Chúng tôi cũng đã sinh hoạt chung với các trường Việt Ngữ, và nhất là các trường đã tổ chức được Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ thứ 7 sau gần bốn năm không tổ chức được vì đại dịch COVID-19, và đã hoàn tất Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu vào đầu Tháng Mười Hai vừa rồi, sẽ công bố phát giải lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.”

Giáo Sư Huê tiếp: “Mục đích của CLB Hùng Sử Việt là làm sao nối kết được giới trẻ, nhất là các em học sinh Học Viện Ngôn Ngữ DeMille, các em thuộc CLB Tình Nghệ Sĩ và các em thiếu nhi Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cùng với nhiều vị giáo chức. Cám ơn CLB Hùng Sử Việt San Diego vì các anh chị em đã giữ một truyền thống hết sức tốt đẹp bao năm qua, đã có những buổi trình diễn về văn hóa cùng những câu chuyện về hùng sử Việt.”

Trong dịp này, CLB Hùng Sử Việt giới thiệu toàn bộ thành viên ban chấp hành, tiếp tục là những tiết mục văn nghệ của giới trẻ.

Em Kira Minh Vy, thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, múa và hát bài “Em Về Thấy Mùa Xuân” (sáng tác Phù Sa), đón mừng năm mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần văn nghệ do hai MC Quỳnh Hoa và Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, giới thiệu đại diện cựu học sinh các trường trung học VNCH gồm các trường Petrus Ký, Bưởi-Chu Văn An, Lê Văn Duyệt, Gia Long, Trưng Vương, lên phát biểu về sinh hoạt trường mình trong năm qua, và có đôi lời cảm nghĩ.

Em Kira Minh Vy, thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, hát và múa bài “Em Về Thấy Mùa Xuân” sáng tác Phù Sa. Là học sinh xuất sắc về cả học vấn lẫn sinh hoạt phục vụ cộng đồng, em Kira đã trình diễn xuất sắc bài múa, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Trong ngày đầu năm, ngoài các em nhỏ học sinh Học Viện Ngôn Ngữ DeMille hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bằng tiếng Việt, và “Thương Ca Tiếng Việt,” còn có sự góp mặt của em Hugo Hiếu Nguyễn trong bài “Xuân Này Con Không Về” đến nao lòng khi ngày Tết đến, nhớ về quê nhà của những người con xa quê đã bao năm.

Ông Du Miên, giám đốc Thư Viện Việt Nam, giới thiệu hai em thuộc hậu duệ Việt Nam ở hải ngoại có rất nhiều biệt tài, ngoài học giỏi, các em còn có thể làm được những điều đặc biệt, trong đó có phần “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” các em học được từ cha mẹ trong gia đình, hoặc được giáo dục trong học đường.

Hai chị em Jessica Yên Lê Nhật (phải) và Deaney An Lê Nhật cầm những chiếc bánh ngày Tết làm bằng thạch dừa, đem đến mời mọi người trong ngày đón mừng Tết Dương Lịch. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thật đặc biệt khi hai chị em Jessica Yên Lê Nhật và Deaney An Lê Nhật trình bày những chiếc bánh được làm bằng thạch rau câu, với trang trí những bông hoa cúc vàng với dòng chữ “Happy New Year 2024” cùng với những con rùa chúc phước lộc thọ đến với các vị cao niên, cùng những con cá koi nhiều màu tuyệt đẹp. Đó là nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam trong gia đình, dù đang ở hải ngoại các em vẫn được do ông bà cha mẹ truyền lại, là nét văn hóa ẩm thực trong ngày lễ Tết.

Em Jessica Yên Lê Nhật cho hay: “Những món này hoàn toàn bằng trái cây tươi, với hình những chú rùa, con xin kính chúc mừng tuổi ông bà thêm tuổi thọ, còn những con cá koi đang nhảy múa nhanh như tiền tài đang phóng tới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức món quà đầu năm mới của chúng con đem đến mời, theo lời mẹ con dạy nên đem tiếng cười và niềm vui đến cho mọi người.”

Trong khi đó, em trai Deaney An Lê Nhật, sinh viên Cal State Fullerton, cũng phụ chị làm một ổ bánh rau câu đẹp không kém, đem đến mời mọi người thưởng thức. Cả hai đều có chung ý nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ giúp mọi người trong việc miễn phí tư vấn, giúp đỡ và hỗ trợ về bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi độ tuổi, nhất là những người thu nhập thấp.

Cô Kim Thuận Huỳnh, đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Lê Văn Duyệt, nói: “Xin chúc CLB Hùng Sử Việt luôn mạnh tiến, tiếp nối con đường của cố Giáo Sư Nguyễn Song Thuận, phát huy và bảo tồn văn hóa Việt, luôn gìn giữ tiếng Việt trong sáng nơi hải ngoại.”

Toàn thể cựu học sinh các trường trung học Việt Nam Cộng Hòa cùng các thành viên CLB Hùng Sử Việt đồng ca bài “Ly Rượu Mừng” đón mừng Tết Dương Lịch. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Đinh Minh Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, chia sẻ: “Kính chúc quý vị luôn được khỏe mạnh, an lành. Chúng em luôn vững tin khi được quý vị hướng dẫn chúng em trong các sinh hoạt cộng đồng, để đưa tiếng Việt chúng ta vững mạnh. Tiếng Việt còn thì người Việt còn. Chúng em luôn cần đến quý giáo sư, quý anh chị có đầy đủ kinh nghiệm để chỉ dẫn cách nào hay để dạy dỗ con em bảo tồn tiếng Việt nơi hải ngoại. Trong nhà các cháu nói được tiếng Việt, thì ngoài xã hội mới giữ được cộng đồng của chúng ta.”

Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng CLB Hùng Sử Việt Nam California, chia sẻ: “Văn hóa một dân tộc là hồn của dân tộc. Đối với văn hóa Việt Nam rất tuyệt vời, gắn liền với con người Việt Nam, dù cho lưu vong chúng ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa Việt. Xin chân thành tri ân quý thầy cô và các bậc phụ huynh, và chính các em học sinh là những người yêu quê hương Việt Nam rất nồng nàn, khi thầy cô và phụ huynh đã bỏ rất nhiều công sức để dạy dỗ các em.”

Buổi họp mặt đầu năm dương lịch CLB Hùng Sử Việt sôi nổi suốt chương trình, với những tiết mục văn nghệ do các thế hệ hậu duệ đóng góp, chứng tỏ các thế hệ các em sẽ nối tiếp và bảo tồn những truyền thống văn hóa ngàn đời do ông cha để lại. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT