Ông Nguyễn Văn Tiến ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự, và cám ơn những mạnh thường quân đã đóng góp ẩm thực và tài chánh cho ban tổ chức. Sau đó, ông giới thiệu Giám Sát Viên Andrew Đỗ lên phát biểu. Theo giám sát viên, việc tổ chức Hè hội ngộ của đồng hương Cà Mau là biểu hiện sự đoàn kết và bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, và chúc mừng cho hội đã duy trì hơn 20 năm qua.
Sau đó, hội trưởng giới thiệu những thành viên trong tân ban chấp hành. Chương trình văn nghệ, do cô Lisa Trần điều hợp, gồm những tiếng hát cây nhà lá vườn Cà Mau và thân hữu, đặc biệt có sự phối hợp của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và ban nhạc The Family Band.
Theo ông Võ Thành An, đồng hương Cà Mau ở Nam California có ba hội. Thứ nhất là Hội Thân Hữu Cà Mau bao gồm có các cựu học sinh của sáu trường học trong thời VNCH, gồm trường tiểu học Quảng Long, và các trường trung học An Xuyên, Dục Tài, Tự Cường, Bảo Lộc, Nguyễn Hiền Năng, và những người đã từng sống hoặc làm việc tại Cà Mau.
Thứ hai là Hội Đồng Hương Cà Mau, hay còn gọi là Hội Chùa Bà Thiên Hậu, Los Angeles. Hội này đa số là người Việt gốc Hoa, họ tổ chức với tính cách tính ngưỡng. Vì ở Cà Mau ai cũng biết Chùa Bà Thiên Hậu rất linh thiêng được nhiều người ngưỡng mộ, và đồng hương Cà Mau vẫn thường đến viếng thăm chùa ở Los Angeles.
Mời độc giả xem thêm video: Apple tung Iphone 7 và Iphone 7 Plus hôm 7 Tháng chín
Thứ ba là Hội Nghĩa Hụi Cà Mau. Hội này có tính cách giúp đỡ cho những cô bác lớn tuổi đồng hương Cà Mau mỗi khi cần đến một số tiền. Những người được hốt hụi phải có lý do, thí dụ như lo ma chay, cưới gả, đau bệnh… Lúc đó tất cả hội viên sẽ đóng một số tiền bằng nhau để giúp cho họ, và hụi này sẽ không có tiền lời.
Ông Trương Xén, cư dân San Jose, sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1979, thăm Little Saigon nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự Trại Hè Cà Mau. Ông rất vui mừng khi gặp được nhiều đồng hương Cà Mau nói chuyện rất chân tình, vui vẻ, và xúc động khi gặp được nhiều bè bạn học cũ đã xa cách mấy mươi năm qua.
“Tôi rất thích thú khi đến tham dự trại Hè này, vì mọi người rất thân thiện, dễ cảm mến. Xin có lời chia sẻ với đồng hương, mặc dù không phải là người Cà Mau, nhưng khi đã là dâu hay rể của Cà Mau, thì chúng tôi đều xem như đồng hương của Cà Mau cả,” ông Xén chia sẻ.
Ông Trần Văn Tuấn cho biết, từ năm 1963 đến 1968, ông là học sinh của trường trung học công lập An Xuyên, Cà Mau. Ông mới được định cư ở Hoa Kỳ hơn bốn tháng. Qua giới thiệu và hướng dẫn của bạn bè, đây là lần đầu tiên ông Tuấn đến tham dự Trại Hè Cà Mau.
“Tôi đến đây để tìm lại những bạn bè cũ và những bậc cô bác láng giềng mà đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại. Mặc dù đã 41 năm xa cách, nhưng khi chúng tôi gặp lại nhau thì ai cũng đã già hết rồi, mà tình cảm vẫn còn trọn vẹn như ngày nào ở xứ sở Cà Mau. Tôi có quan niệm rằng, tuy xa quê hương, nhưng ở bất cứ nơi nào có mặt người Việt Nam là chúng ta cảm thấy không bị cô đơn, nhất là có những đồng hương cùng chung xứ sở của mình là Cà Mau, một mảnh giang sơn cuối cùng của miền Nam Việt Nam,” ông Tuấn chia sẻ.






















































































