Thân Hữu Kiên Giang tổ chức trại Hè

Sau đó, ông Lương thông báo chương trình của trại Hè năm nay, gồm có:

-Phần họp mặt đồng hương và thân hữu để cùng tâm tình với nhau và dùng bữa ăn trưa do hội khoản đãi.

-Chương trình văn nghệ phong phú do một số thân hữu và đồng hương thực hiện, lồng trong chương trình thi ca nhạc karaoke có thưởng.

-Chương trình tranh tài nhiều môn thể thao có phần thưởng dành cho con em của đồng hương và thân hữu tham dự.

-Phần đập kẹo cho trẻ em cùng vui chơi.

Tiếp theo là lời chào mừng mọi người đến tham dự của ông Trần Văn Phú, hội trưởng.

“Lại một lần nữa, hội được đón tiếp quý quan khách, quý thân hữu và đồng hương Kiên Giang trong bầu không khí ấm áp của mùa Hè, và nhất là không khí buổi sáng trời mát dịu hôm nay,” ông Phú nói.

Ông nói thêm, “Ðây cũng là dịp để cho chúng ta cùng nối kết, chia sẻ những tình cảm của đồng hương nơi xứ người, đồng thời cũng tạo cơ hội cho con em của chúng ta và gia đình được tham dự vào những sinh hoạt truyền thống của hội. Nhân dịp Hè sang, cũng là lúc để các con em học sinh đang nghỉ Hè, xin chúc quý vị hưởng trọn mùa Hè vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và cũng chúc cho quý đồng hương có được buổi họp mặt Hè vui vẻ hôm nay.”

Trong không khí vui vẻ đầy ắp tình người xa xứ, đồng hương miền biển phù sa Kiên Giang đến chung vui hàng năm, cũng những gương mặt cũ trong ban tổ chức, cũng mấy người phụ nữ trong ban ẩm thực, cũng dàn âm thanh ca nhạc của đồng hương Rạch Giá, rồi nào thầy cô, nào bè bạn cũ… họ cùng đến với nhau trong những ngày Hè nắng ấm California để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nơi đất khách, hầu quên đi những giờ giấc làm việc mệt nhọc trên xứ người.

Ban ẩm thực trại Hè thân hữu Kiên Giang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban ẩm thực trại Hè thân hữu Kiên Giang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cho dù bận bịu công việc, hoặc hoàn cảnh nào đi nữa, tình đồng hương vẫn là mạch sống cần thiết trong tinh thần của con người.

Như bà Võ Thị Phấn, từ Houston, Texas, sang Little Saigon rất nhiều lần và đến tham dự trại Hè của thân hữu Kiên Giang lần thứ hai.

“Tại vì mùa này ở Houston rất nóng nên tôi mới sang Nam California để tránh nóng, đồng thời cũng đi thăm viếng bà con và thân hữu Rạch Giá. Năm ngoái tôi có đến tham dự trại Hè này và có gặp lại rất nhiều người thân quen. Năm nay cũng vậy, tôi canh đúng thời điểm trại Hè tổ chức để có cơ hội gặp lại những bạn bè cũ cùng trường, cùng lớp và bà con xóm giềng ở Rạch Giá. Hôm nay, thật tình ‘quá trời vui,’ và ‘đã’ nhất là được ăn món bánh tầm bì xíu mại, nước cốt dừa của Rạch Giá làm tôi cũng nhớ đến những ngày còn ở trên xứ sở của mình.”

Bè bạn năm xưa, sau thời gian dài không gặp, vì biển dâu vận nước đã khắc nghiệt chia lìa tình bằng hữu. Hơn 40 năm, mới có dịp gặp nhau trên xứ người, nỗi vui mừng chưa tròn vẹn thì có một số bằng hữu đã ra đi.

Ông Nguyễn Văn Thông, cự ngụ ở Sydney, Úc, là cựu học sinh trung học Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá. Năm 2013, ông có đến San Jose để tham dự Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Trung Học Kiên Giang và lần này đến viếng thăm Little Saigon.

“Lần trước tôi có gặp được một số bạn bè cũ, mình già rồi, có gì quý bằng khi được gặp lại mấy người bạn thâm tình sau 40 năm xa cách. Nhưng lần này, mới có ba năm, vợ chồng tôi đến tham dự trại Hè này mới được biết có một số bè bạn gặp lần trước đã mất. Tôi biết, trước sau gì cũng sẽ đến ngày mình phải ra đi, nhưng cũng đau lòng lắm vì mới đây, tôi vừa được tin có thêm một người bạn nữa ở đây đã ra đi vĩnh viễn,” ông ngậm ngùi chia sẻ.

Nắng Hè càng lúc càng chói chang trong khuôn viên tổ chức. Tình người, tình đồng hương cũng càng lúc càng gắn bó qua những tiết mục văn nghệ và thi hát karaoke rất hào hứng. Và cũng có vài nhóm quây quần dưới bóng mát của những tàng cây để hàn huyên tâm sự vì lâu lắm rồi đồng hương mới có dịp gần gũi bên nhau.

Những món ăn đơn giản như xôi đậu phọng, xôi gấc, bánh mì bì chả, miến xào, bánh bông lan, đặc biệt nhất là món bánh tầm bì xíu mại, nước cốt dừa, Rạch Giá, tuy không cao sang, nhưng mặn mòi tình đồng hương trên xứ người.

Gần đến 4 giờ chiều, ban tổ chức tuyên bố trao giải thưởng thi hát và giải thi thể thao.

Sau lời cám ơn của ban tổ chức, đồng hương Kiên Giang-Rạch Giá, một lần nữa, ngậm ngùi nói lời từ biệt để trở về cuộc sống ly hương trên đất khách.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT