Khóa 1/70 Trừ Bị Thủ Đức kỷ niệm 51 năm tốt nghiệp

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Như các khóa đàn anh đi trước, các tân sĩ quan Khóa 1/70 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (SVSQ/TBTĐ), ngoài nhiệm vụ được đào tạo để bổ sung cho các đơn vị tác chiến và kỹ thuật trên khắp miền Nam, Việt Nam, khóa này còn cưu mang khoảng 200 sĩ quan của Quân Chủng Hải Quân và 150 sĩ quan đã được chuyển sang phục vụ Quân Chủng Không Quân VNCH.”

Cựu SVSQ/Khóa 1/70/Trừ Bị Thủ Đức đồng ca bài “Lục Quân Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Chuyên, cựu SVSQ Khóa 1/70, trưởng ban tổ chức, nói trong buổi họp mặt “Kỷ Niệm 51 Năm Tốt Nghiệp Khóa 1/70 SVSQ/TBTĐ,” do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1/70 Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

“Trong gần năm năm cuối cùng của cuộc chiến bảo vệ quê hương dân tộc, các huynh đệ đồng môn Khóa 1/70 Quyết Thắng tiếp bước cha anh xông pha trận mạc, nằm gai nếm mật, bất chấp mọi hiểm nguy, và quên đi hạnh phúc riêng tư. Có người dâng hiến một phần thân thể hoặc cao cả hơn nữa, có nhiều anh em đã nằm xuống,” ông Chuyên nói thêm.

Theo hồ sơ thăng cấp tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, hơn một nửa trong số 1,385 chiến sĩ đồng môn Khóa 1/70, vì nước quên mình, đã hy sinh bỏ lại những cha mẹ già, đàn em dại, những vợ hiền, con thơ, hoặc người yêu bé bỏng chỉ trong hai năm đầu, sau khi mãn khóa.

Từ trái, ba chiến hữu Lê Vang, Phạm Trung Du, và Nguyễn Thuận trong ca khúc “Ly Cà Phê Cuối Cùng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)“Thắm thoát vậy mà đã 51 năm trôi qua. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý chiến hữu và huynh đệ đồng môn cùng gia đình về thủ đô tị nạn Little Saigon, Nam California, họp mặt, để chúng ta có dịp nhìn lại nhau, hàn huyên tâm sự và gợi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thân thương trong đời binh nghiệp, đồng thời cũng để điểm danh xem ai còn, ai mất,” trưởng ban tổ chức chia sẻ thêm.

Sau nghi thức khai mạc là lễ truy điệu tưởng nhớ đến anh linh cựu SVSQ/TBTĐ Khóa 1/70 và các chiến hữu QLVNCH đã nằm xuống vì đại cuộc bảo vệ quê hương dân tộc. Trong nghi thức này, mọi người cùng đứng lên để tưởng nhớ đến các anh linh đã đền nợ nước qua tiếng kèn truy điệu và những vần thơ mời gọi hồn thiêng sông núi về nhập cuộc: “Hồn tử sĩ nương theo mây gió – Trung Nghĩa Đài khói tỏa trầm hương – Chiêu hồn nay lập đàn tràng – Hiển linh xin hãy tìm đàng về đây – Hồn phảng phất tung bay đâu đó – Ngọn đuốc thiêng mờ, tỏ lung linh – Soi đường dẫn dắt anh linh – Về đây chứng giám lòng thành anh em.”
Buổi họp mặt có sự xuất hiện của rất nhiều màu áo trận thuộc QLVNCH như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Hải Quân, Không Quân, Địa Phương Quân, Bộ Binh, và nhiều binh chủng khác.

Chiến hữu Ngô Văn Quy và ca sĩ Ánh Nguyệt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài các cựu SVSQ Khóa 1/70 và gia đình tại Little Saigon và những vùng phụ cận còn có các bạn đồng khóa và gia đình về từ những nơi như Wisconsin, Houston, Seattle, Sacramento, San Jose, San Diego,…

Trong dịp này, ban tổ chức cũng nhắc nhở các chiến hữu đồng môn hãy tiếp tục duy trì và đóng góp vào quỹ xã hội của cựu SVSQ Khóa 1/70 để giúp những chiến hữu thương phế binh kém may mắn còn đang sống vất vả, chật vật tại quê nhà, nhất là trong cơn đại dịch này.

Trong số các chiến hữu Khóa 1/70 có ông Nguyễn Hồng Sơn, từ Atlanta, Georgia, về tham dự. Ông từng là sĩ quan Người Nhái và Sư Đoàn 7 Bộ Binh.

Các chiến hữu Không Quân đồng ca bài “Không Quân Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông tâm sự: “Gần những ngày Việt Cộng xâm chiếm toàn miền Nam thì đơn vị của tôi đóng quân ở căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Lúc đó, các đơn vị chiến đấu ở miền Tây vẫn còn mạnh, nên từ lệnh của cấp chỉ huy, chúng tôi vẫn còn tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không ngờ, vận nước khắc nghiệt, bắt buộc chúng tôi phải buông súng. Sau đó, tôi bị Việt Cộng cầm tù hết sáu năm tại trại tù Mộc Hóa, Kiến Tường. Năm 1981, tôi được trở về với gia đình, và được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. cuối cùng (H.O. 44). Đây là lần đầu tiên, vợ chồng tôi đến California để tham dự buổi họp mặt của anh em đồng môn Khóa 1/70 SQTB/TĐ.”

Buổi họp mặt cũng có nhiều tà áo dài thướt tha với những màu sắc rực rỡ chung đôi cùng nhiều bộ quân phục của QLVNCH.

Chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, cựu SVSQ Khóa 6/68 TBTĐ, và hiền thê Tuyết Dung. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Tuyết Dung, vợ của chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, cựu SVSQ Khóa 6/68 TBTĐ, hội trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt Nam California, nhớ lại: “Năm xưa tôi mới vừa 21 tuổi, thì chồng tôi đang chiến đấu ngoài mặt trận. Lúc đó, tôi và đứa con thơ ở nhà bên cha mẹ chồng. Là thân phận vợ của một chiến sĩ QLVNCH, chúng tôi có nhiều nỗi khổ tâm, vì vợ chồng tôi hơn nửa năm mới gặp nhau trong vài ngày phép của chồng tôi. Cũng có khi một năm, anh chỉ về thăm mẹ con tôi và cha mẹ chỉ có một hai ngày, rồi lại trở về với chiến trường. Tôi có nhiều lần khóc nức nở trong lúc tiễn đưa chồng tôi về với đơn vị. Cho dù vậy, tôi rất hãnh diện là vợ của một chiến sĩ QLVNCH.”

Ông Trần Tin, cư dân Westminster, cựu SVSQ Khóa 5/69 TBTĐ, cựu sĩ quan Người Nhái, Quân Lực VNCH: “Nhân dịp các chiến hữu Khóa 1/70 thuộc quân trường Bộ Binh Thủ Đức tổ chức họp mặt, theo lời ban tổ chức, chúng tôi phải đến dự, vì quân trương Thủ Đức là quân trường mẹ của chúng tôi. Trong cuộc chiến cống Cộng để bảo vệ lãnh thổ miền Nam, thì dù trong bất cứ thời gian, không gian nào, anh em chiến hữu QLVNCH cũng phải đoàn kết từ lúc còn trong nước cũng như ở hải ngoại.”

Ông Nguyễn Hồng Sơn và vợ từ Atlanta, Georgia, đến tham dự buổi họp mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Ánh Nguyệt, người bạn đời của cựu chiến sĩ Ngô Văn Quy, cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt, kể chuyện tình của mình: “Tôi rất yêu thích các anh chiến sĩ QLVNCH. Tình cờ có hôm trình diễn văn nghệ về lính tại Little Saigon, tôi gặp anh Quy trong áo trận rằn ri của màu lá cây rừng trông rất oai hùng, thì câu chuyện chúng tôi bắt đầu quen nhau kể từ đó. Và, bây giờ, chúng tôi là đôi bạn đời bên nhau. Vì thế, tất cả những buổi trình diễn văn nghệ có dính líu đến các anh em cựu chiến sĩ QLVNCH thì rất nhiều lần tôi đến đóng góp tiếng hát của mình qua những bài tình ca của lính.”

Chương trình văn nghệ có nhiều ca khúc của lính, với sự đóng góp của nhiều tiếng hát của các cựu quân nhân và gia đình, và kết thúc với phần dạ vũ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT