SANTA ANA, California (NV) – “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” câu nói khí khái lưu truyền sử xanh nước Việt của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực luôn được đề cao trong Lễ Giỗ của ông hàng năm vào ngày 28 Tháng Tám Âm lịch, tại Ban Trị Sự Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, Santa Ana hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, với đông đảo đồng đạo PGHH và giới truyền thông.
Nghi thức dâng hương được các đồng đạo kính cẩn thể hiện trước bàn thờ ông bà, sau đó là bàn thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, và bàn thờ ông Thiên, do trưởng ban tổ chức Bùi Kim Liên khởi xướng.
Tiếp đến là bài nói tiểu sử Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực do đồng đạo Phan Thanh Nhàn tuyên đọc, trong đó có nêu cao lý do vì sao từ xưa đến nay có biết bao vị anh hùng liệt nữ, nhưng tại sao trong tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo hàng năm lại có lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực, ngoài đẳng cấp mà triều đình đã sắc phong cho ông là Thượng Đẳng Đại Thần.

Với hai câu thơ nổi tiếng “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa/Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần” mọi người dân nước Việt đều nhớ đến hai chiến công hiển hách vang lừng, khi ông Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân phục kích đốt chìm tàu chiến L’Ésperance và tiêu diệt lính do viên sĩ quan Parfairt chỉ huy tại vàm Nhật Tảo (Tân An), và trận đánh úp đồn Rạch Giá, giết 5 võ quan Pháp, 67 lính Tây bị hỏa thiêu, 6 Việt gian bị bắt sống, tịch thu hơn 100 khẩu súng và nhiều đạn dược.
Tiếp đến là lời nguyện trước bàn thờ và linh vị Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California tuyên đọc. Lời lẽ thật xúc động pha lẫn khí khái dâng tràn khi kêu gọi khắp nơi quyết một lòng đứng lên giành Dân Chủ Tự Do, cho Mẹ Việt Nam không còn đau xót, để dân Việt Nam được độc lập thái bình.
Trong buổi lễ, bài thơ “Gọi Đoàn Thanh Niên” và “Gọi Đoàn Tráng Sĩ” do hai đồng đạo trẻ Nguyễn Duy Tâm và Bích Thuận diễn ngâm, kêu gọi thanh niên hãy đem sức trai đấu tranh cho đất nước và khuyên chị em hãy đem son phấn điểm tô cho tổ quốc non sông.

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Cộng Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, trong buổi lễ đã chia sẻ vài cảm nghĩ về anh hùng Nguyễn Trung Trực, với tinh thần rất đáng kính phục khi nói rằng: “Ngoài bi, trí, dũng, ông Nguyễn Trung Trực còn tu theo đạo Tứ Ân, chính vì vậy khi bọn Pháp bắt mẹ già của ông và bà con trong làng làm con tin để dụ ông ra hàng. Ông vì chữ hiếu với mẹ (ân cha mẹ), và dân chúng trong làng bị quân Pháp bắt (ân xã tắc), phải ra hàng để cứu mẹ báo hiếu, và báo ân với tha nhân, đồng loại. Do đó tôn giáo nào đi vào lòng dân tộc, tôn giáo nào thiên về nhân bản, tôn giáo đó sẽ ở trong lòng dân tộc.”
Nhân dịp này Bác Sĩ Hữu cũng thông báo tình hình đất nước hiện nay đang rất nguy hiểm, và một tin quan trọng là ngày 22 Tháng Chín vừa qua, Trung Cộng đã tuyên bố chủ quyền trên Bãi Tư Chính.
Bác Sĩ Hữu cho biết Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ đã thảo gấp một bản tuyên cáo để lên án, kêu gọi ngày 5 Tháng Mười tới đây khắp nơi trên thế giới cùng nhau đồng hành biểu tình ở Washington D.C, Úc, Pháp, Bỉ, Canada, cùng đồng hành biểu tình tại các địa phương.

“Trong nguy cơ mất nước, mình có một cơ duyên khi người Hồng Kông tuyên bố ‘Tự Do Hay Là Chết’, họ đã cùng nhau đứng lên giành lấy độc lập tự do. Và chính những người trong nước hãy đứng lên, vận động khắp nơi trên thế giới, cùng nhau đồng hành, nhờ oai linh của Quan Thượng Đẳng Đại Thần hôm nay chứng giám, xin cầu nguyện và hành động để sớm có ngày trở về VN thanh bình tự do, ven toàn lãnh thổ lãnh hải,” Bác Sĩ Hữu kêu gọi.
Kỹ Sư Tạ Trung cũng kêu gọi người Việt hải ngoại nên luôn tiếp tay với đồng bào tại quê nhà để bảo vệ đất nước, nhất là trong cộng đồng mỗi người phải có trách nhiệm đoàn kết, ủng hộ tinh thần đấu tranh của người trong nước.
Bà Phạm Ngọc Lý là cựu giáo sư Saint Exupery Sài Gòn, chia sẻ: “Khi nghe hết tiểu sử của ông, mọi người đều nghĩ tới tiền đồ của đất nước hiện nay, dù có xa quê hương xứ sở vẫn luôn nghĩ về quê mẹ, luôn nghĩ tới những vị anh hùng tiền bối mà noi theo gương các ngài, sống chết vì dân tộc, dù có xa xứ bao lâu chăng nữa, hãy luôn nghĩ mình là con dân Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam hiện nay, dù đang ở hải ngoại, hãy luôn nhớ mình là con dân Việt, da vàng tóc đen.”
Lần đầu tiên đến dự lễ và nghe nói về tiều sử của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, chàng trai trẻ Sĩ Cao, pháp danh Minh Hạnh, cư dân Westminster, bày tỏ: “Em rất xúc động khi một người hy sinh thân mình cho đất nước và dân tộc, Đây là lần đầu tiên em bước vào ngôi nhà Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng khi nghe giảng dạy về giáo lý, em nghe dễ hiểu và thích lắm. Từ xưa tới giờ em mới biết ông Nguyễn Trung Trực, khi vào trường em sẽ nói với các bạn biết rằng nước của em đã từng có thời kỳ khổ sở và đã có nhiều vị anh hùng đánh đuổi quân giặc, cứu nước. Chúng ta phải luôn nhớ tới đất nước mình.”
Ông Lê Hiếu Thuận nêu suy nghĩ của mình khi nói nước Việt Nam hiện nay không lẽ không có được một Hoàng Chi Phong sao, hãy nhìn xem Hồng Kông hiện nay, giới trẻ đi đầu trong những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ.

“Tôi tha thiết được nhìn thấy một Hoàng Chi Phong của Việt Nam, hay một nhân vật nào đó đứng lên khơi dậy phong trào đấu tranh cho dân tộc. Tình hình Biển Đông hiện nay quá khẩn cấp, mình đã có ông Nguyễn Trung Trực, phải có thế hệ nối tiếp chứ, giới trẻ đấu tranh tại hải ngoại và trong nước hãy đồng lòng đứng lên gây một phong trào đấu tranh, giới trẻ phải xung phong noi gương anh hùng Nguyễn Trung Trực,” ông kêu gọi.
Bác Ba Cà Mau, một tín đồ Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, cho biết: “Tôi đã làm hết sức mình cho quốc gia từ khi trở về nước năm 1964, nay đã già quá rồi chỉ còn biết khuyên con cháu luôn noi theo gương ông Nguyễn Trung Trực, hãy quyết ra tay giúp dân cứu nước, thời cơ hiện nay đã tới, mọi người hãy đứng lên, nếu không sẽ đắc tội với tiền nhân.”
Có 20 đền thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực khắp nơi ở miền Nam Việt Nam. Riêng Phật Giáo Hòa Hảo có thêm niềm tin “sinh vi tướng tử vi thần,” hàng năm cứ đến ngày 28 Tháng Tám Âm lịch, hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng và đồng bào các tỉnh miền Tây đều cử hành trọng thể lễ tưởng niệm để ghi nhớ công đức của người anh hùng đã mất nhưng hùng khí vẫn còn mãi sống với non sông. (Văn Lan)
















































































