Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự lễ tưởng niệm Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, do Câu Lạc Bộ (CLB) Trần Nhân Tông Orange County (OC) tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai, tại Viện Việt Học, thành phố Westminster.

Theo ban tổ chức, ngày nay, con cháu Lạc Hồng vẫn tự hào về những tấm gương sáng của các anh hùng, liệt nữ đã hy sinh xương máu và đời mình để xây dựng, phát triển và bảo vệ bờ cõi Việt Nam được bền vững, dù phải đương đầu với biết bao thế lực xâm lăng hung tàn, bạo ngược.
Trong số anh hùng, liệt nữ của giống nòi, chúng ta không thể quên một đấng minh quân, một vị chân tu đạo hạnh đã tận hiến đời mình cho sự nghiệp bảo quốc, an dân. Đó là Đức Vua Trần Nhân Tông, cũng là Sư Tổ Khai Sáng Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Ông Nguyên Kiện (Lại Tôn Dũng), trưởng Ban Điều Hợp CLB Trần Nhân Tông OC, cho hay: “CLB Trần Nhân Tông OC được thành lập vào 2017, với mục đích thực hành ba hạnh nguyện của Đức Ngài Trần Nhân Tông. Thứ nhất là công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, như ngài đã lãnh đạo quân dân chống giặc Nguyên Mông. Đó là ngài đã thực hiện lòng yêu tổ quốc, là một trong các hạnh nguyện của tinh thần Tứ Ân.”

“Hạnh nguyện thứ hai, ngài đã tạo dựng sự hưng thịnh cho đất nước; một xã hội tốt đẹp và cuộc đời của người dân được sống hài hòa, hạnh phúc. Để thực hiện được những sự tốt đẹp đó, ngài đã nói, ‘Mỗi người dân trong đất nước chỉ cần thực hiện 10 điều lành đó là, về thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; về khẩu: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lời lật lọng và không nói lời hung ác; còn về ý, đó là không tham lam, không sân hận và không si mê. Hạnh nguyện thứ ba, ngài là người đầu tiên xây dựng phái Thiền Tông cho Phật Giáo Việt Nam, đó là Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử,” ông Nguyên Kiện nói thêm.
Tiếp theo là nghi thức dâng hương tưởng niệm, do Ban Điều Hợp CLB Trần Nhân Tông OC thực hiện.
Buổi tổ chức có hai vị sư đến dự, đó là Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, Santa Ana; và Thượng Tọa Thích Pháp Tuyên từ San Diego về; và còn nhiều quan khách khác.

Hòa Thượng Thích Thông Hải ban đạo từ: “Theo lịch sử Việt Nam, nói về tinh thần Phật Giáo thì Đức Giác Hoàng là một vị bồ tát. Còn nói về thế gian pháp thì ngài là một vị minh quân rất khả kính, và đã làm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam có được vị minh quân siêu phàm. Vì thế, trên lễ đài trang trọng tưởng niệm Đức Phật Hoàng, ban tổ chức đã đề ra hai câu đối, ‘Chống giặc ngoại xâm Nguyên Mông bình yên một cõi/ Lại về Yên Tử Trúc Lâm ngời sáng rừng Thiền.’ Nếu không có vị minh quân này thì hôm nay, chúng ta không có một dòng lịch sử tuyệt vời và có thể nói, trên thế giới chưa có vị minh quân nào can đảm thực hành những việc làm mà người thường không thể làm được.”
Nhiều diễn giả đã phát biểu về sự anh hùng và công đức của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.

Diễn giả Sử Gia Phạm Trần Anh sau khi kể qua về công cuộc chống giặc ngoại xâm dưới thời nhà Trần, ông nói: “Là con dân Việt, chúng ta hãnh diện tự hào với chiến tích thần kỳ của Đại Đế Trần Thái Tông đã đánh tan 25 ngàn Kỵ Binh Mông Cổ, khét tiếng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Là Phật tử, chúng ta phải cúi đầu kính phục ngưỡng mộ vị Phật Hoàng Việt Nam.”
“Đại Đế Trần Thái Tông chính là hóa thân của vị bồ tát cứu khổ, cứu nạn, chọn nghĩa vẹn tình, chu toàn bổn phận của một con dân đất Việt trước đại họa của đất nước, và ngài quả là một bậc chân nhân hiếm có trên cõi đời này, một Phật Hoàng nhân từ lập đạo cứu đời. Tất cả đã đi vào dòng sinh mệnh bi hùng phi thường của dân tộc Việt Nam chúng ta,” diễn giả nói thêm.
Buổi tổ chức có phụ diễn văn nghệ, với sự đóng góp của các ca sĩ Thúy An, Lê Hồng Quang, Đào Tâm, Quế Phượng, ban văn nghệ Fountain Valley Guitar Club, và còn nhiều người khác.

Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông húy là Trần Khâm, sinh năm 1258, là con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Ông được vua cha lập làm Hoàng Thái Tử năm 16 tuổi, tinh thông Tam Giáo: Nho, Phật, Lão.
Năm 1278, Trần Nhân Tông lên ngôi vua, hiệu là Hiếu Hoàng. Ông lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại giặc Nguyên Mông, mang lại thái bình thịnh trị cho đất nước. Năm 1293, ông nhường ngôi cho con, trở thành Thái Thượng Hoàng.
Năm 1299, ông xuất gia tại Yên Tử, hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà, sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, và đã thống nhất ba dòng thiền lớn để truyền bá Phật Giáo khắp quê hương tổ quốc Việt Nam. [qd]


































































