SANTA ANA, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy 2019, tại South West Senior Center, 2201 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana đã diễn ra Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 80 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California tổ chức.
Mở đầu, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cùng các đạo hữu và đoàn lân đã trang trọng cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ Hội quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) sang hội trường để tổ chức đại lễ.
Hội trường rộng lớn của South West Senior Center đầy ắp người đến tham dự.
Ông Ngô Văn Ần, trưởng ban tổ chức, cho biết từ 80 năm nay, nơi nào có tín đồ PGHH thì nơi đó đều long trọng mừng đại lễ này. Ông đọc tiểu sử sơ lược và sứ mệnh của Đức Huỳnh Phú Sổ cùng ý nghĩa ngày Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tức ngày 18 Tháng Năm hàng năm. Tính từ ngày ấy đến nay đã tròn 80 năm hiện diện trong lòng dân tộc.

Vào ngày 18 Tháng Năm năm Kỷ Mão (1939), khi chưa tròn 20 tuổi Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đã khai sáng một tôn giáo mới tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để cứu nhân độ thế giữa lúc vận nước nổi trôi, nhân tâm ly tán, đạo lý suy vi.
Ngài chủ trương cứu độ chúng sinh khỏi sông mê, biển khổ và “đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.” Bằng phương pháp đơn giản, ngài chữa bệnh cho người dân bằng các bài thuốc nam từ nước lã, lá xoài, lá ổi, bông trang, bông thọ… Nhưng kỳ lạ thay mọi bệnh nhân đều khỏi bệnh; đồng thời qua ba phương cách đó ngài truyền dạy giáo lý bằng những bài sấm giảng do chính ngài soạn thảo.

Sau đó là nghi thức tế lễ PGHH đơn giản và trang trọng trước ngôi Tam Bảo. Tiếp đến là bài “Sứ mạng cứu đời” qua giọng diễn đọc của đồng đạo trẻ Lý Anh, bài này do chính Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào ngày 18 Tháng Năm, năm 1942, tại Bạc Liêu.
“Ý nghĩa ngày khai sáng nền đạo PGHH” được giáo sư Trần Thanh Giàu, Hội trưởng trình bày. Bằng kiến văn, bằng đạo học uyên thâm và tấm lòng trăn trở về mệnh nước, Giáo sư Giàu phân tích sâu sắc bối cảnh nước Việt Nam thời thực dân Pháp đô hộ, và sau gần 1000 năm rực rỡ, đạo Phật bị suy vi, tà thuyết và mê tín dị đoan đã khiến xã hội suy đồi. Giáo lý và phương pháp của PGHH đã ảnh hưởng sâu rộng, góp phần cải thiện lòng người. Các sòng bài, trà quán, tửu điếm biến thành đạo tràng, ngày đêm vang vang lời sấm giảng, người người thực hành đức yêu thương, nhà nhà không cần khóa cửa, của rơi ngoài đường không ai nhặt… đó là bối cảnh của các làng theo PGHH từ khoảng năm 1947-1955 và làng Hòa Hảo đã trở thành Thánh địa. Xã hội miền Nam lúc đó no ấm, an vui như thời thái bình thuở Nghiêu Thuấn.

PGHH truyền bá qua ngôn ngữ và văn hóa Việt, với đặc trưng văn hóa miền sông nước vùng Nam bộ, nhưng vẫn dựa chính yếu vẫn là chuyển hóa giáo pháp vô vi, niệm Phật và lời răn dạy của Đức Phật Như Lai. Và cũng trong thời đại đó, với quyền năng thiên phú, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thu phục nhân tâm chưa từng có, một giáo chủ tôn giáo nào chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi từ 1939 đến 1947 PGHH đã có số tín đồ lên đến hơn 2 triệu người. PGHH tiếp tục được truyền bá và phổ biến mạnh mẽ ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc có gần 90% dân chúng theo đạo PGHH.
Cũng theo Giáo Sư Trần Thanh Giàu, PGHH gắn bó mật thiết với Tổ quốc và dân tộc nên không thể tách rời khỏi dòng chảy của vận nước và ý thức chính trị. Giáo pháp PGHH “độ tử, độ sanh” nên phải lo cho nhơn quần đang còn sống, phải tranh đấu cho một xã hội bình đẳng. Tinh thần của Đức Phật không chỉ áp dụng trong chốn thiền môn mà còn áp dụng cả nơi chính trị, nhưng PGHH không làm chính trị để tranh quyền đoạt lợi mà là một bước trong đường tu tập để được giải thóat và tiến tới thành Phật… hệt như tinh thần thời Trần Nhân Tôn.

Giáo Sư Giàu đặc biệt nhấn mạnh, chính Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đứng ra thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, chủ trương chống độc tài bất cứ hình thức nào, và chế độ cộng sản vốn là độc tài nên PGHH cũng chống Cộng quyết liệt. Và để thể hiện tình đoàn kết dân tộc, Đức Huỳnh Phú Sổ đã giao việc lãnh đạo đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đó cho một người theo đạo Thiên Chúa. Nhân đó, Giáo Sư Giàu cũng lưu ý tín đồ và đồng hương nên giữ vững tình đoàn kết chống cộng, tránh tình trạng phân hóa đang xảy ra giữa thủ đô tỵ nạn Little Saigon.
Tiếp lời Giáo Sư Trần Thanh Giàu là bài nói chuyện của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên. Hòa thượng tỏ lòng hoan hỉ vui mừng lớn lao với ngày kỷ niệm khai sáng PGHH hôm nay cũng như tỏ tình đoàn kết cùng một lòng với PGHH. Đại diện Hội Đồng TP Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí; Đại diện Học Khu Garden Grove, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân; Đại diện Dân Biểu Lowenthal, ông Lý Vĩnh Phong; Nghị Viên Garden Grove Nguyễn Thu Hà cũng phát biểu đôi lời cám ơn và tặng bằng tưởng lục cho Hội Đồng Trị Sự PGHH Nam California.

Cô Ngọc Quyên, một đạo hữu từ Maryland, Virginia, cho phóng viên biết, cô chỉ mới theo đạo gần đây do tiếp xúc và thấy cảm mến với giáo pháp và các đạo hữu PGHH. Hôm nay là ngày đại lễ của PGHH nên dù mới tham dự tại Virginia cô cũng bỏ thời gian để đến chung vui cùng đồng đạo.
Chương trình còn được hai nữ đồng đạo Thái Mỹ Nỉ và Nguyễn Mỹ Hạnh diễn ngâm thơ sấm Diệu Pháp Quang Minh của Đức Huỳnh Giáo chủ. Một bữa cơm chay do Hội Đồng Trị Sự PGHH Nam California khoản đãi cử toạ trong lúc các bài vọng cổ mượt mà giai điệu của miền Tây Nam Bộ hiền hòa ngày xưa ngân nga vang vọng lòng người. (Uyên Vũ)







































































