Little Saigon

Little Saigon: Kẻ giết người ở Volcano Tea House không bị tâm thần

SANTA ANA, California (NV) – Một bồi thẩm đoàn của Orange County khẳng định rằng hung thủ Robert Gabriel Rogers, 24 tuổi, cư dân Anaheim, không bị bệnh tâm thần lúc anh đâm chết một người dọn vệ sinh ở tiệm trà Volcano Tea House, tại góc đường Garden Grove và đường Brookhurst, Garden Grove.

Vụ án xảy ra vào ngày 14 Tháng Mười Một, 2014.

Nạn nhân là anh Caesar Ramirez-Raphael, 24 tuổi, lúc đó đang dọn dẹp tiệm trà.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, hôm 3 Tháng Mười, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết anh Rogers cố ý giết người.

Anh không nhận mình có tội, vì cho rằng mình bị tâm thần.

Tại phiên tòa sắp tới, vào ngày 17 Tháng Mười Một, anh Rogers sẽ bị án tù chung thân không được thả sớm.

Các công tố viên cho biết anh Rogers đến tiệm trà vào lúc 9 giờ 30 sáng, và tìm cách dụ anh Ramirez-Raphael, đang lau chùi tiệm trà, ra ngoài.

Cũng theo lời công tố viên, hai người này hoàn toàn không quen biết gì nhau.

Sau vài phút, anh Ramirez-Raphael mở cửa ra, thì anh Rogers, mỗi tay cầm một con dao, lao vào đâm anh Ramirez-Raphael.

Qua video từ máy ghi hình của tiệm, bồi thẩm đoàn thấy anh Rogers đâm nạn nhân 20 lần, rồi còn đạp vào đầu người này, rồi kéo xác người này vào căn phòng ở phía sau. Sau đó, anh lấy một xô nước rồi lau chùi hiện trường.

Video còn cho thấy anh Rogers đi đánh răng sau khi giết chết anh Ramirez-Raphael.

Một nữ nhân viên đến tiệm thì thấy anh Rogers ở bên trong.

Cô thấy có gì không bình thường, nên khóa cửa từ bên ngoài, và trong lúc đó, một người qua đường gọi 911.

Trong lúc bị kẹt lại trong tiệm, anh Rogers cũng gọi 911, nhưng không nói rõ tại sao anh làm vậy.

Lúc có mặt tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy xác của anh Ramirez-Raphael trong thùng rác, đầu chĩa xuống dưới.

Luật sư bào chữa cho anh Rogers cho rằng tại thời điểm vụ án xảy ra, anh bị bệnh tâm thần.

Luật sư cho biết anh Rogers có đến tiệm trà Volcano đêm hôm trước khi vụ án xảy ra, để thăm một người bạn cùng lớp thời trung học, đang làm việc ở tiệm trà này. Anh Rogers định ôm cô, nhưng cô tránh qua. Anh Rogers thấy vậy rồi bỏ đi.

Có lẽ anh Rogers muốn giết người bạn cùng lớp của mình, vì cô này phải làm việc vào buổi sáng hôm 14 Tháng Mười Một, năm 2014, ngày mà vụ án xảy ra. (TL)

 

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Sinh viên UC Irvine vẫn chuẩn bị ngủ trong lều biểu tình ủng hộ Palestine

Một nhóm sinh viên đại học University of California, Irvine (UC Irvine) tiếp tục bày…

9 mins ago
  • Hoa Kỳ

Nhận diện gia đình 4 người chết trong tai nạn VinFast ở Bắc California

Người qua đường giúp lôi được ba người ra khỏi xe nhưng không cứu sống…

21 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Lãi suất thế chấp tăng khiến tiền nhà lên gần $3,000/tháng

Lãi suất thế chấp vay mua nhà tăng do dự đoán rằng Fed sẽ trì…

30 mins ago
  • Hoa Kỳ

4 con ngựa vằn xổng chuồng ở Washington, bắt lại mới được 3

Các sĩ quan thực thi công lực và người dân tiểu bang Washington hợp tác…

49 mins ago
  • Hoa Kỳ

Robert F. Kennedy Jr. hội đủ điều kiện ứng cử tổng thống tại California

Ứng cử viên tổng thống Độc Lập Robert F. Kennedy, Jr. hiện hội đủ điều…

1 hour ago
  • Phụ Nữ

Trị đốm đen và vết thâm trên da với vitamin C

Chỉ cần kết hợp sản phẩm vitamin C vào quy trình chăm sóc da, bạn…

3 hours ago

This website uses cookies.