Lệnh đeo khẩu trang ở California: Người thích, kẻ không

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Chỉ thị của Thống Đốc Gavin Newsom về việc nên đeo khẩu trang nơi công cộng chia cư dân gốc Việt tại Little Saigon làm ba nhóm. Một nhóm sẵn sàng tuân thủ, một nhóm không hề tuân thủ và nhóm thứ ba thì… sao cũng được.

Trong khi đó, sau khi Thống Đốc Newsom ra lệnh mới về khẩu trang hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, rất nhiều giới chức và sở cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ không thực thi lệnh này, bất chấp ông Newsom nhấn mạnh tầm mức quan trọng của việc này về mặt y tế công cộng.

Đeo khẩu trang: 9 người 10 ý 

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Yến Vương, cư dân Huntington Beach, cho biết: “Tôi nghĩ đeo khẩu trang khi ra đường là đúng. Dĩ nhiên không phải đi đâu mình cũng đeo, nhưng đến nơi đông người thì nên đeo vào. Vừa tốt cho mình, vừa tốt cho cộng đồng.”

Tuy thực hiện những gì mình tin tưởng là tốt nhất cho cả cộng đồng nhưng bà Yến không hề áp đặt lựa chọn của mình cho người khác. “Mỗi người có quyền tự do, ai cũng có quyền làm gì mình thích. Ra đường, thấy ai đeo khẩu trang, tôi thầm cám ơn, còn ai không đeo, tôi cũng không trách họ,” bà nói. “Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi người.”

Có người cho rằng đeo khẩu trang không có lợi, nhưng vẫn đeo.

Bà Tina Tiên Nguyễn, ở Garden Grove, nói: “Tôi không tin là một mình tôi đeo khẩu trang có ích cho ai cả. Nhưng nếu mọi người cùng không đeo thì loạn sao. Thôi thì sống trong cộng đồng, mình chiều theo mọi người cho vui vẻ.”

Bà Yến Vương, cư dân Huntington Beach, nói: “Khẩu trang vừa tốt cho mình, vừa tốt cho cộng đồng.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Vẫn tin vào sự quan trọng của sức khỏe từ trước đến giờ, ông Bá Ngô, ở Garden Grove, cười: “Tôi đeo cái này (miếng che mặt) từ lâu. Chắc từ hồi ‘đầu mùa’ tới giờ. Nó nhẹ mà không vướng mặt.”

Ở tuổi ngoài 80 mà không hề bệnh tật. Hơn ai hết, ông Bá hoan nghênh chỉ thị của ông Newsom. “Sống tới tuổi này mà tôi không bệnh tật gì cũng vì tôi coi trọng sức khỏe. Tôi không cao máu, cao mỡ hay cao đường gì hết vì tôi nghĩ tôi luôn làm đúng,” ông nói một cách tự tin.

Ông tiếp: “Đeo cái này (miếng che mặt) vừa an toàn cho mình vừa có lợi cho người khác thì tại sao lại không đeo? Có mất gì đâu.”

Có người lại tuân thủ lệnh đeo khẩu trang một cách quá đáng. “Rất nhiều người lái xe một mình mà lại đeo khẩu trang, Để làm gì? Tôi nghĩ chính người đó cũng không có câu trả lời,” bà Huỳnh Kim Tuyến, ở Santa Ana, lắc đầu.

Không thích đeo khẩu trang 

Dĩ nhiên, vẫn có những người không tin rằng đeo khẩu trang là cần thiết và quy định mới của thống đốc rất… lạ.

Cô Tracy Đinh, ở Pomona, cau mày: “Tôi không nghĩ mình cần phải đeo khẩu trang. Nhớ lại đi. Lúc trước, họ (giới chức y tế) nói phải mang loại N95 thì mới cản được vi trùng. Giờ thì đeo vải gì cũng được.”

Trong một nhóm, lúc nào cũng có người đeo khẩu trang, người không. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô tránh đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt. Cô không đi chợ và không mua thức ăn nhà hàng. “Sống một mình, tôi chỉ ‘order’ thức ăn và cũng không cần đi ‘shopping.’ Cần gì, tôi mua ‘online’ chứ tôi không thích chuyện người ta ‘chính trị hóa’ con vurus này,” cô bực tức.

Ông Hồ Văn Hồng, ở Garden Grove, thẳng thắn nói: “Chính phủ bảo dân phải đeo khẩu trang thì người của chính phủ phải làm gương chứ. Tôi thấy bao nhiêu người làm cho chính phủ thoải mái để ‘trần mặt’ ra ngay giữa đường thì sao?”

Anh Lương Quốc Cường, ở Westminster, cười: “Tôi không thích đeo khẩu trang vì rất khó chịu, rất ngứa mặt. Hơn nữa là vì tôi nghĩ không cần thiết. Tới chỗ đông người thì tôi tránh xa họ rồi. Tránh xa người khác trên hai thước, đâu ai lây ai được.”

Không phải lúc nào anh Cường cũng khư khư giữ lấy suy nghĩ của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác. “Khi tới chỗ nào mà họ yêu cầu phải đeo thì tôi đeo, như vô trong mall. Tôi chỉ không đeo khi đi một mình ở ngoài đường,” anh trình bày.

Có người không thích đeo khẩu trang vì cho là không hữu hiệu.

Bà Oanh Lai, ở Fountain Valley, mạnh dạn lý luận: “Nếu ‘mask’ mà ‘work’ thì thì tại sao phải có ‘lock down’ (luật đóng cửa)? Tại sao lại yêu cầu người ta ở nhà?”

Ông Hồ Văn Hồng, ở Garden Grove, thẳng thắn nói: “Chính phủ bảo dân phải đeo khẩu trang thì người của chính phủ phải làm gương chứ.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà tiếp: “Mà mua (khẩu trang) ở đâu? Cuối tuần rồi, tôi ra Sam’s Club tìm mua ‘mask’ mà toàn thấy sản xuất tại ‘China’ nên tôi không mua. Bệnh này (COVID-19) phát xuất từ bên ấy, làm sao tôi dám mua đồ may ở bên đó?”

“Hơn nữa, giờ này, có lẽ vi trùng này đã ở khắp mọi nơi rồi. Chả lẽ mình đeo ‘mask’ luôn sao vì hễ tháo ra là hít vi trùng vô phổi rồi,” bà thắc mắc.

Sao cũng được! 

Một số người lại rất dễ dãi, thích theo chủ thuyết “Đi với Phật mặc áo cà sa.”

“Tôi không nghĩ đeo khẩu trang giúp gì cho ai được, nhưng ai muốn gì thì tôi chiều cho vui vẻ. Đi đâu với con gái tôi thì tôi chẳng phải đeo gì vì cả hai bố con cùng nghĩ như nhau. Nhưng đi chợ với vợ tôi thì tôi chấp hành nghiêm chỉnh vì bà ấy sợ bệnh này lắm,” ông Nguyễn Quốc Trực, ở Huntington Beach, cười vang. “Coi như tôi thuộc loại 50/50.”

Cũng có người lại cho rằng chuyện đeo khẩu trang là… tùy người đi chung.

Ông Đặng Văn Ngữ, ở Westminster, nói: “Luật này không hợp lý. Vô nhà hàng thì không cần đeo khẩu trang. Vậy những lúc như vậy thì vi trùng không truyền nhiễm được sao? Bây giờ nói rằng ngồi cách xa người khác hai thước thì an toàn. Tốt. Vậy khi ra đường, tôi chẳng cần đeo vì tôi tự giữ mình xa người khác rồi.”

“Nhưng nếu ai đi chung mà yêu cầu hoặc có vẻ không vui thì… tôi đeo. Không sao cả,” ông cười.

Ông Bá Ngô, ở Garden Grove, đeo miếng che mặt, cười: “Cái gì tốt cho sức khỏe là tôi làm.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Các dân cử nói gì? 

Các dân cử gốc Việt tại Little Saigon đều tuân thủ lệnh đeo khẩu trang này của tiểu bang dù rằng sở cảnh sát tại địa phương của họ đều không hề phạt ai không đeo khẩu trang.

Ông Michael Võ, phó thị trưởng Fountain Valley, nói: “Tôi và gia đình tôi đều đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đeo hoài quen rồi, bây giờ không đeo thì khó chịu.”

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove, cho hay: “Là một dân cử, tôi tuân theo lệnh của tiểu bang. Là một người dân, tôi nghĩ rằng đeo khẩu trang là tốt.”

Ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, nói: “Tôi và gia đình tôi đều có đeo khẩu trang và chúng tôi rất hãnh diện vì cộng đồng gốc Việt hiểu biết và tuân thủ lệnh đeo khẩu trang này. Nhiều cộng đồng khác không làm được vậy.”

Đến ngày 23 Tháng Sáu, hơn 5,300 người chết vì COVID-19 tại California, trong đó, có hơn 3,000 trường hợp tử vong tại Los Angeles County, theo thống kê của báo Los Angeles Times. [qd]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT