Wednesday, April 24, 2024

Ngày Quân Lực VNCH là ‘căn cước’ của những người tị nạn gốc Việt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng 19 Tháng Sáu, trước khi bắt đầu cuộc diễn hành vinh danh ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 55, nói với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Hồ Ngọc Duyên, cư dân Westminster, khẳng định: “Ngày Quân Lực VNCH là ‘căn cước’ của những người tị nạn gốc Việt.”

“Tôi không thể nào quên được ngày 19 Tháng Sáu, 1998. Ngày này 22 năm trước khi tôi được dự lễ tưởng niệm Ngày Quân Lực đầu tiên sau 1975. Hôm ấy tôi ôm đứa con gái đầu lòng mà khóc ngất khi thấy những bộ quân phục gợi nhớ một quá khứ hào hùng của người chồng đã nằm xuống cho quê hương năm 1974,” bà nói.

Lau nước mắt, bà tiếp: “Từ 1998 đến nay, năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong là tôi chờ làm lễ Quốc Hận 30 Tháng Tư, rồi chờ Ngày Quân Lực. Bên này, lớn tuổi rồi, chỉ còn những ngày trọng đại này để nhớ rằng mình là ai và vì sao mình lại lênh đênh đến xứ này.”

Bà cho biết bà đến khu Bolsa Mini Mall, Westminster, từ sáng sớm Thứ Sáu để cùng diễn hành vinh danh Ngày Quân Lực VNCH lần thứ 55.

Tự hào về màu cờ, sắc áo của Quân Lực VNCH

Chưa đến 9 giờ rưỡi mà nhiều người trong những bộ quân phục thuộc nhiều binh chủng Quân Lực VNCH đã tụ tập quanh năm chiếc xe Jeep gắn cờ Việt, Mỹ trong khu Bolsa Mini Mall để trò chuyện thăm hỏi nhau trước khi bắt đầu cuộc diễn hành.

Theo dự dịnh, cuộc diễn hành bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi.

Ông Lê Hưng, cựu Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ kiêm cựu Thiếu Úy Không Quân VNCH, nói: “Dù đã mặc quân phục Hoa Kỳ nhưng tôi cảm thấy hãnh diện hơn khi từng được là một quân nhân binh chủng Không Quân Quân Lực VNCH.”

Ông nghĩ rằng hôm nay là ngày để ghi ơn những chiến hữu đã hy sinh cho tổ quốc. “Tôi cũng không bao giờ quên ơn những chiến hữu ấy đã để lại những trang sử hào hùng và những hình ảnh kiêu hùng cho con cháu chúng ta,” ông tiếp. “Quân đội VNCH là một quân đội chưa hề bại trận.”

Ông tin rằng Cộng Sản Việt Nam đã đầu hàng Quân Lực VNCH năm 1972.

Ông Phạm Công tặng ông Triệu Phát món quà lưu niệm nho nhỏ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Sau khi pháo đài bay B-52 dồn dập oanh tạc Hà Nội năm 1972, ông Lê Duẩn đã viết thư đầu hàng vô điều kiện rồi nhưng ông Henry Kissinger, bộ trưởng Ngoại Giao, đã giấu bức thư ấy, không chuyển cho Tổng Thống Richard  Nixon,” ông nói. “Người Mỹ không muốn thắng trận ở Việt Nam mà chỉ muốn Bắc Việt trở lại đàm phán ở Paris mà thôi.”

“Sau này, lái máy bay cho Hoa Kỳ làm việc nhiều nơi, tôi thấy rất nhiều ngưới trên thế giới nể phục quân đội VNCH của mình,” ông thêm.

Nhiều người có mặt cũng như ông Hưng, cùng có niềm tự hào về màu cờ, sắc áo của Quân Lực VNCH.

Ông Nguyễn Viết Hợp, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi rất hãnh diện vì từng là Thượng Sĩ Hiến Binh trước khi chuyển sang Quân Cảnh.”

Bằng giọng nghiêm nghị, ông dõng dạc tuyên bố: “Tới bây giờ, tôi vẫn là một quân nhân trong Quân Lực VNCH vì tôi chưa hề nhận giấy giải ngũ bao giờ.”

“Hôm nay tôi rất vui vì hình ảnh bất khuất hào hùng của những chiến sĩ Quân Lực VNCH vẫn chưa phai mờ trong lòng người gốc Việt sau bao nhiêu năm lưu lạc,” ông chia sẻ.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Nguyễn Thanh Long, ở Santa Ana, hăng hái nói: “Tôi chưa được phục vụ trong quân đội hồi trước 1975. Tôi chỉ là một hậu duệ thôi. Tôi muốn vinh danh ngày Quân Lực VNCH để tưởng niệm cha tôi, một người lính Địa Phương Quân đã tử trận năm 1968.”

“Tôi muốn vinh danh tất cả những gì thuộc Quân Lực VNCH vì đó là những người lính xứng đáng,” ông thêm.

Trước Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong cuộc diễn hành này cũng có những người có tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Ông Nguyễn Thành Trạng, cựu Trung Úy Hải Quân, cho biết ông không thể nào quên được niềm vui được dự ngày Quân Lực VNCH năm thứ nhất.

Ông kể: “Ngày 11 Tháng Năm, 1965, quân đội VNCH nhận trọng trách điều hành đất nước rồi ngày 19 Tháng Sáu mới ra mắt trước toàn dân. Lúc đó, tôi còn là học sinh nhưng cảm thấy rất hãnh diện vì quân đội mình. Tôi nhớ, trong đoàn diễn hành có con voi và đã làm tôi rất có ấn tượng.”

Niềm hãnh diện ấy, ông vẫn giữ trong lòng suốt bao năm, nhưng năm nay, ông cảm thấy nỗi buồn cắn xé trong lòng. “Tôi buồn vì mình không được làm lễ kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH trên quê hương mình mà phải làm thân lưu vong,” ông thố lộ. “Buồn hơn nữa khi mình không thua Việt Cộng.”

Ông thêm: “Bao nhiêu chiến hữu của tôi đã nằm xuống cho quê hương nên tôi rất buồn vì mình không có quyền tự quyết.”

“Kết quả cuộc chiến tại Việt Nam đã được quyết định trên chính trường Mỹ, tại Quốc Hội Mỹ,” ông Trạng tóm gọn.

Một trong những chiếc xe Jeep trong cuộc diễn hành. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Xe quân sự chạy trên đại lộ Trần Hưng Đạo vinh danh Ngày Quân Lực

Gần đến 10 giờ rưỡi, mọi người rối rít chuẩn bị “xuất quân.”

Đúng theo dự tính của ông Phạm Công, chủ tịch Hội Quân Xa Việt Mỹ, năm chiếc Jeep xuất phát từ Bolsa Mini Mall ở góc đường Bolsa và đường Bushard, quẹo phải ra đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, đi về hướng Tây, ngang qua thương xá Phước Lộc Thọ và Tượng Đài Đức Thánh Trần.

Đến đường Beach, đoàn xe quẹo phải đi về hướng Bắc, rồi quẹo phải ở đường 13 đi vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, trên đường All American Way.

Tại đây, phái đoàn làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ VNCH. Ông Công lãnh trách nhiệm điều hợp buổi lễ một cách đơn giản nhưng đầy đủ lễ nghi chào cờ Việt, Mỹ và hồi kèn truy điệu.

Kế đến, từ đường All American Way, đoàn xe chạy lên hướng Bắc, rồi quẹo trái ra đường Westminster, rồi quẹo trái tại đường Beach đi về Nghĩa Trang Quân Đội trong nghĩa trang Westminster Memorial Park.

Cũng như tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ trước Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ QLVNCH tuy ngắn gọn nhưng rất trang trọng với nén nhang tưởng niệm và hồi kèn truy điệu bi hùng.

Một số cư dân đã đợi từ trước cùng bước sang cúi đầu kính cẩn.

Bà Hoàng Nguyễn Hồng Hà, ở Garden Grove, nói: “Tôi muốn đến đây để tưởng nhớ hai người anh đi lính Bộ Binh đã hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị. Cả hai anh đều đậu tú tài hai rồi tình nguyện đi lính thay vì vô đại học. Các anh là người thật sự yêu nước.”

Ông Nguyễn Quốc Văn, ở Westminster, nhỏ nhẹ: “Tôi đợi ở đây từ sáng sớm để tỏ lòng tri ân những chiến sĩ vô danh bảo vệ tự do cho chúng ta.”

Ông Triệu Phát (thứ tư, trái) cùng phái đoàn tưởng niệm Ngày Quân Lực VNCH trước thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Thương xá Phước Lộc Thọ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa

Sau đó, đoàn xe trở ra đại lộ Bolsa đi về hướng Đông, và kết thúc tại thương xá Phước Lộc Thọ.

Ông Công và cả phái đoàn cùng công nhận rằng đây là lần đầu tiên từ ngày khai trương, thương xá Phước Lộc Thọ có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa.

Một diễn biến bất ngờ là ông Triệu Phát, chủ nhân thương xá, ra nhận huy chương danh dự do ông Công trao tặng.

Trước mặt phái đoàn, ông Công giới thiệu: “Ông Triệu Phát là một chiến hữu của chúng ta. Từ năm 1966 đến 1970, ông là Trung Sĩ đồng hóa thông dịch viên cho Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ. Ông từng phục vụ tại Nha Trang và Quảng Trị.”

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào đón người chiến hữu mới nhất và thành công nhất của khu Little Saigon.

Chương trình tưởng niệm ngày Quân Lực VNCH do Hội Quân Xa Việt Mỹ cùng tổ chức với Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, theo ông Công.

Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu, 1965, là ngày chính phủ quân nhân tại miền Nam Việt Nam ra mắt lần đầu tiên trước quốc dân và quốc tế, một năm rưỡi sau khi chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào ngày 2 Tháng Mười Một, 1963, cũng như chấm dứt thời kỳ các sĩ quan cao cấp quân đội VNCH thay nhau cầm quyền. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT