‘Một Thoáng Quê Mẹ’ tại Little Saigon, cuộc đi dạo về kỷ niệm

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc triển lãm “Một Thoáng Quê Mẹ” do Hội My Viet Heritage tổ chức tại hội trường Việt Báo, Westminster, vào hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Tám, được rất đông đồng hương đủ mọi lứa tuổi hưởng ứng nồng nhiệt. Người bùi ngùi nhớ những gì đã qua, người ngỡ ngàng trước những gì mới mẻ.

Hội My Viet Hertage chủ trương sưu tầm và trưng bày những hiện vật gắn liền và ăn sâu vào đời sống của người Việt Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa và trước đó.

Bước vào phòng triển lãm, sắc màu rực rỡ của những lá cờ binh chủng quân đội VNCH treo cao làm không khí thêm sinh động.

Chưa kịp xem kỹ, bà Leslie Kim Linh Nguyễn, ở Huntington Beach, nói khẽ: “Ôi, sao mà nhớ Việt Nam quá đi.”

Trên một bức tường, ba bức chân dung của ba vị nguyên thủ quốc gia Nam Việt Nam là Vua Bảo Đại, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được treo cao ở vị trí uy nghi.

Những hình ảnh mô tả cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam ở ba miền Bắc, Trung và Nam cũng như sinh hoạt của vua quan đời nhà Nguyễn được chia ra từng nhóm khác nhau.

Đồng thời, những hình ảnh ghi lại cuộc nội chiến ở miền Nam Việt Nam, từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đến tướng tá QLVNCH và binh lính cũng được trưng bày.

Bà Ngô Tuyết Dung (trái) và Ngô Tuyết Trinh trước bằng tưởng lục cũ 87 năm của cha mình là Bác Sĩ Ngô Sĩ Quy. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bác Sĩ Alan Thái Trần, hội trưởng, cho biết tất cả những vật phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm rất quý giá và phải sưu tầm từ lâu lắm mới có. Đa số có từ trước 1975 hoặc lâu hơn.

Ông nói: “Mọi thứ đều là ‘original,’ chỉ trừ những bài báo hay hình ảnh nhỏ quá thì chúng tôi mới phóng to lên cho dễ nhìn mà thôi. Nhưng bản chính vẫn còn đó. Có người sưu tầm hàng mấy chục năm, có người phải liên lạc khắp nơi trên thế giới mới có.”

Để có được cuộc triển lãm “Một Thoáng Quê Mẹ,” các thành viên hội đã phải phối hợp, trao đổi thông tin với các hội viên khác ở khắp nơi để chọn lựa những hiện vật thích hợp. Hội viên của My Viet Heritage ở khắp nơi trên thế giới, nhưng lần này, để thuận tiện cho việc chuyên chở hiện vật, họ chỉ nhận từ những hội viên ở gần California thôi.

Tuổi nào cũng thích “Một Thoáng Quê Mẹ.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Vũ Thu Tâm, cư dân Huntington Beach, chăm chú ngắm nghía từng hiện vật với khuôn mặt đầy xúc động.

“Đời sống bận rộn làm tôi quên đi nhiều thứ, nhưng hôm nay, khi được nhìn ngắm lại những món đồ, những hình ảnh này, tôi không thể không nhớ lại những gì mình đã mất,” bà vừa ngăn cảm xúc, vừa chậm rãi nói. “Tôi rất thương cảm cho Việt Nam. Hết bị nước này rồi nước khác dùng như một con cờ.”

Em Christie Lê-Trần, sinh viên UCI, cười tươi rói: “Con sinh ra ở đây và chưa bao giờ đi Việt Nam hết. Nhưng không hiểu vì sao khi ‘chứng kiến’ những ‘cái’ này, con như là ‘thấy’ con đang ở Việt Nam ngày ba mẹ con mới quen nhau. Con thích lắm.”

“Đi Việt Nam kiểu này không tốn tiền mà rất nhanh,” em cười khanh khách.

Phải có sự giải thích của thành viên thì cuộc thưởng lãm sẽ thú vị hơn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Những hiện vật được triển lãm nói lên sự công phu tỉ mỉ của người sưu tập và người trưng bày, từ những bao thuốc lá đời xưa đến “business card” của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Chiếm một phần hiện vật gồm những vũ khí, từ thời đồ đá thô sơ đến thời cận đại.

“Có nhiều món phải được di chuyển về đây từ Seattle, tiểu bang Washington. Dù khoảng cách không xa nhưng cũng đủ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Phải nói, đây là một cuộc triển lãm của những tấm lòng muốn bảo tồn và phổ biến văn hóa của người gốc Việt,” ông Alan tiếp.

Ông Phạm Long, thành viên ban tổ chức, kể về cơ duyên đưa đẩy ông sưu tầm những hiện vật này: “Hồi còn nhỏ, tôi nghe lóm là cha tôi, khi bị thương trong cuộc chiến. Ông được một vị tướng đến tặng bảo quốc huân chương. Lúc đó cha tôi thiếp đi nên vị tướng đặt lon lên cái gối.”

Sự tò mò thôi thúc ông Long ngay từ đấy. “Bằng mọi giá, tôi phải thấy cái bảo quốc huân chương,” ông kể. “Rồi trong lúc truy tìm nó, tôi tình cờ đọc mấy câu thơ trong tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong là, ‘Lò cừ nung nấu sự đời/ Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.’ Thấy hay quá, tôi muốn biết ai viết hai câu thơ này.”

Khi tìm được cuốn “Cung Oán Ngâm Khúc” của Nguyễn Gia Thiều, ông Long lại muốn biết thêm nữa. “Rồi 22 năm sau, tôi có sáu vali đầy hiện vật,” ông hãnh diện nói. “Qua cuộc triển lãm này, tôi muốn tạo một nhóm lửa rồi để gió thổi cho lan ra.”

Cây đa văn hóa Việt Nam với đầy đủ chi tiết phát triển văn học từ cổ sơ đến cận đại. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bác Sĩ Alan Thái Trần cho biết đây là cuộc triển lãm thứ nhì của hội. “Sau cuộc triển lãm đầu tiên hồi Tháng Ba năm nay, chúng tôi được rất đông đồng hương yêu cầu phải tổ chức ngay vì họ rất thích những bộ sưu tập khác nhau của hội,” ông nói. “Lần trước, chúng tôi chú trọng đến mảng dân sự. Lần này thì lại tập trung vào phần quân đội.”

Cuộc triển lãm đầu tiên của Hội My Viet Heritage có tên “Ngày Xưa Thân Ái” được ra mắt công chúng tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Bác Sĩ Alan chia sẻ: “Những cuộc triển lãm của Hội My Viet Heritage tổ chức đều nhằm hai mục đích rõ rệt. Thứ nhất là để nhắc nhở cho những người từng sống ở Việt Nam những kỷ niệm thân quen, gần gũi thời trước 1975. Thứ hai là để khuyến khích thế hệ trẻ gần gũi hơn và biết thương yêu ông bà, cha mẹ qua những hiện vật cụ thể.”

Cái gì cũng nên xem. Cái gì cũng đáng xem. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Hoàn toàn miễn phí, cuộc triển lãm “Một Thoáng Quê Mẹ” còn tiếp tục mở cửa tại hội trường Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683, vào Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

“Ngày mai cuộc triển lãm sẽ khác hôm nay. Vì không đủ chỗ nên tối nay, chúng tôi sẽ lấy bớt đồ hôm nay để cho đồ mới vào,” anh Long Trần cho biết. “Bởi vậy ai đã đi hôm nay, mai quay lại vẫn không chán.”

Mọi chi tiết về hiện vật hay đóng góp hiện vật, liên lạc Bác Sĩ Alan Thái Trần qua email [email protected] hay gọi (714) 966-2888. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer 3CX4QiT4]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT