Cùng chơi ma túy, thấy bạn gái bất tỉnh, ông Hà Nội quấn băng keo ném xuống sông Hồng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Viện Kiểm Sát Thành Phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng, 43 tuổi, ở phường Thanh Xuân, về các tội “giết người” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Liên quan vụ án, bị can Trần Văn Nguyên, 35 tuổi, ở xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, bị truy tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Cầu Thanh Trì, Hà Nội, nơi bị can Nguyễn Anh Dũng ném người yêu xuống sông Hồng phi tang xác. (Hình: Tiền Phong)

Báo VietNamNet hôm 12 Tháng Tám dẫn cáo trạng cho hay, đầu năm 2025, bị can Dũng có quan hệ tình cảm với cô Nguyễn Thị Yến Nhi, 20 tuổi, quê Nghệ An.

Tối 3 Tháng Mười Một, 2025, bị can Dũng hẹn người yêu đến nhà trọ ở phường Kiến Hưng để cùng sử dụng 0.2g Ketamine, khoảng 1 gram Methamphetamine và hai viên hồng phiến. Sau khi phê ma túy, hai người quan hệ tình dục.

Trưa 5 Tháng Mười Một, 2025, cô Nhi nói muốn “dừng cuộc chơi” để về đi làm. Tuy nhiên, khi người yêu rủ ở lại, cô ta đồng ý. Tối cùng ngày, cả hai tiếp tục sử dụng ma túy, nghe nhạc, quan hệ tình dục rồi đi ngủ.

Đến khoảng 1giờ trưa 7 Tháng Mười Một, 2025, bị can Dũng gọi người yêu dậy nhưng phát hiện cô Nhi bất động. Ông ta tát nhiều lần vào mặt, dùng tay ép mạnh vào ngực người tình nhưng cô Nhi vẫn không tỉnh lại.

Cho rằng người yêu đã thiệt mạng, bị can Dũng hoảng loạn và tìm cách giấu thi thể để tránh bị phát hiện sự thác loạn của hai người.

Thế là ông ta lấy một túi lớn có quai xách, dùng băng keo quấn chân và quanh người cô Nhi, để nạn nhân trong tư thế co hai chân rồi cho vào túi, kéo khóa lại.

Sau đó, bị can Dũng kéo lê chiếc túi ra thang máy đưa xuống tầng một, rồi đặt lên phía sau yên xe gắn máy, buộc lại rồi chở lên cầu Thanh Trì để tìm vị trí ném túi xuống sông Hồng phi tang.

Theo cáo buộc, thấy trên cầu có đông người qua lại, sợ bị phát hiện bị can Dũng quay xe đi xuống khu vực gần cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, lo ngại bị phát hiện, bị can lại chạy xe lên giữa cầu, chờ lúc vắng người rồi ném túi đựng người yêu xuống sông Hồng và quay về nhà trọ.

Tối 7 Tháng Mười Một, 2025, bị can Dũng gọi điện cho bị can Trần Văn Nguyên nhờ bạn đến kiểm tra do tường giáp ranh giữa hai nhà bị ngấm nước.

Nạn nhân Nguyễn Thị Yến Nhi mới 20 tuổi. (Hình: Dân Việt)

Sau đó, ông ta chở bị can Nguyên về nhà trọ của người này ở phường Định Công rồi ngủ lại. Tại đây, bị can Dũng lấy túi ma túy đá, trộn thêm hồng phiến rồi cùng bị can Nguyên sử dụng.

Bốn ngày sau khi bị người yêu ném xuống sông Hồng, sáng 11 Tháng Mười Một, 2025, một người dân đi làm ruộng tại mép sông Hồng, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, phát hiện thi thể cô Nhi đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo công an.

Theo kết luận giảo nghiệm tử thi, cô Nhi thiệt mạng do ngạt nước. Trong cơ thể nạn nhân có chất Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và Ethanol (cồn).

Từ kết quả khám nghiệm, thu thập dấu vết và vật chứng, cơ quan điều tra xác định danh tính nạn nhân và làm rõ tội ác của bị can Dũng.

Tối 12 Tháng Mười Một, 2025, khi cả hai bị can Dũng và Nguyên đang sử dụng ma túy thì bị công an phát hiện và bắt giữ. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT