PGHH Nam California kỷ niệm năm thứ 78 ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai đạo

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) miền Nam California vừa tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, tại South West Senior Center, Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu.

Mở đầu buổi lễ, đoàn lân Thanh Niên PGHH cùng các niên trưởng và đồng đạo cung thỉnh chân dung Ðức Huỳnh Giáo Chủ từ hội quán đến nơi hành đạo.

Tại nơi hành lễ là một bàn thờ tổ quốc rất trang nghiêm, cùng với sự hiện diện của hai nhóm trẻ, Thanh Niên của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Nam California và Võ Sinh Thiếu Lâm Thất Sơn trong Liên Ðoàn PGHH Nam California, cùng rất nhiều quan khách, các tín đồ, và đồng hương đến tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người.

“Hôm nay, dù cách xa quê hương, nhưng với tinh thần thương thầy mến đạo, tín đồ PGHH khắp nơi thành kính tổ chức ngày đại lễ này, để tưởng nhớ đến công ơn vô lượng của ngài đã dầy công khai sáng nền đạo, để hoằng hóa chúng sanh, vào ngày 18 Tháng Năm năm Kỷ Mão, 1939, Âm Lịch. Sau ngày khai sáng nền đạo chỉ có vài năm, số tín đồ quy ngưỡng theo Ðức Thầy tới gần 2 triệu người, trong khi dân số toàn miền Nam vào thời đó chỉ khoảng 10 triệu người mà thôi, “ trưởng ban tổ chức nói.

Ông nói thêm, “Với đức hạnh khiêm nhường, ngài thường tự xưng là khùng, điên, tăng hay cư sĩ. Trong thời ‘Hạ ngươn mạt pháp,’ niềm tin vào Phật pháp của con người bị giảm sút rất nhiều. Vì thế, để gây niềm tin cho chúng sanh, ngài mới hé lộ sứ mạng của mình: ‘Ta thừa vâng sắc lệnh Thế Tôn/Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp.’”

Sau khi thức tôn giáo, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California, tuyên đọc bài sứ mạng của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu năm 1942, lúc mới 22 tuổi.

Nghi thức tôn giáo Ðại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 78 Ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Ðạo Phật Giáo Hòa Hảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp tục với bài “Ý nghĩa ngày Ðại Lễ 18 Tháng Năm,” do đồng đạo Trang Văn Mến, thủ quỹ của ban trị sự, trình bày.

“Nhân ngày khai sáng nền đạo PHGH năm nay, chúng tôi cùng quý vị suy ngẫm về công đức sâu dầy của đấng Tôn Sư cùng những lời giáo huấn của ngài, để cố gắng lo tu hành tinh tấn, bằng cách chúng ta hãy dang rộng vòng tay để đùm bọc lẫn nhau và nhất là thương yêu nhau như con một cha để cùng dìu dắt trên con đường đạo đức, như Ðức Thầy đã chỉ dạy, hầu thực hiện: ‘Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo/Nhà Phật con tiên hé miệng cười,’” ông Mến nói.

Hai đồng đạo Phan Thanh Hải và Thái Mỹ Nỉ diễn ngâm một đoạn trong quyển 4 “Giác Mê Tâm Kệ,” do Ðức Thầy viết vào ngày 20 Tháng Chín, năm Kỷ Mão tại làng Hòa Hảo.

Ðạo hữu Ngô Việt cho biết, đầu năm 1981, trên đường đi vượt biên thì gia đình của ông bị hải tặc Thái Lan cướp đi đứa con trai mới chưa đầy 1 tuổi.

“Tôi và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ năm 1982. Sau hơn 20 năm sống trên xứ người, gia đình tôi được ổn định, và lúc nào vợ chồng tôi cũng muốn đi tìm lại đứa con trai của mình đã bị mất tích. Trên đường đi tìm con, thỉnh thoảng tôi cũng về Việt Nam và có đến viếng thăm những nơi có đồng đạo và những tổ đình PGHH. Một cái duyên, tôi được đến thăm viếng một bếp cơm từ thiện của PGHH tại quê nhà. Mỗi ngày, bếp từ thiện này nấu cơm cho những người nghèo đến ăn miễn phí. Tôi cũng có tham gia vào công tác từ thiện đó,” ông Việt kể.

Ông kể thêm, “Ðến Tháng Sáu, 2012, tôi gặp được đứa con trai sau hơn 30 năm mất tích tại Thái Lan. Theo tôi, nhờ công đức tôi đi làm từ thiện tại nhiều nơi, nên ơn trên đã cho tôi gặp lại đứa con trai của mình. Và hiện giờ, tôi đang làm thủ tục để con của tôi sẽ được về đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ.”

Quang cảnh Ðại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 78 Ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Ðạo Phật Giáo Hòa Hảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove, cho biết, “Mặc dù chỉ có 78 năm khai sáng nền đạo PGHH, nhưng nền đạo này đã đóng góp với đạo pháp và đời sống của con người rất nhiều việc tốt, đặc biệt nhất là các tín đồ PGHH đã có quá trình chống Cộng Sản rất bền vững từ trước 1975 cho đến bây giờ.”

“Chính vì vậy mà các tín đồ PGHH trong nước vẫn còn bị chánh quyền Cộng Sản đàn áp dữ dội. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của họ từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Ðó cũng là lý do tôi đến tham dự buổi đại lễ này, cũng như những buổi lễ của nhiều tôn giáo khác. Với mục đích chung là, cộng đồng hải ngoại lúc nào cũng sẵn sàng yểm trợ đồng bào trong nước đang chống Cộng Sản, để đất nước mình hy vọng sẽ có một ngày được tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự,” nữ nghị viên chia sẻ.

Ðồng đạo Nguyễn Ngọc Sĩ, cư dân El Monte, định cư tại Hoa Kỳ năm 1993, cho biết, đại lễ này là niềm vui chung của các tín đồ PGHH, vì từ lúc nền đạo này được khai sáng cho đến nay, hàng triệu tín đồ PGHH đã thấm nhuần lời chỉ dạy của Ðức Thầy, đó là: Những tín đồ PGHH phải là người con hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và còn là một công dân tốt đối với quốc gia, dân tộc.

Bà tâm sự, “Riêng tôi, đây là một niềm vinh hạnh rất lớn khi mình được tham dự ngày đại lễ này hôm nay. Vui nhất là mình được gặp lại những đồng đạo từ phương xa cùng về đây để dự lễ, và cùng nghe lại những lời giáo huấn của Ðức Thầy qua những bài giảng.”

Thành phần quan khách đến tham dự, gồm có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, quyền tộc đạo Cao Ðài Orange County, phó chủ tịch nội vụ Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ; ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng Westminter; Bác Sĩ Võ Ðình Hữu, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, kiêm chủ tịch cộng đồng Việt Nam Pomona; và nhiều vị khác.

Sau phần phát biểu của quan khách, ông Lưu Văn Kiệm, phó hội trưởng, đại diện ban tổ chức, cảm ơn mọi người đến tham dự.

Cuối cùng là buổi cơm chay thân mật, do đoàn phụ nữ PGHH khoản đãi.

Người Kayan “Cổ dài” ở Tam Giác Vàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT