Sunday, May 19, 2024

Người gốc Việt ở Little Saigon vẫn đeo khẩu trang dù California bỏ lệnh

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Thứ Ba, 15 Tháng Hai, là ngày tiểu bang California bỏ lệnh đeo khẩu trang bên trong nhưng trên thực tế, hầu hết người gốc Việt trong khu Little Saigon vẫn tiếp tục sử dụng khẩu trang như trước đây.

Hầu như mọi người gốc Việt ở khu Little Saigon vẫn tiếp tục sử dụng khẩu trang. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Tôi vẫn cứ đeo khẩu trang vì tôi nghĩ con vi trùng gây COVID-19 biết coi lịch và hôm nay nó bắt đầu ‘giải nghệ.’ Mình giữ là giữ cho mình chứ 15 Tháng Hai hay 30 Tháng Ba chỉ là những ngày người ta chọn cho ‘tròn số’ thôi. Không ai chọn ngày 11 Tháng Hai hay 19 Tháng Ba hết. Ngày 15 Tháng Hai không có nghĩa gì đối với vi trùng cả. Thôi, mình cứ cẩn thận cho an tâm,” ông Khải Nguyễn, ở Garden Grove, vừa cười vừa nói.

Như ông Khải, tại thương xá Phước Lộc Thọ hay tại các ngôi chợ quanh Little Saigon, hầu như ai ai cũng đeo khẩu trang khi vào bên trong cả.

Họa hoằn lắm mới có người để “mặt trần” mà đi, nhưng số này quá ít, không đáng kể.
Có người cho biết không có lệnh phải đeo khẩu trang kể từ ngày 15 Tháng Hai nhưng họ thích giữ như cũ cho tiện.

Bà Lý Hoài Mỹ, ở Westminster, cho biết bà thấy ông bảo vệ trước chợ có đeo khẩu trang.
“Mà dù ông ấy không đeo thì tôi cũng vẫn đeo vì quen rồi. Bây giờ không đeo nó ‘thiếu thiếu’ sao đó,” bà nói.

“Hồi đầu, phải cỡ sáu tháng tôi mới quen đeo khẩu trang này; bây giờ chắc phải mấy tháng tôi mới quen không đeo. Thậm chí vợ chồng tôi không muốn ăn nhà hàng cũng vì ‘cái này.’ Tháo ra tôi ngượng lắm,” bà nói thêm.

Ông Hưng Trần, ở Santa Ana, cho biết ông chưa cảm thấy thoải mái khi tháo khẩu trang nơi công cộng ngay bây giờ.

“Tôi không tin đúng ngày đúng tháng là con vi trùng này tự rủ nhau biến mất. Bởi vậy tôi vẫn cứ đeo. Không biết đeo tới khi nào nhưng tạm thời, tôi cứ giữ như vậy đã.”

“Hơn nữa, như hồi Tháng Tám năm ngoái, tiểu bang mới ‘xả cảng’ xong thì Tháng Chín lại có lệnh ‘lock down’ lại. Luật thay đổi liền liền, tin luật thì chỉ ‘tổ bực mình,’” ông nhún vai rồi cười to. “Tôi cứ đeo tới khi nào có lệnh cấm đeo (khẩu trang) thì thôi.”

Giới tính nào, lứa tuổi nào cũng đeo khẩu trang cẩn thận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong khi đó, cô Tô Như Nguyệt, ở San Fransisco, cho biết cô không đeo khẩu trang từ trước lễ Tạ Ơn, 2021.

Cô kể: “Mùa lạnh năm rồi, tôi bị nhảy mũi liền liền, uống thuốc gì cũng không hết, bác sĩ ‘bó tay.’ Bác sĩ chỉ khuyên tôi là đừng tới chỗ đông người vì người ta sẽ khó chịu.”

Không ngờ, Tháng Mười Một, cô xuống Garden Grove thì ngưng nhảy mũi lập tức.

Cô nói: “Tôi ở khách sạn bốn ngày trong lúc chờ gia đình người em gái thu xếp đi Mississippi lo chuyện gia đình thì hoàn toàn hết hẳn. Ai dè vừa dọn vô nhà nó, tôi bị trở lại.”

Hôm 15 Tháng Hai, cô rất vui vì được đi chợ mà không cần khẩu trang.

“Tuy nhiên, tôi cũng chưa thoải mái lắm vì người ta vẫn tiếp tục ‘bịt mặt’ rồi nhìn tôi ‘gườm gườm.’ Thôi kệ, tôi đâu có vi phạm luật đâu mà sợ,” cô phân trần. “Nhưng thực ra, ra tới xe tôi mới thấy mừng.”

Có người cho rằng lệnh không cần đeo khẩu trang ở chỗ công cộng bên trong từ ngày 15 Tháng Hai là “tùy tiện” (arbitrary).

Cô Hellen Trương, ở Westminster, thắc mắc: “Tại sao hôm nay mới bỏ lệnh đeo khẩu trang bên trong? Nên nhớ nhà hàng cũng là nơi công cộng bên trong mà người ta đã không đeo khẩu trang từ bao nhiêu lâu nay rồi. Đây là một quyết định không kiên định, nhất quán (consistent) gì cả.”

Cô vô xe, quay cửa xuống và hỏi: “SARS-CoV-2 ở nhà hàng khác với ở trong ‘mall’ chỗ nào?”

Một điểm đáng chú ý là nói gì thì nói, cô Helen đeo khẩu trang nghiêm chỉnh.

Mọi người cùng đeo khẩu trang là một dấu hiệu tốt cho cộng đồng gốc Việt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tuy vẫn đeo khẩu trang, có người cho biết họ vui trước sắc lệnh này của tiểu bang.

Ông Quý Nguyễn, ở Westmister, nói: “Dĩ nhiên là tôi rất mừng. Tôi mừng vì một khi tiểu bang có lệnh không cần khẩu trang nữa có nghĩa rằng ba liều thuốc ngừa đã có hiệu lực giúp cơ thể mọi người trong cộng đồng có sức đề kháng, chống lại COVID-19.”

“Nhưng bản thân tôi và gia đình tôi vẫn phải cẩn thận vì một khi mọi người cùng coi thường, đại dịch quay trở lại hồi nào không biết,” ông nói thêm. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT