Người Sóc Trăng vui Tết Trung Thu, phát giải khuyến học

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tại Hoa Kỳ vừa có buổi hội ngộ đông vui nhân dịp Tết Trung Thu và phát giải khuyến học hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Chín, tại nhà hàng White Palace, Westminster.

Các học sinh giỏi, con em đồng hương Sóc Trăng nhận phần thưởng và bằng khen của Học Khu Westminster trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giây phút nhiều cảm xúc là lúc bàn giao giữa cựu Hội Trưởng Trần Đình Quang và tân Hội Trưởng Nguyễn Thị Kim Lang.

Bà Lang nói: “Tôi xin nhận vai trò hội trưởng với tâm nguyện tiếp nối con đường mà các bậc tiền nhân đã mở lối, đó là gìn giữ sự đoàn kết trong cộng đồng, và duy trì những sinh hoạt văn hóa, tinh thần có ý nghĩa giữa nơi đất khách quê người. Kính mong nhận được sự chỉ dạy tận tình và những đóng góp quý báu của tất cả quý vị trong và ngoài hội, để cùng nhau đưa Hội Đồng Hương Sóc Trăng ngày càng phát triển vững vàng, xứng đáng với niềm tin yêu của quý vị.”

Theo ban tổ chức, đã 32 năm qua, Giải Khuyến Học là truyền thống của hội, được trao cho các em học sinh con cháu Sóc Trăng đạt điểm GPA từ 3.8 trở lên, mỗi em sẽ nhận được một phần thưởng của hội, nhằm mục đích khuyến khích các em tiếp tục đạt thành tích ở trường, để mai sau giúp xây dựng cộng đồng và thành công trong cuộc sống.

Năm nay có 10 em được giải thưởng của hội, của đồng hương, và bằng khen của Học Khu Westminster, do bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên học khu, trao tặng.

Con em đồng hương Sóc Trăng hòa tấu nhạc cổ truyền bài “Non Nước Hữu Tình.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Dương Vân, cựu nữ sinh Gia Long, tặng thêm phần thưởng cho hai em học sinh giỏi Ethan Huỳnh và Alex Huỳnh, cùng một phần thưởng dành cho bà Đặng Thanh Vân, mẹ của hai em.

Bà Vân nói: “Tôi rất khâm phục những người mẹ đã chăm chút dạy con học giỏi nên người, nên tặng phần thưởng để vinh danh người mẹ, đồng thời tặng cả hai người con ở xứ Mỹ vẫn cố gắng học hành, biết nghe lời cha mẹ.”

Ông Huy Triệu, quê Sóc Trăng, hiện quản lý hệ thống chợ Thuận Phát, cho biết rất vui khi thấy đồng hương vẫn giữ vững được truyền thống tốt đẹp là giúp con cháu học hành với Giải Khuyến Học, để các em thấy thích thú và cũng là khuyến khích các cháu cố gắng học để có tương lai.

Đồng hương Sóc Trăng trong vũ điệu Lâm Thôn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Ngày xưa chúng tôi chỉ chú trọng đến những môn học chính, nhưng con cháu ngày nay tiến bộ hơn nhiều khi biết đến những bộ môn nghệ thuật nữa, như các em đã biết tìm học và trình diễn những bài hát qua những nhạc cụ cổ truyền dân tộc như đàn bầu, đàn cò, đàn tranh, thật đáng khâm phục! Nghệ thuật đi đôi với sáng tạo, có sáng tạo mới đưa đến những thành công vượt bậc hơn những điều xưa cũ mà con người đã có.”

Bà Phan Thị Kim Lan, từ tiểu bang New Mexico về dự họp mặt lần đầu, cho biết rất vui và hãnh diện khi thấy thành công của người Sóc Trăng.

Bà chia sẻ: “Nghĩ tới Sóc Trăng cảm thấy nhớ nhà nhiều lắm, đó là nỗi niềm của người xa quê nhớ về quê mẹ. Tôi hát bài ‘Trả Lại Thời Gian,’ với ý muốn nhắc nhở mọi người hãy yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào, với tất cả đồng hương, đồng bào, cha mẹ, anh em bạn bè. Tôi nghĩ sẽ cố gắng về đây những lần họp mặt tới nữa, để có thể giúp được gì cho hội.”

Tân Hội Trưởng Nguyễn Thị Kim Lang (trái) và cựu Hội Trưởng Trần Đình Quang trong giây phút bàn giao nhiệm vụ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Đôn, cựu quận trưởng quận Bảy Sào (Mỹ Xuyên), dù 95 tuổi, vẫn sang sảng chào bà con. Ông cho biết đến dự để tìm bằng hữu cao niên ai còn ai mất, và khuyến khích lớp trẻ cố gắng học giỏi, lãnh thưởng mỗi năm.

Không khí vui nhộn khi điệu múa Lâm Thôn với hàng người nối nhau cùng hát, cùng đoàn lân trường trung học La Quinta, tạo một không khí náo nhiệt.

Mỗi đồng hương khi ra về đều có quà là một bao gạo thơm Sóc Trăng của chợ Thuận Phát và một bánh Trung Thu do tiệm bánh Viễn Đông ở Louisiana tặng. Tiệm này của bà Mỹ Hương, quê Vũng Thơm, Sóc Trăng.

Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Đôn (giữa) kể vài chuyện kỷ niệm xưa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sóc Trăng là một tỉnh thuộc hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long, với ba nền văn hóa giao thoa giữa ba sắc dân Việt, Miên, Hoa cùng chung sống chan hòa bao đời nay, với tám quận Kế Sách, Mỹ Xuyên, Trần Đề, Vĩnh Châu, Long Phú, Thạnh Trị, Bảy Sào, và Mỹ Tú.

Người Sóc Trăng hiền hòa dễ mến, khiến khách du đến thăm dù một lần thôi ắt sẽ không quên được miền đất trù phú với trái ngọt cây lành, một trong những “vựa lúa của miền Nam” thuở thanh bình ngày trước.

Tham dự hội ngộ có nhiều đồng hương, thân hữu cùng các hội Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Gò Công, Trà Vinh, cùng Hội Bà Triệu, Hội Không Quân, và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, cùng một số nhân vật cộng đồng. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT