Thursday, May 9, 2024

Người trẻ ở Little Saigon tổ chức Pháp Hội Niệm Phật

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm” vừa được một nhóm các bạn trẻ trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon đứng ra tổ chức.

Đông đảo đồng hương Phật tử tại nhiều nơi ở Nam California đã vân tập về hội trường báo Việt Mỹ trên đường Beach, thành phố Westminster, tham dự Pháp Hội Niệm Phật kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu.

Ngoài niệm Phật, Phật tử còn nghe thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Ngộ Thông.

Hai cô Thi Huỳnh và Thư Huỳnh trong ban tổ chức cho biết: “Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi tổ chức pháp hội. Đó là một cái duyên kết hợp từ nhiều yếu tố, thứ nhất là từ tâm nguyện của gia đình tôi; thứ hai là tâm nguyện của chúng tôi và bạn bè thân hữu trong các đạo tràng, gia đình Phật tử nhiều nơi; và cái duyên thứ ba chính là sự quang lâm của Pháp Sư Thích Ngộ Thông khi qua Nam California đã nhận lời đến giảng pháp và chủ trì buổi pháp hội.”

“Trước đây chúng tôi cũng đã được nghe thầy thuyết pháp rồi và thấy những lời giảng của thầy làm chúng tôi ‘Ngộ’ ra nhiều điều trong cuộc sống. Điều đặc biệt nhất là nghe được những lời giảng pháp của thầy thấy tâm hồn thanh thỏa nhẹ nhõm lên. Do đó trong lòng đã có tâm nguyện là sẽ tổ chức một buổi Pháp Hội Niệm Phật để tạo thêm cơ hội cho giới Phật tử trẻ hiểu đến cái vi diệu của Phật pháp mà ứng dụng vào đời sống,” hai cô nói thêm.

Pháp Sư Thích Ngộ Thông giảng pháp. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Cô Tuấn Anh, pháp danh Diệu Âm, đại diện ban tổ chức, cho biết thêm: “Cứ sáu năm tôi lại về Làng A Mi Đà ở Victorville, Big Bear, dự một khóa tu hành. Lý do vì tự trong thâm tâm tôi cảm thấy sự vi diệu của Phật pháp. Mỗi lần niệm Phật thì thân tâm thấy an lạc dù đang phải trải qua những khó khăn gì.”

“Thầy Thích Ngộ Không qua những lần giảng pháp mà tôi được tham dự đã dẫn cho tôi tìm ra được vì sao khi niệm Phật lại có được sự an tâm lạc thú như thế. Đó là sự gia hộ của Đức Chí Tôn, đó là Phật lực siêu tiên, là Phật quang chú chiếu đến đệ tử. Do đó mà tôi có tâm nguyện nên làm Pháp hội để đem an lạc, hoan hỉ cho người sống, cho người chết sớm được siêu thoát,” cô nói tiếp.

“Chúng tôi đứng ra tổ chức chỉ vì một lý do duy nhất là đem môi trường Pháp hội đến cho mọi người do từ những lòng thành hợp lại. Đây cũng là cách giữ tâm thanh tịnh như lời Phật dạy,” cô nói thêm.

Một bạn trẻ khác cũng trong ban tổ chức, cô Hoa Phạm, phụ trách hướng dẫn những ai đến viết sớ cầu siêu, an lạc…, cho biết: “Buổi pháp hội này là dịp để mang phúc lợi cho cộng đồng mình, nhất là lại có thầy Thích Ngộ Thông đến chủ trì và giảng pháp. Tôi đã được nhiều lần nghe thầy giảng, thấy hay lắm.”

Hai chị em Thư Huỳnh và Thi Huỳnh, đồng trưởng ban tổ chức. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Đó là tâm nguyện của những bạn trẻ tổ chức, còn những bạn trẻ tham dự thì sao? Anh Jimmy Thái, ở Garden Grove, cho biết: “Thế giới đang có nhiều biến động, chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt, không ở nơi này thì cũng ở nơi khác, nên tôi tham dự Pháp Hội Niệm Phật là để cùng các bạn nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, cho mọi người thoát được cảnh sinh lão bệnh tử nếu như tu tập theo lời Phật dạy.”

Một thiếu phụ trung niên, bà Kiều Nguyễn cho biết bà ở Arizona sang vì muốn được nghe Pháp Sư Thích Ngộ Không giảng pháp. Bà nói: “Thầy đi giảng pháp nhiều nơi lắm. Nếu có dịp là tôi lại theo bước chân thầy đi nghe pháp. Tôi cũng có được biết ít nhiều về Phật pháp nhưng còn nhiều điều chưa thông hiểu. Nghe thầy giảng mới vỡ lẽ hiểu ra, đặc biệt nhất là ra khỏi được sự mê tín, dị đoan.”

“Trong giáo pháp nhà Phật không có chỗ nào Phật Tổ chỉ dạy cầu xin lễ bái, cúng kiếng linh đình là được phúc được phận, giàu sang phú quý. Những điều đó là cái duyên từ những cái nghiệp từ bao đời trước tạo ra. Nay ta tu tập niệm Phật là ta tạo ra cái Tâm Lành, mà làm những điều lành có được cái Nhân tốt, rồi sẽ được hưởng cái Quả tốt đẹp. Chứ không phải là cứ cầu nguyện Phật là Phật cho đâu, bởi Phật cũng là con người, con người Giác Ngộ chứ không là quyền linh bùa phép gì,” cô giải thích.

Anh Jimmy Thái (giữa), một bạn trẻ đến tham dự cùng các bạn. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Nhưng niệm Phật là cái cốt yếu trong tu tập. Pháp Sư Thích Ngộ Không trong ba phần giảng pháp về “Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm” đã dẫn người nghe đến những lời Phật dạy về nguyên nhân tạo nghiệp, nghiệp lành dẫn đến quả lành, nghiệp ác dẫn đến quả ác. Đời sống con người là phải qua sinh, lão, bệnh, tử. Tu tập để tìm biết được nguyên nhân của những khổ đau trong Ta Bà thế giới thì sẽ không tạo ra những nguyên nhân ấy mà được về nơi Cực Lạc.

Theo pháp sư, nếu nhân loại theo được lời Phật dạy thì thế giới sẽ an bình, hoan lạc. Tu tập không chỉ tìm an lạc cho mình mà còn hướng dẫn cho người khác. Đó là một công đức lớn. Khi ta quán niệm được sự khổ đau trong Ta Bà thế giới thì ta sẽ biết phải tạo cho cái Tâm lành để thoát khổ cho mình và cho người từ cái năng lực tu niệm của mình.

Nói về tụng niệm, pháp sư nhắc rằng niệm Phật trong tu tập là phải có cái tâm tu tập. “Miệng niệm Phật mà ý nghĩ đâu đâu, lo chuyện này, nhớ chuyện khác không chú tâm và tiếng Nam Mô A Di Đà thì ta đang niệm những cái đó chứ không phải là niệm Phật. Hãy thâu nhiếp lục căn khi niệm Phật,” pháp sư khuyên.

“Trong pháp hội này chúng ta hướng về Phật cầu mong Phật quốc cho tất cả pháp giới chúng sinh. Đây là cuộc đại hội cả những pháp giới, chúng ta chỉ nghĩ làm sao nhiếp tâm vào câu Phật hiệu để hương linh quá vãng cũng được niệm Phật cùng với chúng ta và cầu xin đức Phật phóng quang tiếp dẫn tất cả hương linh được vãng sanh, đó là mục đích tối thượng pháp hội Trung Phong Tam Thời Hộ Niệm,” pháp sư giảng giải.

Điều đặc biệt trong Pháp Hội Niệm Phật là tất cả các nghi thức trong buổi pháp hội đều do các bạn trẻ trong đồng phục cư sĩ dưới sự hướng dẫn của các vị tăng, thực hiện. (Uyên Nguyễn)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT