Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 361)

Học sinh gốc Việt mừng Xuân Canh Tý

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cùng trong không khí đón mừng Xuân mới năm Canh Tý, học sinh gốc Việt, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trung Học Westminster thuộc Học Khu Trung Học Huntington Beach (HBHSD), tổ chức Tết Nguyên Đán tưng bừng vào sáng Thứ Năm, 30 Tháng Giêng, 2020 ngay tại sân trường.

Từ 9 giờ sáng, hội chợ Tết tưng bừng khai trương và đến trưa là phần văn nghệ Tết được các học sinh trình bày. Sân trường nhộn nhịp với tiếng trống của đoàn lân và các học sinh trong quốc phục áo dài Việt Nam đầy màu sắc, nhất là tà áo dài của các nữ sinh tung bay thướt tha trong ánh nắng Xuân.

Bà hiệu trưởng Amy Sabol và các thầy cô giáo hãnh diện đón tiếp Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và bà Diana Carey, ủy viên Giáo Dục của HBHDS, và những quan khách khác cùng đến tham dự.

Bà hiệu trưởng cho biết bà phục vụ học khu trên 20 năm, nhưng mới về trường này được một năm.

“Trung Học Westminster quy tụ đông đảo số học sinh gốc Việt. Các em có nhiều tài và sẵn sàng đóng góp, chia sẻ văn hóa đẹp của Việt Nam cùng các bạn, nhất là dịp Tết như hôm nay. Chúng tôi rất hãnh diện với sinh hoạt này và khuyến khích các em,” bà hiệu trưởng nói với phóng viên Người Việt.

Hiện diện tại buổi lễ, Thị Trưởng Trí Tạ nói: “Tôi rất hãnh diện khi thấy nhân viên nhà trường, phụ huynh và các học sinh gốc Việt tổ chức các sinh hoạt mang nặng tính chất văn hóa Việt Nam, như bàn thờ gia tiên, viết thư pháp, và kể truyện nguồn gốc gia đình sau khi đến Mỹ định cư. Tóm lại, các em có cơ hội học hỏi để không quên nguồn cội và hãnh diện là người Việt Nam. Các em sẽ là tương lai của một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh.”

Cô Thảo Ly Nguyễn, giáo viên dạy lớp 9-12 và lớp tiếng Việt, cho biết: “Cô Pauline Đồng, thầy Anthony Nguyễn và cá nhân tôi được giao phụ trách hội chợ Tết hôm nay. Chúng tôi còn cùng thầy Bảo Khang và cô Mai Khanh phụ giúp các em tổ chức và chọn các bài hát.”

“Khoảng 60 em học sinh thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Mỹ (VACC) vui chuẩn bị từ mùa Hè năm trước các tiết mục. Năm nào các em cũng hăng hái trình diễn văn nghệ Tết và múa lân tại sáu trường tiểu học tại Midway City, Garden Grove và Westminster,” cô Thảo cho biết thêm.

Ban tổ chức đặt các gian hàng Tết, như lắc bầu cua, xem tử vi, bàn thờ tổ tiên với bánh chưng xanh và mâm ngũ quả, nhang đèn truyền thống, viết thư pháp, xin xăm và các trò chơi tạt lon… xung quanh sân trường, hướng về phía hội trường.

Phụ huynh và học sinh đứng xung quanh sân để xem các hoạt cảnh của một đôi trai gái kể chuyện tình của mình, cũng như lịch sử gia đình khi đến Mỹ định cư. Câu chuyện được xen kẽ với những bài hát và điệu múa đầy sức sống.

Bà Giang Nguyễn, cư dân Westminster, một phụ huynh tham dự lần đầu, hãnh diện cho biết: “Tôi có hai cháu. Một trai, một gái tham dự đoàn trống của trường. Cháu Golden La, con gái tôi, sẽ hát bài I Say Gold.”

Bà Hải Nguyễn, cư dân Westminster, một phụ huynh tham dự, cho biết hai con bà năm nay học lớp 9 và 10. Bà tâm sự: “ Đây là năm đầu tôi tham dự. Xưa tôi ở khu Xóm Mới. Nói Ngã Ba Chú Ía là ai cũng biết địa danh này trước năm 75. Tôi học trường Nguyễn Trung Trực. Tôi rất vui khi thấy các cháu nhớ nguồn gốc Việt Nam.”

Bà Danh Trần, cư dân Westminster, tham dự lần đầu: “Tôi có hai con tham gia đoàn trống Thiên Ân của thầy Bảo Khang. Tôi khuyến khích các cháu tham gia các sinh hoạt văn hóa. Có tham gia mới duy trì được. Các thầy cô đây đang làm điều đó.”

Trong khi đó, tại trường trung học đệ nhất cấp McGarvin, thuộc Học Khu Garden Grove, hàng trăm học sinh tổ chức mừng Tết Nguyên Đán trên sân cỏ phía sau trường. Các em cũng thi thố tài năng, thể hiện các nét đẹp văn hóa ba miền qua các vũ điệu và hoạt cảnh.

Đặc biệt, bà Vy Đào, một phụ huynh trường La Quinta, giới thiệu đoàn lân Hoa Sen, do bà thành lập, biểu diễn rất ngoạn mục.

Hình ảnh học sinh Trung Học Westminster mừng Tết Canh Tý

Học sinh Trường McGarvin mừng Tết Canh Tý


Em viết văn Việt

  • Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
  • Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
  • Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị,
Nguyễn Việt Linh

Đặt câu có 2 mệnh đề

1-Trong Lịch sử cổ xưa, có rất nhiều nhà vua tốt, họ rất yêu dân.

2-Thánh Gióng quê ở làng Gióng, là một anh hùng lịch sử

3-Mỗi ngày em trai của em điều quấy phá, cho nên ba mẹ em rắt là dận.

4- Em trai của em rất là thông minh, nhưng mà nó rất là quấy phá.

5-Thầy dạy em phải biết thờ mẹ kinh cha và kính yêu ông bà.

6-Mỗi năm quê em đều có bão lụt, mọi người rất là khổ sở.

7-Trái Mít có gai xấu xi, nhưng ruột nó ăn rất ngon.

8-Leo trèo, chạy nhảy là động tử mà chúng em đã học trong bài.

9-Học sinh chăm chỉ học hằn thì họ sẽ học giỏi.

10- Trường Sa và Hoàng Sa là 2 quần đảo ngoài biển Đông, nó thuộc nước Việt Nam.

Trần Thê Khang
Thí Sinh Lớp Bốn Giải Khuyến Học Viet Olympiad – 2014

***

Lý do em xin làm phụ giáo

Catlin Trần, phụ giáo lớp 2A3

Em tên là Catlin Trần, học sinh của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng từ lớp mẫu giáo đến hết lớp 7. Năm nay em trở lại làm phụ giáo cho lớp 2 của trung tâm.

Em rất tự hào là học sinh và bây giờ là phụ giáo cho trường vì thầy cô tại đây đã dạy em nói, viết và hiểu tiếng Việt nên em dùng hầu hết tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với ông bà, cha mẹ, anh chị em và người Việt Nam của mình. Ngoài ra, em còn được dạy để hiểu về văn hoá, lịch sử và món ăn đặc biệt của dân tộc mình.

Em muốn làm phụ giáo vì muốn tiếp tục phát triển tiếng Việt của em. Mỗi tuần đến lớp là cơ hội thật tốt để em học hỏi năng khiếu thầy cô đã dạy em những năm qua. Khi chấm bài và phụ dạy bên cạnh cô giáo chính, em có cảm giác là mình được góp bàn tay vào công việc bảo tồn văn hóa Việt Nam.

Thêm nữa, em làm phụ giáo vì em mang ơn thầy cô rất nhiều. Trong suốt thời gian em là học sinh của trường, thầy cô đã hy sinh thời gian cuối tuần của mình để đến lớp dạy cho chúng em. Bây giờ em muốn làm như thế để giúp đỡ cho các bạn nhỏ khác.

Càng nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Mỹ nói và viết rành tiếng Việt và hiểu về văn hóa, lịch sử của dân tộc mình sẽ là nền tảng cho cộng đồng Việt Nam lớn mạnh. Các em sẽ tranh đấu cho quyền lợi của người Việt sống trên đất Mỹ. Đó là lý do em làm phụ giáo cho Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.


Góc hoạt họa thiếu nhi

Câu chuyện hí họa về chú gấu bông Dexter.

Họa sĩ Nia Nguyễn


Tâm tình Thầy Cô      

Giữ gìn và phát huy tiếng Việt truyền thống

GS Trần C. Trí
(University of California, Irvine)

Qua mục này, GS Trần C. Trí (University of California, Irvine) tâm tình cùng độc giả, những người nặng lòng với ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, về những vấn đề đang ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên và trong sáng của tiếng Việt, trong cũng như ngoài nước. Ngôn ngữ truyền thống không phải lúc nào cũng khư khư giữ cái cũ, đả phá cái mới, mà là ngôn ngữ giữ gìn vẻ đẹp từ bao đời ông cha truyền lại, đồng thời tiếp nhận những cái mới một cách có chọn lọc và chừng mực.

UCI mừng Xuân Canh Tý

Đã 20 mùa xuân qua, từ lúc chương trình tiếng Việt tại University of California, Irvine mới thành hình, các em sinh viên lớp tiếng Việt năm thứ nhất năm nào đều đặn tham dự hội chợ “bỏ túi” tổ chức tại khuôn viên đại học để mừng Tết, cùng với các chương trình tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Tại đây, sinh viên có dịp tìm hiểu văn hoá của các nước có ngôn ngữ được giảng dạy nêu trên. Hội chợ lần này nhằm ngày mồng Ba Tết nên không khí Xuân vẫn còn tràn đầy. Mỗi chương trình ngôn ngữ đều tất bật chuẩn bị mọi thứ từ nhiều tuần lễ trước.

Cuối cùng, ngày hội chợ đã đến. Từ 9 giờ sáng, tại các bàn của chương trình tiếng Hoa, sinh viên đã bắt đầu chăm chú học cách cắt giấy và thắt dây nghệ thuật. Các em tíu tít mặc thử những bộ quần áo truyền thống của người Hoa và vui vẻ chụp hình với những bộ quần áo đó. Ở dãy bàn của chương trình tiếng Nhật, tham dự viên được chỉ vẽ cách cắm hoa nổi tiếng của người dân xứ Phù Tang, còn được biết đến qua tên tiếng Nhật là Ikebana. Những chiếc áo kimono đủ màu cũng được nhiều người ái mộ mặc thử để chụp hình. Qua dãy bàn cùa chương trình tiếng Hàn, sinh viên học cách xếp giấy theo kiểu origami của người Nhật, nhưng được gọi là Jong-i jeobgi trong tiếng Hàn. Các kiểu áo hanbok, quốc phục của người Đại Hàn cũng “cạnh tranh” với quốc phục Trung Hoa và Nhật Bản, được nhiều người tranh nhau mặc thử.

Dãy bàn của chương trình tiếng Việt năm nay nổi bật nhất qua phần trang trí khác hẳn nhiều năm trước. Trên chiếc bàn giữa được phủ khăn đỏ thắm là một bình hoa đào, tuy là hoa giả mà nhiều người cứ lại gần ngắm và hỏi có phải là hoa thật không! Chung quanh bình hoa là những tờ bươm bướm đủ màu sắc của 12 lần hội chợ gần đây nhất, từ năm 2009 đến 2020, đầy đủ 12 con giáp từ Sửu đến Tý!

Chương trình tiếng Việt năm nay có ba sinh hoạt dành cho người tham dự. Trước hết là phần thử áo dài Việt Nam cho thanh niên lẫn thanh nữ, cũng như các phần thử quốc phục của các chương trình bạn. Đặc biệt là các nam sinh viên có vẻ thích mặc áo dài hơn các cô nữ sinh viên, có lẽ vì các cô mắc cở hay sao đó. Sinh hoạt thứ hai là phần quay bánh xe “may mắn” để được nhận những tờ giấy màu có in chữ Nôm viết bằng tay lấy hên đầu năm, chẳng hạn như “Sức khoẻ dồi dào,” “Cha mẹ sống lâu,” “Bạn bè giúp đỡ,” hay ngay cả “Trúng số đầu năm!” Qua trò chơi này, người tham dự được vắn tắt giới thiệu hệ thống chữ Nôm của người Việt cũng như vai trò của nó trong ngôn ngữ và văn chương Việt Nam.

Sinh hoạt thứ ba là hào hứng và ồn ào nhất, đó là trò chơi “Bầu Cua Tôm Cá.” Người phụ trách chương trình tiếng Việt (cũng là người viết bài này) đã tạm sửa tên trò chơi từ “Bầu Cua Cá Cọp” sang tên “Bầu Cua Tôm Cá” vì trong hình chẳng thấy con cọp đâu cả! Thật ra, tên trò chơi này là “Bầu Cua Cá Cọc,” vì trong tiếng Việt cổ, chữ “cọc” chỉ về dương tính hay giống đực, đó chính là con nai (hay hươu) trong bàn bầu cua. Mang những chi tiết này ra để giải thích cho nhanh cũng khá phiền toái, thôi thì thấy có con gì trên bàn cờ thì gọi thẳng tên con đó cho tiện vậy! Trò chơi này thu hút nhiều người tham dự. Người chơi được phát miễn phí các miếng “chip” để đặt xuống hình các con vật. Khi chơi xong, người tham dự có thể đổi các con chip thắng được để lấy nhiều loại kẹo (Mỹ) nhâm nhi cho vui mấy ngày Tết! Người tổ chức rất muốn dùng mứt Tết để làm giải thưởng cho ra… Tết, song còn ngại là các em ăn xong lỡ bị đau bụng thì cũng phiền hà lắm.

Trong lúc các sinh hoạt đồng loạt diễn ra rôm rả ở khắp các bàn của bốn nhóm ngôn ngữ, không gian vang vang tiếng nhạc không lời du dương, lúc thì nhạc Tàu, lúc nhạc Nhật, nhạc Hàn hay nhạc Việt, nghe càng thấy mùa xuân đang rộn rã trong lòng. Đến đúng 12 giờ trưa, giáo sư khoa trưởng của chương trình Đông Á học bước lên tuyên bố chính thứ khai mạc chương trình hội chợ. Tiếp đến là màn múa lân hấp dẫn của đoàn lân sinh viên Gió Nam trước bao nhiêu cặp mắt khâm phục của khán giả. Sau đó là màn đánh trống Nhật của nhóm Jodaiko, cũng điêu luyện không kém. Các tiết mục kế tiếp bao gồm các màn múa võ, múa nghệ thuật của nhiều nhóm sinh viên khác, màn nào cũng được nhiều tràg pháo tay tán thưởng của người xem.

Chương trình hội chợ kết thúc lúc 2 giờ chiều trong luyến tiếc của người tổ chức lẫn người tham dự. Ai nấy lục tục thu dọn, cám ơn nhau, chào nhau, chúc nhau một năm mới tốt đẹp, và hẹn nhau gặp lại trong hội chợ Tết sang năm, Tết con trâu hay năm Tân Sửu 2021!

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT