Tuesday, April 23, 2024

Nhân viên BV Fountain Valley tiếp tục xuống đường đòi tăng lương, giảm bảo hiểm

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sáng Thứ Tư, 16 Tháng Sáu, trước bệnh viện Fountain Valley Regional Medical Center, dọc đường Euclid, nghiệp đoàn National Union of Healthcare Workers (NUHW) tại bệnh viện này tổ chức biểu tình đòi tăng lương và giảm giá bảo hiểm.

Tăng lương và giảm giá bảo hiểm là hai đòi hỏi trước mắt của cuộc biểu tình tại bệnh viện Fountain Valley Regional Medical Center. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Barbara Lewis, giám đốc phụ trách bệnh viện của NUHW, cho biết từ nhiều năm qua nghiệp đoàn đã phải đấu tranh với công ty Tenet Healthcare là chủ bệnh viện Fountain Valley và nhiều bệnh viện khác, để đòi hỏi quyền lợi công bằng cho nhân viên.

NUHW là nghiệp đoàn đại diện hơn 15,000 y tá khắp nước Mỹ, trong đó có khoảng 600 người làm việc tại bệnh viện Fountain Valley.

“Trước mắt, chúng tôi xuống đường vì nhiều năm nay, nhân viên được trả lương quá ít, lại phải mua bảo hiểm quá đắt trong lúc Tenet Healthcare vừa được chính phủ trợ cấp tới $2 tỷ rưỡi và thay vì giúp nhân viên, họ dùng tiền này để mua thêm bệnh viện mới,” bà Lewis nói. “Nhiều người đã phải làm hai việc mới đủ trang trải cho gia đình nên thường vô làm trong tình trạng mệt mỏi.”

Số nhân viên luân phiên xuống đường lên tới 200 người, gồm nhân viên đặt máy thở, nhân viên phòng thuốc, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật y tế như phòng quang tuyến, phụ tá y tá, nhân viên quét dọn,… nói chung là mọi nhân viên bệnh viện, trừ y tá ra mà thôi.

Những người xuống đường phải dùng giờ giải lao hay giờ ăn trưa của mình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Jasmin Nguyễn, nhân viên phòng thuốc, cho biết cô phản đối việc trả lương của bệnh viện từ năm năm rồi. “Họ trả lương cho chúng tôi thì ít, mỗi năm chỉ lên 1.5% một giờ, nghĩa là vài chục cent một giờ.”

“Điều trớ trêu nhất là chúng tôi phải huấn luyện nhân viên mới trong khi họ lại được trả lương cao hơn chúng tôi nhiều,” cô thêm.

Anh Trần Xuân Duy, nhân viên phòng thuốc, mới vô làm có bốn tháng và nhận lương cao hơn cô Jasmin.

“Tôi có mặt tại đây để đòi công bằng cho mọi người, những người như chị Jasmin. Tôi ít bị bất công như những người khác nhưng vẫn có những đòi hỏi chung cho mọi người,” anh nói.

Anh giải thích: “Chúng tôi nhận lương không bằng một phần tư so với dược sĩ trong lúc tiền bảo hiểm của chúng tôi lại cao hơn gấp bốn lần.”

Cô Mailinh Nguyễn, phụ tá y tá, người được in hình lên biểu ngữ, đã bị cách ly ba lần năm ngoái vì không có PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân). (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Những người có mặt trong cuộc xuống đường phải dùng giờ giải lao hay giờ ăn trưa chứ không được dùng giờ làm việc ra biểu tình.

Có người không làm cũng tham dự để tỏ lòng ủng hộ.

Ông Sơn Phạm, nhân viên quang tuyến, nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mọi người phản đối. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi tha hồ mà biểu tình, không sợ vô trễ. Mọi người bực mình là đúng rồi vì họ trả lương tệ quá.”

Ông cười: “Lương chúng tôi chỉ hơn lương ở Việt Nam thôi.”

Ngoài việc phản đối về mức lương và đòi bảo hiểm hợp lý, có người muốn đấu tranh cho tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân, nghĩa là phải nhận thêm nhân viên.

Cô Mailinh Nguyễn, phụ tá y tá, chia sẻ: “Chúng tôi phải chăm sóc nhiều bệnh nhân hơn quy định mà lại được trả lương quá thấp cho nên tiêu chuẩn phục vụ của tụi tôi bị giảm sút rất nhiều.”

Cô Mary Ann Driver, nhân viên siêu âm, và con trai Caleb, 9 tuổi, ủng hộ những đòi hỏi mà cô thấy là rất công bằng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Thí dụ, mỗi người chúng tôi, theo quy định chỉ chăm sóc sáu bệnh nhân mà bây giờ phải coi tới 12 thì sao mà kịp. Đó là chưa nói hồi năm ngoái, chúng tôi không ai được trang bị PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân). Họ không lo cho nhân viên hay bệnh nhân mà chỉ nghĩ đến cái lợi cho họ thôi,” cô giải thích.

Cô Mary Ann Drive, nhân viên siêu âm, và con trai 9 tuổi tên Caleb có mặt tại buổi biểu tình để ủng hộ những đòi hỏi mà cô thấy là rất công bằng.

Một số người trong ban tổ chức lên tiếng tố cáo rằng công ty Tenet Healthcare đang bị Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45-Dân Chủ-California) và Dân Biểu Liên Bang Rosa DeLauro (Dân Chủ-Connecticut) điều tra việc công ty chẳng những lạm dụng ngân sách CARES Act mà lại không tách biệt bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 với bệnh nhân không nhiễm, gây thương vong cho nhiều bệnh nhân lẫn nhân viên bệnh viện.

Ông Armando Rodriguez, cựu nhân viên phòng quang tuyến tại bệnh viên Fountain Valley, là một trong số nạn nhân đó.

Nhân viên bệnh viện Fountain Valley diễn hành tố cáo bất công. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ban tổ chức cho hay nếu cuộc xuống đường lần này không đưa đến kết quả thỏa đáng, họ sẽ tổ chức tổng đình công một ngày gần đây.

Bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove (Địa Hạt 3), có mặt từ sớm để phụ giúp ban tổ chức.

“Cũng làm trong ngành y, tôi rất cảm thông cho những bất công mà nhân viên bệnh viện này đang gặp phải nên muốn hết mình ủng hộ họ,” bà nói. “Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày để có mặt tại đây.”

Lần này là lần thứ sáu bà đến ủng hộ cuộc đấu tranh bền bỉ của nhân viên bệnh viện Fountain Valley.

Cùng ngày, ngoài cuộc biểu tình tại bệnh viện Fountain Valley còn có hai cuộc biểu tình nữa cùng đồng thời diễn ra  lúc 2 giờ chiều tại bệnh viện Los Alammitos Medical Center và Lakewood Medical Center. Cả ba đều do công ty Tenet Healthcare làm chủ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT